Tình bạn trong sáng giữa 2 người khác giới? Có hay không? Hãy cùng chia sẻ nào cả nhà!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Anne tóc đỏ, 16/11/2011.

  1. Anne tóc đỏ

    Anne tóc đỏ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/11/2011
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Cả nhà ơi,

    Các bố các mẹ, có gia đình và chưa có gia đình, trong đời mình, mọi người có những người bạn thân khác giới không?

    Em thì có, và cảm thấy mình may mắn vì có những người bạn như thế...

    Nhân vật số 1: Thời cấp 3, em chơi rất thân với một cậu bạn. Đi học cùng nhau, đi về cùng nhau, nó cũng nói nhiều...giống em, tâm hồn mơ mộng một tí...giống em, được cái nó mạnh mẽ hơn em. Vì nó là đàn ông mà. He he...Rồi nó có người yêu sau khi lên ĐH, làm em buồn thê thảm. 3 tháng sau thì...em cũng có người yêu :D

    Nhân vật số 2: Thời ĐH, em thân với một cậu bạn cùng lớp, ở cùng khu kí túc xá. Nhớ cậu ấy, mỗi khi đi qua một cây cầu. Cũng thật nhiều kỉ niệm. Rồi run rủi thế nào, em lại đi yêu một bạn...ở cùng phòng với cậu ấy. Chính là 3 tháng sau khi Nhân vật số 1 có người yêu ấy mà. Hì hì... Giờ cậu ấy cũng yêu 1 em kém 2 tuổi, nhưng cậu ấy vẫn rất quan tâm tới cuộc sống của em. Thật sự rất vô tư, em gái đó cũng hiểu và rất tôn trọng tình bạn giữa chúng em.

    Nhân vật số 3: Em đi làm, vào công ty, em chơi với 1 cậu bạn bằng tuổi, cũng chân ướt chân ráo đi làm. Chúng em hợp nhau ở mấy cái chuyện 8888, thích đi ăn những món ngon quanh HN, đều sống rất lạc quan :rolleyes:


    Em cảm thấy, có những người bạn san sẻ buồn vui thì thật may mắn, đúng không cả nhà?

    Có thể sau này có gia đình, sẽ khác. Nhưng em chỉ nghĩ trong hiện tại, cứ vô tư, vui vẻ. Nhiều người không tin, nhưng em thì rất tin có những tình bạn khác giới mà vô cùng vô tư trong sáng.

    Thời trẻ (hoặc không trẻ), mọi người có những tình bạn như thế không? CÙng chia sẻ nhé! Biết đâu sẽ chạm vào một mảnh kí ức mà mình đã đôi lúc lãng quên...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Anne tóc đỏ
    Đang tải...


  2. heosua2010

    heosua2010 Như - 0907.449.669

    Tham gia:
    14/3/2009
    Bài viết:
    5,506
    Đã được thích:
    1,991
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tình bạn trong sáng giữa 2 người khác giới? Có hay không? Hãy cùng chia sẻ nào cả nhà!

    Bạn thân của mình đa số là bạn trai không này,tụi mình quen nhau lúc còn học phổ thông.Chơi với nhau đến lớn,tình bạn trong sáng chia sẻ rất nhiều vui buồn trong cuộc sống.Có khi còn thân tình hơn cả bạn gái với nhau,đến bây giờ đã 32 tuổi.Tụi mình đã có gia đình hết mỗi khi hợp lại vẫn vui và hồn nhiên như ngày nào.
     
  3. tuvvbk

    tuvvbk TOKYO Wedding CHỤP ẢNH CƯỚI phong cách Đẹp,Lạ

    Tham gia:
    19/1/2011
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tình bạn trong sáng giữa 2 người khác giới? Có hay không? Hãy cùng chia sẻ nào cả nhà!

    -_- đương nhiên là có rùi. người bạn thân nhất của mình là man đó.
     
  4. Anne tóc đỏ

    Anne tóc đỏ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/11/2011
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tình bạn trong sáng giữa 2 người khác giới? Có hay không? Hãy cùng chia sẻ nào cả nhà!

    m

    Thích thật đấy! Thế mà bạn trai (cũ - vì chúng em chia tay rồi) nhất quyết không bao giờ tin có những tình bạn như thế này. Mà chưa cần có gia đình đâu ạ, cứ có người yêu là phải cắt hết các mối quan hệ với người bạn khác giới. Vì cậu ấy nghĩ, giữa 1 nam và 1 nữ trưởng thành, cứ thân thiết, trò chuyện, quan tâm kiểu gì cũng thành yêu hết. Em...bực! Hì hì...
     
  5. Anne tóc đỏ

    Anne tóc đỏ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/11/2011
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tình bạn trong sáng giữa 2 người khác giới? Có hay không? Hãy cùng chia sẻ nào cả nhà!

