Tình chị em

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi concòbébé, 1/11/2004.

  1. concòbébé

    concòbébé Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/10/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Khi em ngã, chị không nâng

    Trong một số gia đình, mối bận tâm của cha mẹ không hẳn là chuyện cơm áo gạo tiền hay chuyện học hành của những đứa con, mà lại là chuyện xung khắc giữa chúng.

    Chị Hồ kể rằng chị khá vất vả trong việc dung hoà giữa hai thằng con của chị. Không ngày nào hai anh em chúng không có trận đánh nhau, mà đánh ra trò chứ không phải chỉ "va quẹt" bậy bạ đâu! Thằng anh hơn em hai tuổi rưỡi ngay từ bé đã tỏ ra không biết thương em chút nào. Có đồ chơi nào mới nó cũng giành, có món ăn nào ngon cũng tranh hơn với em, không được thoả mãn, nó liền xô em, hay tát hoặc bấu nhéo thằng bé. Lớn một tí, đọc được truyện, chơi được game... thì giành nhau đòi được quyền đọc trước hay chơi game đến khi nào chán mới "nhả" máy cho em. Thằng em thấy anh mình hiếp đáp quá cũng xửng cồ chống trả lại. Nó mà cầm máy thì nó sẽ không thèm nhả luôn, hoặc mẹ có mua đồ riêng cho nó thì đừng hòng anh nó rớ vô... Riết rồi, để được yên thân, chị Hồ đành phải sắm cả đôi giống nhau. Nếu không, khi chơi đồ của mình chán chê xong, thấy đồ đứa kia là lạ hơn, là lại đòi cho bằng được, không được thì... vật nhau ra mà uýnh! Ngay cả đồ dùng học tập hay áo quần, mũ nón... đáng lẽ như nhà người khác, em thừa hưởng lại của anh cho đỡ tốn, nhưng ở đây thằng em nhất định không chịu... xài đồ thừa. Anh em chúng đừng hòng mà dạy bảo nhau bài học, bài làm vì hễ bắt thằng anh chỉ bài cho em thì tiếng trước tiếng sau đã nghe nó chửi em "ngu như bò", còn em thì bịt tai không nghe vì "anh dạy dở ẹc"...! Chị Hồ nhìn chúng nó mà chép miệng than thở: "Anh em cứ như chó với mèo!".

    Còn nhà chị Xuyến thì có hai cô con gái sàn sàn tuổi nhau. Chúng không đánh nhau như con trai mà lại thường tị nạnh nhau trong công việc. Sai cô chị làm thì nó bảo đang bận, còn em ngồi chơi mà mẹ lại không sai. Khi sai đứa em công việc gì hơi nặng một chút, là nó đem ra "cân đong" cho là mẹ thiên vị chị, chẳng bao giờ bắt chị làm những công việc cực khổ. Bảo đứa này giặt quần áo, thì nó liền quẳng đồ của đứa kia ra bảo "tự giặt" đi, hay khi đứa kia làm cơm thì đứa này thường chê không ngon. Đồ đạc của đứa nào, đứa đó dùng, phòng đứa nào, đứa nấy ở... Nhiều khi trong một nhà mà chẳng bao giờ trông thấy hai chị em nó tâm sự lấy một tiếng, có đứa này thì không có đứa kia, hoặc nếu có cả hai thì chúng thường tìm cách bắt bẻ, châm chọc nhau cho đến khi cả hai nổi nóng lên thì thôi. Chị em trong một nhà mà cứ như thể mặt trời với mặt trăng.

    Nhiều lúc các bà mẹ cũng rất buồn vì sự xung khắc của những đứa con. Họ chỉ còn biết hy vọng theo thời gian, các con của mình lớn khôn và có ý thức hơn, những nỗi hiềm khích trẻ con kia sẽ dần nhạt phai đi chăng?

    DIÊU HÀ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi concòbébé
    Đang tải...


