Time-Out

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi ConBe, 13/12/2004.

  1. ConBe

    ConBe Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Be nha minh dduoc 18 thang 5 ngay va minh dda bat ddau phat be time-out tu khi 16 thang. Luc ddau minh time-out be 1 phut va tu ddo tang len tu tu. Bay gio la 2 phut. 2 vo chong minh thoa thuan chi dung bien phap phat con nhung luc no lam ddieu gi co the nguy hiem dden ban than. Vi' du. con nit moi lan buc tuc la hay ddap ddau.... Boi vi neu luc nao cung time-out thi tre con se khong hieu tai sao cai gi cung bi phat. Tuy theo ddo tuoi cua tre con ma bat phat nhieu hay it. Va khi time-out thi cung can co 1 cho nhat ddinh cho no. O nha minh co 1 goc nho ma moi lan be bi time out la chi co goc nho ddo ma ddung thoi. Moi lan phat be minh co ddang xem TV cung phai tat va ddung gan cho phat cua be dde be biet la bo^' me khong co gio*~n voi con . Truong hop ddi choi nha nguoi la ma bat buoc phai phat be thi minh se tim 1 goc yen tinh . Sau khi phat xong thi minh hay om con va noi cho no biet nhung gi minh khong thich no lam. Truong hop be cua minh moi 18 thang noi nhieu qua no cung khong hieu het thi minh chi? vao nhung noi no vua ddap ddau hoac lam gi ddo va lap lai nhieu lan nhung cau noi that ngan go.n " NO, NO, NO " . Cac bo me tu nghi nhung cau tieng Viet nao ngan gon nhat giup minh dduoc khong vay? Con minh moi lan no'i " No" la no' hieu roi nen cau ddo minh khong co di.ch qua tieng viet nua :)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ConBe
  2. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Me ConBe ơi, còn có một số câu có thể nữa này: "Không" "Đừng chạm vào đó". "Nóng"....

    Ngoài ra còn có một số cách làm thay thế để không phải nói Không nữa.
     
  3. ConBe

    ConBe Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    DDung roi minh cung noi No'ng va conbe nha minh cung hieu va noi theo "Ma('m" :)
     
  4. toi

    toi Thành viên mới

    Tham gia:
    5/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Đọc xong bài của ConBe mình đang suy nghĩ không biết phạt con như thế có phải hơi lạm dụng và hơi sớm quá không đối với trẻ 16 tháng tuổi . Bé nào ở tuổi này cáu giật rất hay đập đầu xuống đầt . Bé đơn giản là không biết sự nguy hiểm của nó mà chỉ muốn thể hiện sự tức giận của mình thôi. Me ConBe nên cố gắng hiểu con.. Time out chỉ nên sử dụng như là một biện pháp cuối cùng khi các biện pháp khác không thể có tác dung...
    Hiền ơi, em nghĩ thế nào hả em !?!?
     
  5. ConBe

    ConBe Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ban than thi minh khong lam dung chuyen Time- Out dde phat con. Nhung cung theo nhieu sach bao thi tre em co the hieu dduoc khi bo me noi KHONG tu khi 12 thang roi. Minh khong hay phat be ddau nhung co nhung ddieu can thiet bat buoc minh phai phat dde tranh su nguy hiem cho be. Moi gia ddinh co cach day con rieng va minh chon cach Discipline voi be ngay tu nho voi tat ca moi viec tu viec an, uong, choi...
    Minh se post 1 bai khac ve cach minh discipline voi con minh tu luc be 1 thang dde cac ban ddoc sau.
     
  6. SuTu

    SuTu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/9/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Đọc tiếng Việt không dấu khó quá!

    Em thấy trong phần "Trợ giúp" của diễn đàn có hướng dẫn cách gõ dấu tiếng Việt theo các kiểu khác nhau: VNI, Telex

    Còn để chuyển kiểu gõ thì bấm phím F8 và nhìn xuống dưới đáy cửa sổ bên trái của browser là thấy cách gõ được chọn.

    Em xin cám ơn
     
  7. ConBe

    ConBe Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Minh se download font tieng Viet. Bay gio ddang o cho lam cua Ong xa nen khong dduoc phep download. Ban thong cam.
     
  8. ConBe

    ConBe Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Câu chuyện của bố, mẹ và bé khi tập bé ngủ