    Bạn thân của em cũng là con trai. Có thể tâm sự mọi vui buồn, và làm cho mình cảm thấy thoải mái nhất khi bên cạnh. Nhiều kỉ niệm quá đi thôi...
     
  6. Cris

    Cris Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tình bạn trong sáng giữa 2 người khác giới? Có hay không? Hãy cùng chia sẻ nào cả nhà!

    Khó lắm! Vì là từ cà phía, lại còn do quan điểm của mỗi người, rồi các cụ nói "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", như mình đã dính nhiều lần chuyện này rồi, nên túm lại là không nên thân quá, thậm chí còn cố tình gọi là "mày, tao" cho bạn bè vô tư, thân mật nhưng nó vẫn cứ tỏ tình, mình còn chặn lại mà thành ra không còn giữ được tình bạn như trước nữa.
     
    Anne tóc đỏ thích bài này.
  7. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,136
    Đã được thích:
    1,706
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tình bạn trong sáng giữa 2 người khác giới? Có hay không? Hãy cùng chia sẻ nào cả nhà!

    Mình nghĩ là có, khi thân thiết đến mức mà 2 người không thể yêu nhau được mà chỉ có thể là đôi bạn tri kỷ thôi, thật đáng trân trọng!
     
    ninabag.comhaitintin74 thích.
  8. mekhunglong07

    mekhunglong07 THE GARNET SHOP

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tình bạn trong sáng giữa 2 người khác giới? Có hay không? Hãy cùng chia sẻ nào cả nhà!

    Mình cũng có vài tình bạn khác giới. Nhưng vẫn đến 1 giai đoạn tự nhiên 1 trong 2 nảy sinh tình cảm sâu hơn, thế rồi chẳng đi đến đâu cả, thành ra giờ gặp nhau lại hơi gượng gạo.
     
  9. heosua2010

    heosua2010 Như - 0907.449.669

    Tham gia:
    14/3/2009
    Bài viết:
    5,506
    Đã được thích:
    1,991
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tình bạn trong sáng giữa 2 người khác giới? Có hay không? Hãy cùng chia sẻ nào cả nhà!

    Trong tình bạn tui mình rất rỏ ràng,không suy nghĩ lung tung.Khi mỗi đứa có bạn trai hay bạn gái đều dẫn ra mắt và giới thiệu ngay,lúc ấy bạn trai mình hiện là chồng mình rất nhiệt tình ủng hộ.Mình đi đâu với các bạn khác giới đều nói trước với ox mình,cả đám bạn cũng hay dẫn người yêu đi chơi chung nên đều quen biết nhau cả.
     
  10. ghetdanba

    ghetdanba Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/11/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tình bạn trong sáng giữa 2 người khác giới? Có hay không? Hãy cùng chia sẻ nào cả nhà!

    các mối quan hệ fai trong sáng rõ ràng! ko up up mở mở, nào là khoảng riêng của em/anh, nào là chỉ là quan hệ bình thường tất cả các bao biện đó là những cái bất bình thường khi bạn đã có gđ người thương yêu chia sẽ bên cạnh, sao bạn ko chia sẽ với người bạn đời của mình những suy nghĩ của mình, sao bạn ko kéo bạn thân khác giới về giới thiệu gd làm bạn chung cho cả gd bạn. hãy làm phép toán 2+ chứ đừng làm fep toán 1+. rẤTdễ nảy sinh các mối quan hệ, những suy nghĩ tiêu cực từ chồng/vợ của bạn_ chúc gđ bạn có thêm nhiều bạn thân nhé!
     
  11. Anne tóc đỏ

    Anne tóc đỏ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/11/2011
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tình bạn trong sáng giữa 2 người khác giới? Có hay không? Hãy cùng chia sẻ nào cả nhà!

    Ôi ôi! Em cảm ơn anh (chắc là anh:rolleyes: ) ghetdanba đã chia sẻ ạ. Em chưa lấy chồng, đó là em nói bạn trai em thôi.
     
  12. Anne tóc đỏ

    Anne tóc đỏ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/11/2011
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tình bạn trong sáng giữa 2 người khác giới? Có hay không? Hãy cùng chia sẻ nào cả nhà!

    Thật là hay! Em cũng thích thế này. Tất nhiên còn tùy thuộc vào từng người, từng mối quan hệ cụ thể. Nhưng không thể phủ nhận, rằng tồn tại những tình bạn trong sáng như thế, đúng không cả nhà?
     
  13. Anne tóc đỏ

    Anne tóc đỏ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/11/2011
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tình bạn trong sáng giữa 2 người khác giới? Có hay không? Hãy cùng chia sẻ nào cả nhà!