  2. THỦY NGUYÊN

    THỦY NGUYÊN Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    292
    Điểm thành tích:
    63
    Nếu nhỏ thì không sao vì là trẻ con chứ mà lớn rồi , đã trưởng thành rồi mà anh chị em cứ không đùm bọc bảo ban nhau chắc cha mẹ phiền lòng lắm và buồn nữa .
    GÀ CÙNG MỘT MẸ CHỚ HOÀI ĐÁ NHAU
    em nhớ lúc trước hai chị em cứ như chó với mèo , ở xa thì thôi lại gần là chí choé suốt , vì em trai thua có 2 tuổi nên không ai chịu nhường ai cả .... :oops:
    Nhưng mà bây giờ phần vì ở xa , phần cũng đã lớn cả rồi nếu bàn việc không hợp thì thôi k cãi nhau nữa ...... :D

    :wink:
     
  3. Me Tieu My

    Me Tieu My Thành viên mới

    Tham gia:
    21/12/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Hai đứa con của mình ở nhà cũng vậy: thằng anh không cho em chơi cùng, đòi đồ chơi của anh không được thì con bé em quay sang đánh anh. Nhớ lúc mình còn nhỏ chỉ có một thằng em trai (nhỏ hơn mình hai tuổi) mà sao ghét thế, cãi vã nhau suốt. Nhưng mà khi mình đi lấy chồng thì nó buồn lắm vì không ai trò chuyện. Và có một lần nó khóc vì xót chị. Thế là mình hiểu là tuy mình và nó hay gây nhưng vẫn thương yêu nhau. Bây giờ không ở cùng thì lại hối hận vì hồi còn nhỏ không biết bênh em!!!
     
  4. Hanoi

    Hanoi Thành viên mới

    Tham gia:
    25/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Theo em thay thi co mot dieu quan trong la o cach giao duc tu cha me nua. Truoc khi sinh em be thi cha me nen chuan bi tam ly cho dua dau de no khong cam thay bi bo roi khi em no ra doi. Nhieu nguoi cu hay cheu dua nho la khi em may ra doi thi bo me cho may ra ria lam no lo so va rat tui than, den khi em no ra doi thi cha me phai thay nhau cham soc be nen co phan lo la dua lon. Neu khong chuan bi tam ly truoc cho dua lon thi no se to ra ghet em no va dan den la tim moi cach ti nanh voi em no hoac danh em no. Thuc ra khi dua be sap co em can su quan tam cua cha me no hon bao gio het, ma nguoi lon thi hay co tam ly tre con no con nho chua biet gi. Den khi dua em bi bat nat thi cha me hay mang dua lon nen no cang thay ro rang chinh em no la nguyen nhan khien cha me khong con yeu no nhu truoc nua, hanh vi bat nat em cung la mot cach no muon gay su chu y quan tam cua cha me no.

    Cach tot nhat la ngay tu khi mang thai dua thu 2 cha me nen noi chuyen voi dua lon, cho no biet rang gia dinh se co them 1 thanh vien moi va rang no se co 1 dua em trai /gai. Dan dan moi ngay noi chuyen voi dua be , hay khuyen khich dua be noi chuyen voi em no ngay tu trong bung me no nhu the se tao cho dua be su gan gui voi em. Khi dua em ra doi thi cha me dung quen rang dua lon cung can su quan tam nhu truoc khi co em, nen de no choi voi em , noi chuyen voi em no va neu cha me co met moi hay cang thang vi cham soc dua nho cung dung trut nong gian len dau dua lon.

    Tat nhien dua tre nao cung hieu dong va co tinh cach rieng, nhung neu cha me biet cach day ngay tu be thi chac chan bon chung se biet yeu thuong nhuong nhin nhau hon la tranh cai suot ngay. Nhung du sao thi co cai nhau hay ti nanh nhau nhung mot ngay nao do den khi chung lon len chung deu y thuc duoc tinh cam anh em ma thuong nhau thoi. Nhu em va dua em gai cai nhau suot ngay den bay gio chi di lay chong xa nha lai thay thuong nhau lam.
     
  5. Me Tieu My

    Me Tieu My Thành viên mới

    Tham gia:
    21/12/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Mình mới đọc được bài viết này thấy cũng hay, mời các chị vào xem thử:
    http://www.nld.com.vn/tools/print.asp?news_id=107630
    Hai đứa con của mình tuy còn nhỏ: một đứa 5 tuổi còn đứa kia mới 1 tuổi rưỡi nhưng chúng cũng thường hay xung đột, giành đồ chơi của nhau. Mình bực lắm, lúc mới có đứa lớn thấy nó có vẻ cô đơn nên đẻ em cho nó mà bây giờ thành ra hai anh em cứ như chó với mèo. Bênh đứa nhỏ (vì nó bé hơn) thì thằng anh có vẻ mặc cảm, còn đứa nhỏ được thể ra sức bắt nạt anh. Bây giờ mới thấy làm cha mẹ cũng không dễ dàng gì. Trong khi hồi nhỏ thì cứ suốt ngày tị nạnh với em, (mà nó cũng được cưng hơn mình ấy chứ!), có lẽ bây giờ mình mới thông cảm cho cha mẹ: làm cha mẹ công bằng thì khó lắm!
     
