E ra trường từ tháng 6, cũng đã làm kế toán cho 1 công ty rồi. Mặc dù sếp rất quý nhưng e cảm thấy môi trường làm việc ko phù hợp và e quyết định nghỉ. ở nhà chờ đợi chán kinh khủng. E phải làm sao đây hả các mẹ
Ðề: Tìm việc nản quá các mẹ ơi! Xin việc đi làm tiếp thôi ạ. Em may mắn làm thêm thôi nhưng môi trường lv tốt, thoải mái, miễn là hiệu quả ko vấn đề gì!
Ðề: Tìm việc nản quá các mẹ ơi! có gì mà phải buồn em ơi, tận hưởng thời gian còn thoải mái mà đi chơi thăm thú họ hàng gia đình, về chơi với mẹ, đến chơi với anh chị em, sau đó sẽ bắt đầu công cuộc làm việc,hihi cứ vô tư rồi công việc sẽ đến em ah,
Ðề: Tìm việc nản quá các mẹ ơi! Làm việc ở đâu cũng vậy thôi em ah..............bi giờ làm công ăn lương ko có chỗ nào là thoải mái cả.........Quan trọng là e có chấp nhận hay ko thôi. Đừng chờ đợi..hãy đi tìm cơ hội khác....nhìu việc để làm lắm em.................... Chúc e sớm tìm đc việc như í nhé.........
Ðề: Tìm việc nản quá các mẹ ơi! em cảm ơn các chị nhiều lắm. thực ra vì e phải làm 1 phẫu thuật nhỏ nên phải nghỉ ở cty cũ ạ. giờ thì ok rồi nhưng sao tìm việc khó quá đi ạ
Ðề: Tìm việc nản quá các mẹ ơi! e cần tìm việc kế toán ạ, mẹ nào biết giới thiệu cho e nhé. e xin chân thành cảm ơn ạ! P/S: e tự PR tí nhé: e nhanh nhẹn chăm chỉ cẩn thận, ngoại hình khá mà giao tiếp cũng ổn ạ
Ðề: Tìm việc nản quá các mẹ ơi! b mới ra trường t6, sao ko cố gắng làm một thời gian nữa cho có kinh nghiệm đã.
Ðề: Tìm việc nản quá các mẹ ơi! Em cũng vừa ra trường, vừa mới nghỉ việc ở công ty cũ (dù rất quý mọi người nhưng khó làm việc với sếp quá đi mất) . Em nộp hồ sơ mấy công ty lận mà chưa được hồi âm. Mấy hôm rồi tự dưng vô trang web đọc tin tuyển dụng, apply và giờ lại đi làm rồi. Chỗ làm giờ của em khá ổn, lương vừa đủ nuôi mình :"> mà làm việc cũng rất thoải mái. Nói chung là cứ bình tĩnh tự tin rồi cuối cùng may mắn sẽ đến với mình thui hí.
Ðề: Tìm việc nản quá các mẹ ơi! http://www.shoptretho.com.vn/Tuyen-dung-nhan-vien-ban-hang-lvn-News-c2011022231595-d120442719.aspx http://www.shoptretho.com.vn/Tuyen-...-2011--lvn-News-c2011022231595-d97479604.aspx Bạn tham khảo 2 link này đi. Biết đâu lại phù hợp.
Ðề: Tìm việc nản quá các mẹ ơi! cứ thong thả mà tìm nàng ạ, như tớ sùng sục đi làm, rồi sùng sục đòi nghỉ vì bất đồng vs quản lý... rồi nhiều cái, cuối cùng chẳng đi làm cty nữa ở nhà mà thấy cứ tủi thân
Ðề: Tìm việc nản quá các mẹ ơi! Chúc bạn sớm tìm được việc làm ưng ý nhé, mình cũng hoàn cảnh như bạn đây, giờ phải tìm và chờ thôi,
Ðề: Tìm việc nản quá các mẹ ơi! bây giờ làm việc ở đâu cũng vậy bạn ạ, để đúng nghề nhưng lại có môi trường mà mình thích, thì cũng khó lắm. Bạn cứ đi làm ở một công ty nào đó đi khi nào tìm đựoc công việc nào phù hợp hơn thi lại chuyển. Mình cũng đã từng ở trong trình trạng như bạn nên rất hiểu mà.
Ðề: Tìm việc nản quá các mẹ ơi! e đã tìm đc việc rồi nhưng sếp bắt đặt bằng gốc. e phải làm thế nào đây các mẹ ơi? E sợ mất bằng lắm, bằng đại học đâu có đc cấp lại chứ
Ðề: Tìm việc nản quá các mẹ ơi! tớ chưa bao giờ đi làm mà cty đòi bằng gốc cả, chỉ pho tô chứng thực là ổn thôi mà nhỉ????????????
Ðề: Tìm việc nản quá các mẹ ơi! nếu công việc bạn đang làm thật sự thú vị và công ty ưu đãi thỏa đáng hãy nghi đến việc này, vì đặ bằng gốc rất nguy hiểm, coi như công ty đã nắm được đằng chuôi, nếu công việc không phù hợp hoặc bạn muốn chuyển sang công ty khác thì rất khó rút lại hồ sơ. thông thường bây giờ ko công ty nào đòi giữ bằng gốc được cả và cũng ít người lao động nào chịu nộp bằng gốc. Chúc bạn suy nghi sáng suốt.