Cần giúp: Tìm Thầy Chùa Giảng Đạo

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Mẹ Tít bí ngô, 28/12/2016.

  1. Mẹ Tít bí ngô

    Mẹ Tít bí ngô Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/12/2016
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Dear cả nhà,
    Gia đình e đang gặp 1 chuyện khá buồn. E muốn tìm thầy giảng đạo cho 1 người trong gia đình e. E thì non trẻ nói không được (vì e đã đọc khá nhiều sách về đạo phật nên tâm e tạm gọi là có chút học hỏi đc từ phật pháp về nhân sinh, cuộc sống). E muốn người đó có cái nhìn khác đi về c.s, biết chấp nhận đau thg, mất mát, không níu kéo, tâm sân hận.
    Bác nào biết địa chỉ thầy chùa nào thì cho e biết với. E ở hà nội
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Tít bí ngô
    Đang tải...


  2. Smile112

    Smile112 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/12/2016
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Tặng cho nta sách kinh phật hay đĩa giảng kinh r ngồi phân tích thôi b ạ, hoặc rủ nta đi chùa nc với các thầy trong ấy, tâm sẽ tịnh hơn.
     
  3. cheoc

    cheoc Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    31/8/2015
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Những khi tâm mình bất an, cảm thấy cuộc sống chán nản mình lại nhờ ck mình giảng giải về Phật pháp cho mình nghe. Thấy lòng nhẹ nhàng hơn, bớt tham sân si hơn. Biết ơn ck nhiều. ( ps: ck mình k phải là người đi giảng đạo )
     
    Smile112 thích bài này.
  4. Smile112

    Smile112 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/12/2016
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    giá mà ck m cũng như ck mn :) m thì rất tin ở Phật nhưng ck m thì khác nên ít khi nc với nhau (m k phải mê tín mà tin tại tâm mn ạ) mỗi lần nghe giảng kinh m thấy cs nhẹ nhàng hơn, tâm tịnh, bình an rất nhiều :h:
     
    cheoc thích bài này.
  5. minhks04

    minhks04 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/7/2008
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    43
    có duyên sẽ gặp đừng cầu, đừng tìm, càng tìm thầy ko ra thầy lại ra quỷ lại nhọ, xin lỗi bạn nhé, trong tất cả các đền chùa từ nam ra bắc những đền chùa có phật hiển linh không có nhiều, nên đại đa số toàn là ma quỷ trú ngụ thế nên cho dù là thầy chùa, nhưng nếu tu ở những chùa đó, thì đều có khả năng bị ma quỷ lợi dụng và làm tay sai cho chúng, xin lỗi trước là đa số những chùa lớn mà bạn biết đều là lũ ma bâu kín, bạn có thể nhìn thấy thông qua các biểu hiện.

    ----
    những nơi linh thiêng thì sẽ không có thô tục, hoa cỏ xanh tươi, chim chóc hót múa, phảng phất hương sen thơm, mặc dù ko có trồng sen, hay hương hoa nhài dịu, cho dù nơi đó ko có trồng loại hoa này, sẽ thấy không có bán thịt, không thấy sát sanh, và bạn sẽ thấy bầu trời quang đãng, cho dù có mưa to, bạn sẽ thấy ánh vàng phía trên khu đó ....
    cơ mà tùy duyên nhá....bởi ko phải ai cũng thấy :D
    ----

    Những nơi có ma quỷ

    CÚng lễ tiền vàng, gà qué, rượu thịt, kẻ cầu người xin, bán đồ sát sanh, bán buôn, xem bói,....có phí, người người đi lại ko đều, người ngang kẻ dọc, hương nhang nghi ngút,....

    Nơi nào có lợi lộc, thì nơi đó đều có ma quỷ, thần thánh, phật,...không bao giờ bước chân tới, ngó 1 cái cũng chả thèm, chỉ có lũ quỷ, mình gọi như thế bởi chúng là những linh hồn chết oan ko siêu thoát, nghe lời khẩn cầu của người cúng, vái lậy nó, xin nó, và linh hồn của người đó bán cho linh hồn chết oan đó, nó sẽ hút dương khí và nó thêm công lực, nghe thì như phim tôn ngộ không, nhưng mà xin lỗi các bạn đọc coment là sự thật nó rất chi là phũ phàng, cho dù bạn muốn tin hay không thì nó cũng là như vậy.