  6. Forever Happy Sun

    Forever Happy Sun Thành viên mới

    Tham gia:
    19/10/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Con

    Còn 2 đứa nhà mình cách nhau đến 8 năm hơn, nên chị biết thương và nhường nhịn em lắm . Chỉ có thằng nhóc 16 tháng bé choắc là ăn hiếp ngược lại chị thôi :twisted: .

    Chị ngồi nghế nó ra nắm cổ áo chị lôi chị dậy, chị đứng dậy, nó bỏ đi chơi chỗ khác, chị quay lại ngồi, nó lại trở lại nắm cổ chị tiếp ! :twisted: Mẹ la nó, bảo "con không chơi thì thôi để chị ngồi, hư mẹ đánh bây giờ", nghe đến từ "đánh" là thằng nhỏ hiểu có vấn đề rồi, nên òa lên khóc .

    Chị thương em chạy lại ôm em dỗ "ôi thôi thôi em đừng khóc, mẹ đừng la em nữa ". Có con gái đầu nó lợi cái đó, các mẹ à :lol:
     
  7. Mod TT

    Mod TT Moderator

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Từ nhỏ mình luôn nghĩ mình là con nuôi vì lúc nào cũng có cảm giác bố mẹ thiên vị em hơn . Em gây ra lỗi bố mẹ đánh đòn cả hai chị em với lý do chị không bảo được em . Hai chị em thường xuyên gây chiến, đùn đẩy công việc nhà cho nhau nhưng khi có việc gì thì luôn bao che cho nhau . Chẳng biết thế nào, ghét nhau lắm nhưng trong thâm tâm thì vẫn yêu quý và thương nhau ghê gớm . Bây giờ vẫn thế, vẫn quát mắng nhau nhưng hiểu rắng đó chỉ là những phút nóng nảy mà thôi .
    Mình cũng nghĩ, bố mẹ có giáo dục cũng chỉ là một phần, phần còn lại thuộc về nhận thức của chúng mà thôi . Hy vọng lớn lên có thể chúng sẽ khác
     
  8. Mesd

    Mesd Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ở nhà mình thì thằng em hay nhường thằng anh ( Hai đứa SD ). Hễ có gì mới anh cũng giành và em chỉ xin cho chơi ké thôi. Lúc nào mà thằng em muốn chơi lắm mà anh không cho thì phải cầu cứu mẹ. Bình thường hai đứa tự hiểu là quà thì phải chia đôi, nhưng thỉnh thoảng anh hai lại tranh phần của em.
    Như hôm qua mẹ mua cho hai đứa 2 quả vú sữa anh ăn hết trái rưỡi chỉ để phần cho em có một nửa. Tối về em mách mẹ: Tí để phần cho con có chút xíu à. Anh bẽn lẽn trả lời: Con thèm quá. Mà cũng hay hai đứa ở nhà tự chơi với nhau nhưng rất ít khi ẩu đả nhau. [/code]
     
  9. Forever Happy Sun

    Forever Happy Sun Thành viên mới

    Tham gia:
    19/10/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Chị em

    Hihi, nói chuyện chị với em , mình xin kể cho các mẹ nghe chuyện con bé nhà mình nhe (Không biết có lạc đề không nữa, sorry Mod trước nhe).

    Con bé nhà mình 9 tuổi, 1 hôm từ trong phòng hớt ha hớt hãi chạy ra hỏi bác nó :"Bác ơi, bác Giang có sợ bác không?" (Bác Giang là chồng của chị mình) Bác nó bảo :"sợ chứ"

    Con nhỏ hết hồn la lên "Chết rồi, bác Giang sợ bác, bác Tuấn thì sợ bác Huyền, bác Nhân thì sợ bác Ái (Huyền, Ái là tên các chị mình). Thế thì chắc chắn sau này thằng Phomai sẽ sợ vợ nó. Con phải lo giữ hết đồ đạc trong nhà này để mai mốt con còn nuôi ba mẹ con nữa, chứ vợ thằng PHomai chắc không cho nó nuôi ba mẹ con đâu ".

    Ối trời, bác nó tròn mắt ra không hiểu con chị sao lại lo xa thế cơ chứ !
     

Chia sẻ trang này