    Chị ơi, đúng là kiểu này...hơi phổ biến thì phải. Cũng...nguy hiểm thật!:p
     
  14. MiMicuame

    MiMicuame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tình bạn trong sáng giữa 2 người khác giới? Có hay không? Hãy cùng chia sẻ nào cả nhà!

    Hồi cấp 2 em mình cũng có một nguời bạn trai rất thân,chơi với nhau vô tư lắm,đến giờ vẫn thỉnh thoảng liên lạc.
     
    Anne tóc đỏ thích bài này.
  15. mesoc12

    mesoc12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tình bạn trong sáng giữa 2 người khác giới? Có hay không? Hãy cùng chia sẻ nào cả nhà!

    Bạn thân của mình đa số là bạn trai không này,tụi mình quen nhau lúc còn học phổ thông.Chơi với nhau đến lớn,tình bạn trong sáng chia sẻ rất nhiều vui buồn trong cuộc sống.Có khi còn thân tình hơn cả bạn gái với nhau,đến bây giờ đã 32 tuổi.Tụi mình đã có gia đình hết mỗi khi hợp lại vẫn vui và hồn nhiên như ngày nào.
     
    Anne tóc đỏ thích bài này.
  16. Anne tóc đỏ

    Anne tóc đỏ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/11/2011
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tình bạn trong sáng giữa 2 người khác giới? Có hay không? Hãy cùng chia sẻ nào cả nhà!

    Cậu bạn thân thời cấp 3 của em, giờ mỗi đứa đều bạn rộn với cuộc sống và công việc, ít khi gặp nhau được. Nhưng mỗi lần liên lạc, nói chuyện điện thoải, hỏi han nhau một chút là em lại thấy vui, và vẫn gần gũi như ngày nào.
     
  17. Dayeucafemuoi

    Dayeucafemuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    2,175
    Đã được thích:
    936
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tình bạn trong sáng giữa 2 người khác giới? Có hay không? Hãy cùng chia sẻ nào cả nhà!

    m cũng có 1 ông bạn thân (bạn ấy làm chung cty với ox mình), bọn m hay chia sẻ với nhau những khúc mắc những buồn vui ấm ức về chồng(vợ) của m, hay đón con giúp nhau khi bận đi công tác chưa về kịp...nói chung là có việc gì cần mà giúp được nhau là giúp. Có mấy lần bạn ấy đi đón m khi ox bận(hihihi), khi m buồn có thể alo bạn ấy đi cafe, xã m cũng biết về tình bạn của bọn m..có thể ai đó kg tin có tình bạn khác giới giữa 2 người đã có gd nhưng tình bạn của bọn m đã được 10 năm rồi
     
    Anne tóc đỏ thích bài này.
  18. ninabag.com

    ninabag.com Order và hàng có sẵn Us, Spain

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    15,279
    Đã được thích:
    6,104
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tình bạn trong sáng giữa 2 người khác giới? Có hay không? Hãy cùng chia sẻ nào cả nhà!

    Mình nghĩ không có khuôn mẫu chung cho tất cả. Không phải cứ khác giới thì hoàn toàn không thể thân được. Chính suy nghĩ đó khiến người ta không mở lòng và chấp nhận một tình bạn thực sự trong sáng giữa những người khác giới dù nó có tồn tại. Bên cạnh đó, cũng có những trường hợp khoảng cách này mong manh đến mức một trong 2 nảy sinh tình cảm và vậy là tình bạn trong sáng vô tư ngày ấy không còn được như xưa nữa.

    Tuy nhiên, người bạn thân nhất của mình là nam :)
     
  19. sushi_sushi

    sushi_sushi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/11/2011
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tình bạn trong sáng giữa 2 người khác giới? Có hay không? Hãy cùng chia sẻ nào cả nhà!

    Có nhiều chứ bạn ơi. Mình có 1 cậu bạn thân, quen hồi vào đại học. Cậu ấy lúc nào cũng tốt tính và chu đáo. Tớ đến học nhờ cậu ấy ôn thi rồi giảng bài rồi ăn cơm luôn ở đó, vẫn cứ ông ông bà bà hồn nhiên, tuyệt nhiên ko có 1 cái j gượng gạo kiểu tình cảm khác giới hết. Bây h cả 2 đứa ra trường đều có người yêu rồi nhưng lúc nào cũng vô tư cười nói, vỗ vai thùm thụp ông ông tôi tôi như ngày nào. ^^
     
  20. mỹ vân nga

    mỹ vân nga Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/8/2014
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tình bạn trong sáng giữa 2 người khác giới? Có hay không? Hãy cùng chia sẻ nào cả nhà!

    Có những mối quan hệ ,những người bạn thân mãi mãi vẫn chỉ là bạn thân không thể nào tiến xa hơn được .
     

Chia sẻ trang này