    Đây là bài viết về cách mình tập cho bé ngủ qua đêm khi bé vừa tròn 1 tháng . Đọc xong chắc sẽ có nhiều bố mẹ phản ứng va cho là mình tàn nhẫn quá . Mẹ chồng mình nói thẳng ra với mình như vậy "má thấy con quá tàn nhẫn " . Nghe xong mình buồn lắm nhưng bây giờ hết rồi :)
    Khi bé được 4 tuần bé không chịu ngủ đêm mà ngủ ngày và đêm thức . Đi bác sĩ thì bác sĩ nói là bé bị đảo lộn giờ giấc ngủ ngày qua đêm và đêm qua ngày . Muốn thay đổi điều này thì ban ngày phải bắt bé thức thì đêm bé sẽ ngủ . Thế là mọi chuyện bắt đầu tư đây . Mình không cho bé ngủ từ 6h chiều trở đi . Bé buồn ngủ lắm và khóc rất nhiều, rất tội . Bé buồn ngủ đến mức độ mình không để ý đến 2 phút là bé đã ngủ mất rồi . Bé buồn ngủ nhiều đến nỗi lay bé dậy mà bé không thèm dậy :( Mình phải làm mọi cách không cho bé ngủ bằng cách lấy khăn nước lạnh lau mặt cho bé và thậm chí còn lau luôn mình mẩy cho bé tỉnh nữa . Được 3 ngày là bé quen ngày giờ và chịu ngủ vào ban đêm cho mình . Mình không chờ đợi bé ngủ qua đêm nhưng bé thực sự chỉ ngủ để khoẻ, để có lại sực Một khi bé có sức lại là bé khóc va đòi được bế suôt đêm, và chỉ chịu ngủ trên tay bố mẹ thôi . Bế mà không đi vòng vòng lắc lắc cũng không chịu ngủ . Sau 5 ngày thì mình kiệt sức hoàn toàn . Nếu mình không tập cho bé ngủ đàng hoàng thì mình cũng không có sức lo cho bé . Thiếu ngủ cộng thêm sự thay đổi của cơ thể cũng có thể gây nên depression cho mẹ . Mình cũng bị Post Partum Depression . Vậy là phải tập cho bé ngủ qua đêm thôi . Hai vợ chồng phải động viên nhau rất nhiều vì một mình mình hay 1 mình chồng mình cũng đều không đủ can đảm vượt qua "thử thách " này . Hai vợ chồng nhất định không bế bé nữa .Bé khóc thì mình kiểm tra tã và nếu tã không dơ mà sữa thì bé đã bú rồi có nghĩa là bé đòi bế . Đêm đầu tiên bé khóc 5 tiếng . Lúc đầu thì khóc khoảng 20-30 phút rồi ngưng rồi khóc tiếp . Sau đó thì khóc ít hơn và cuối cùng là 10 phút rồi ngưng rồi khóc tiếp . Đêm thứ 2 bé khóc 7 tiếng . Đêm thứ 3 bé khóc 2 tiếng và từ đó trở đi ngủ 4 tiếng 1 đêm . Đối với trẻ sơ sinh ngủ từ 4-6 tiếng 1 đêm đã là ngủ qua đêm rồi . Trong thời gian tập đưa bé vào "kỷ luật " như vậy mình rất đau lòng . Có lúc chạy ra ngoài đường đứng khóc vì không thể chịu nổi nghe được tiếng khóc của con mà không vào bế . Bố của bé lúc đó phải động viên và còn nhất định không cho mình vào nhà . Rồi đến lúc ông xã chịu không nổi cũng rươm rướm nước mắt và có ý định bỏ cuộc thì mình lại cố gắng mạnh dạn động viên . Bây giờ bé được 18 tháng, ngoan, ngủ rất giỏi và nghe lời . Bé ngủ riêng phòng và không cần phải ru ngủ . Đọc 1 quyển sách, bật nhạc nhỏ , hôn bố mẹ , quay mặt vào tường, tắt đèn ... ngủ từ 7:30 tối đến khoảng 6-8h sáng hôm sau .
     
  9. Binh - Van

    Binh - Van Thành viên mới

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Wow, Conbe giỏi quá ... 2 con của BV thì không đến nỗi quấy nhiều vậy nhưng mỗi đêm cũng dậy 1-2 lần đòi bú, bú xong thì ngủ tiếp ... Tôi có người bạn, không hiểu sao mà con bé không chịu bú bình . Từ lúc sanh đến bây giờ đã hơn 2 tuổi, ba mẹ bé phải đút từng muỗn sữa cho bé ... đã trị mọi cách nhưng không được ...
     
  10. LCMFAN

    LCMFAN Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/12/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ở VN thì không dễ để mình thiếp lập cái kỷ lụât của mình đâu, vì nhiều nhà còn sống 3 thế hệ nên nếu conbe mà làm được như vậy là giỏi lắm. Mình vẫn nghĩ dạy con biết đựơc nhìêu từ để cho nó hiểu khi nào mình nói từ đó ra có nghĩa là nó đừng nên động vào, hay tránh xa thì tốt hơn. Từ No đừng nói ra với vẻ mặt căng thẳng, mà hãy nói ra giống như giỡn, bé nghĩ lả mình đang giỡn mà nó quên cái chuyện kia, nó chạy lại với mình thôi.
     
  11. mycheese

    mycheese Mai Chi

    Tham gia:
    28/9/2004
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    153
    Để có thể Time-Out thành công, cha mẹ không chỉ dũng cảm khi nghe con khóc lóc, mà còn phải dũng cảm đối mặt với chỉ trích của những người xung quanh, đặc biệt là của ông bà.

    Chính cha mẹ chứ không phải ai khác có trách nhiệm cao nhất trong sự giáo dục con cái của chính mình.

    Đôi khi cũng phải hy sinh nếu như ta cho rằng tương lai của con quan trọng hơn những điều khác.
     

Chia sẻ trang này