Mình là nam giới...(Chưa tiện nói tên) chính thức ế, độc thân, sinh 1980, kỹ sư, mình hiện sống và làm ở Ninh Bình, bây giờ mình rất muốn lấy vợ để cùng phát triển gia đình và có baby, vui vẻ, hài hước, sống thẳng thắn và chân thành, không lợi dụng và lừa dối nhau, muốn tìm một người bạn nữ ít tuổi hơn mình, để: Quen biết -> Thích nhau -> Tìm hiểu -> Hợp nhau -> Duyệt -> Ký hợp đồng (Kết hôn) -> Cưới. Rất mong được hợp tác với các bạn nữ có cùng mục đích. Xin hãy liên hệ gấp với mình qua Email nhé: kethon999@gmail.com Sau đó mình sẽ gửi mọi thông tin chứng thực về mình cho ai đó có mục đích như mình. Hy vọng hạnh phúc sẽ đến và mỉm cười với mỗi chúng ta. " Ngày mai chẳng biết ra sao nữa mà có ra sao cũng chẳng sao ".
Không anh ơi, có thể trao đổi cùng nhau để đi đến sự sắp xếp hợp lý nhất giữa vợ và chồng, ở đâu tiện nhất thì sẽ ở, không miễn là ở đâu.
dạ em là girl ạ , 88 có hợp 80 ko ạ? cho em hỏi a 1 chút là anh có ở cùng bố mẹ ko ạ? anh cứ trả lời rùi em sẽ nói lý do vì sao em hỏi vậy ạ
Anh chào e. anh chỉ kỵ với 3 tuổi: dần, tị, hợi. Còn 88 em là thìn là ok rồi, ùm hiện anh ở cùng với gđ, gđ anh có 3 anh em, 2 đứa em lập gđ rồi, còn anh thôi, vì bố anh mất ròi, anh chỉ còn mẹ thôi, giờ ở với mẹ, anh thì đất đai có. Phải lập gđ thì mới xây ra ở riêng, chứ tự nhiên 1 mình xây nhà ở riêng thấy kỳ lắm.
Em hỏi thêm 1 câu nữa thôi nhé, 2 em của anh là em trai hay gái? Và vợ tương lai của anh có chịu áp lực sinh con trai không ạ? Ý em là anh có phải đích tôn hay trưởng họ gì không ạ? Sau câu hỏi này em sẽ nói với anh 1 chuyện, không biết là do duyên số hay thế nào
ùm anh có 2 em trai thôi, gđ anh 3 anh em trai không có gái, đứa thứ 2 giáp anh hiện vợ chồng cùng con cái đang học tập và làm ăn bên nhật, đứa út hiện làm tòa án tphcm, mấy bữa nữa là cưới vợ rồi nên coi như là đã lập gđ, còn anh thế này...đối với anh gái trai không quan trọng, miễn chúng ngoan và biết làm ăn là được, nên anh cũng ko có áp lực gì cả, giờ đâu còn như xưa nữa e, miễn sao cùng nhau sống tôn trọng và hòa thuận thôi.
Ây chưa thấy bạn ấy trả lời gì cả, không biết ra sao nữa, cám ơn nguyetminh88 nhiều nhé, mong sao tình yêu đến sớm thì đẹp biết mấy, lỡ hứa với mẹ năm nay cưới mà giờ này vẫn còn phòng không nên chưa biết tính thế nào nữa.
Hội này nè anh https://www.lamchame.com/forum/threads/clb-nhung-nguoi-doc-than-can-mai-moi.375235/page-11
Vâng cám ơn bạn, cuộc sống đôi khi sẽ không như người ta nghĩ, nên phải tập thích nghi với nó được mới là điều khó, chúc bạn luôn mạnh khỏe, thành công, cùng may mắn.
giờ hội với nhóm cũng không giải quyết được gì, nếu may mắn không cho mình cơ hội, lần thứ 2 cám ơn bạn, chắc phải về dân tộc vùng cao cướp vợ mới được, giờ chỉ còn cách đó thôi.