Nhà em có ông anh buồn cười lắm các mẹ ah. Năm nay 30t rồi mà bảo đi tán gái chỉ nhe răng ra cười, quanh co tí là lượn sang chuyện khác. E nhớ có lần 2 chú đưa anh đi đến nhà 1 chị ở xã bên nhưng khổ nỗi, đến xong cứ ngồi ì ra như đống đất chả chịu nc với con gái nhà người ta. Làm tội 2 chú phải vất vả. Rồi từ đó kbao giờ nghĩ đến chuyện vợ con nữa. Chả hiểu con trai gì mà nhát gái đến mức dễ sợ như thế. Nhưng mà ông anh được cái rất siêng, làm việc chăm chỉ lắm, người có sức khỏe nên việc gì cũng làm. Ưu điểm là k hút thuốc lá, không uống r***. Em thấy thương anh nên muốn tìm một mối để anh có gia đình. Rất mong được các mẹ trên diễn đàn giúp đỡ.
Ðề: Tìm vợ cho anh Bó hết cả tay. giờ mai mối như thế này chẳng hiệu quả đâu. hehe cứ để ông anh bạn tự nhiên ế đi
Ðề: Tìm vợ cho anh căn bản là ông anh em có muốn lấy vợ không ? Em phải nói là nếu anh ko có trách nhiệm gì với mình thì phải có trách nhiệm với gia đình, xã hội nữa chứ. Khi về già rồi thì sống với ai. Ra điều kiện là nếu a ko lấy vợ thì cho a ra ở riêng