Người vẫn nằm sâu trong kí ức Như rêu rong phủ kín ao tù Nên trăm năm tôi còn thao thức Mối tình đầu sống mãi thiên thu
Em cũng đã yêu thương được người khác phải không, hãy trân trọng người hiện tại bên mình hơn là dành tình cảm cho quá khứ đã qua, quá khứ đã qua là không thể lấy lại. Nhìn về với thực tại, giờ cậu ấy đã là ck của người ta rồi. Em phải biết cách chấp nhận chứ không phải tìm cách tránh né.
Hì vâng em cảm ơn mn ạ! Với em bây giờ ko gì có thể hơn hp hiện tại nữa rồi chỉ là chút tâm trạng thôi ạ, giờ cũng bt rồi
hãy coi đó là kỷ niệm, hãy cất vào 1 góc con tim mình. hãy yêu thật nhiều và trân trọng người hiện tại của mình...
Người ta đã lấy vợ trước rồi thì em vương vấn làm gì nữa cho buồn thêm? Ngẩng cao đầu, bước tiếp em ạ. Ngoài kia, có một người con trai tốt đang đợi em đấy!
Thời gian cũng qua thôi, vương vấn làm gì, xem nó như 1 kỉ niệm đẹp vậy thôi, giờ đã thế thì bạn cũng nên tìm cho mình một hạnh phúc mới, vui vẻ sống thôi
Bạn nên quên đi và đón nhận hạnh phúc từ người mới bạn nhé. Thực ra thì Anh ta cũng không có tình cảm gì nhiều với bạn đâu.
Thế mới biết tình cảm của bạn e mới tuyệt vời thế nào, cũng yêu nhau hồi cấp 3 cũng 1 người nam, 1 người bắc, vậy mà cuối cùng chờ nhau và kết hôn giờ đã 2 thiên thần đáng yêu rồi
người ta đã lấy vợ rồi mình cũng nên quên đi . thời gian sẽ chữa lành vết thương thôi. hãy trân trọng người hiện tại ở bên mình thôi bạn ah.
mối tình đầu của mk cũng thế, hay nc gdien tâm sự, và co lần mk còn bị ghen trong khi mk thì dù còn nhơ còn yêu cung k thổ lộ, 1 tâm chúc ngt hp