Tình cha con trong Miracle in cell no.7

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Khoai_tay_nho, 11/5/2013.

  1. Khoai_tay_nho

    Khoai_tay_nho Thành viên mới

    Tham gia:
    20/3/2013
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    Miracle in cell no.7 là phim rạp đầu tiên em xem mà khóc sướt mướt :(. Đúng kiểu phim buồn nhưng không hề chán nhé, nhiều đoạn hài cực kì vừa khóc xong lại cười được.
    Hình như giờ không chiếu rạp nữa rồi, xem xong phim đấy có cảm giác muốn về nhà ngay, tình cảm gia đình là nhất. Mình có con rồi lại càng cảm thấy được cái tình cảm của ông bố trong phim. Rất hay và ý nghĩa các mẹ ạ (u)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Khoai_tay_nho
    Đang tải...


Chia sẻ trang này