    -----
    để nói thì cả đời cũng chả nói thế, ví dụ 1 tí vậy thôi :D

    nói chung là tùy duyên, đừng cưỡng cầu :)
     
  6. gavang9x

    gavang9x Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/9/2016
    Bài viết:
    4,219
    Đã được thích:
    906
    Điểm thành tích:
    823
    chuẩn bị có giảng ở chùa phúc khánh đó bn
     
  7. mebesau2015

    mebesau2015 thanh lý đồ cho mẹ và bé ! 01277886911

    Tham gia:
    7/4/2015
    Bài viết:
    1,177
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    48
    Đọc bài của bạn cứ như đang xem film liêu trai ý nhờ...
     
  8. minhks04

    minhks04 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/7/2008
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    43
    theo kinh nghiệm của tớ thì hoàn toàn là bình thường, bởi con người giống như một hệ thống thông tin, có vào có ra, có xử lý, giống như 1 kênh giao tiếp, cực kỳ vi mô, và tiên tiến.

    Trong cơ thể một người bất kỳ đều hợp thành từ nhiều yếu tố, nhưng đơn giản nhất là có tri thức, lý trí, hồn, xác, có những tế bào, có vi quan, phân tử....

    giải thích đơn giản, ví dụ như các bạn đều biết cái gọi là tần số thấp hay sóng âm, đại khái như thế, mình gọi đơn thuần là như vậy, khi con muỗi vo ve, tiếng đập cánh của nó tần số thấp, ai nhạy cảm là biết nó đang bay ở chỗ nào trong không gian, bạn có thế cua tay và tóm đc nó. hay tần số sóng cá heo, là tần số thấp, tai người không thể nghe thấy, nếu có nghe thấy thì cũng chắc ko nhiều người,

    vậy tại sao họ nghe đc, chỉ đơn giản, cấu trúc tai của họ có sự khác, nhưng kinh mạch, huyệt đạo, quanh khu vực tai và não bộ nó có sự khác, hoặc đơn giản là những cấu trúc trong não, tạo ra hiệu ứng mà nghe được, tương tự mắt và các giác quan khác trong cơ thể người đó, có thể cảm nhận được.

    Tại sao bạn tới gần đám ma, người chết, hay khi hoang vu, nghĩa trang, ...bạn thấy lạnh, bởi đơn giản nơi đó, có những sóng âm thấp, sự khuếch tán và lưu thông của không khí chậm lại, nên âm thanh và hơi nước....bị ngưng lại trong không khí gây ra lạnh

    Ví dụ như 1 xác chết động vật khi rơi xuống 1 đầm lầy, nếu trong đầm lầy đó có đủ điều kiện và thành phần, thì nó sẽ bảo quản xác chết hàng tỷ năm ko bị phân hủy, gây ra hiện tượng ướp xác, ví dụ đơn giản nhất là ném con cá vào trong nước đá, cho đóng băng, ném cục đá đó ra bắc cực chẳng hạn, hàng tỷ năm sau nếu bắc cực ko bị nóng chảy thì liệu con cá đó có bị phân hủy ko phải trở thành hóa thạch. :D

    ----
    đôi với tớ tất cả đều là khoa học, và thực sự là chưa có cách gì giải nghĩa cái mình thấy, nhận thấy , nhìn thấy, nghe thấy....và tất nhiên người không biết thì sẽ nói hâm, mê tín, hoang tưởng....còn khoa học gọi là hiện tượng siêu nhiên :)

    -----
    giả sử vài năm trước tớ ở khu bình dương, nơi đây hình như gọi là chiến khu B j đó, không biết thế nào nhưng gặp và thấy rất nhiều người, phải nói là âm khí ngút trời, và sau này khi người ta làm đường qua, thì thấy khoảng 3.800 xác người bên dưới rừng cao su, với diện tích khoảng mấy chục m2. vậy phải giải thích kiểu j :)

    chỉ có thể nói đó là những điều tuyệt vời, và tớ tự gọi tớ là người thông dịch cõi âm và dương, chỉ đơn giản như vậy mà thôi :)
     
    vo mai anh kiet thích bài này.

Chia sẻ trang này