Mình đã yêu đơn phương 1 người ngay từ cái nhìn đầu tiên.Không biết đó có phải là tình yêu sét đánh không nữa?nhưng từ khi gặp người đó hằng đêm về mình luôn nghĩ về người đó, không gặp người đó thì thấy rất nhớ. Đã nhiều lần định nói cho ngừoi đó biết tình cảm của mình nhưng lại sợ?sợ bị từ chối, sợ người đó đã có người yêu rồi !.......... Mình không biết phải làm gì nữa mọi người hãy giúp đỡ với !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.....
Ðề: Tình đơn phương Hi. Vậy thì nên gặp gỡ nói chuyện trước đã, xem tình cảm đó có phải là thực sự không hay là choáng ngợp và lúc đó kiểu gì bạn chẳng biết được người đó có người y chưa. Nhưng 1 khi tìm hiểu mà đã thích thì người ta có người y rồi cũng chẳng sao, vẫn có quyền đc nói và bày tỏ tình cảm của mình mà
Ðề: Tình đơn phương bạn cứ gặp gỡ rồi nói chuyện nhiều với người đó,, nói chuyện nhiều mới hiểu được ngta rồi mới dò xem người ta đôi với minh fnhư thế nào, có người iu chưa,, chứ tự nhiên đi hỏi người ta thì cũng hơi kỳ
Ðề: Tình đơn phương trước mình cũng yêu đơn phương 1 ng 3 năm đại học. Cũng vì ko muốn mất tình b ( nếu bị từ chối) và cũng ko đủ tự tin nên bjo cảm thấy hối tiếc. Mình nghĩ b nên bắt chuyện để hiểu rõ ng đó hơn, rồi dần dần nếu có tình cảm b sẽ bước tiếp
Ðề: Tình đơn phương hjhj...mình cũng thấy hơi sợ bạn ak! mình sợ khi nói ra mà ngta k có tc với mình thì ng đó sẽ giữ khoảng cách với mình và không còn thân như trước nữa????????
Ðề: Tình đơn phương hj..vậy ak! mình sẽ cố gắng lấy can đảm để nói cho người đó biết..mình cám ơn bạn nhiều nha!!
Ðề: Tình đơn phương theo mình thì bạn nc với bạn ý trc đi đã, 2ng nc với nhau sẽ có cái gì đó thân quen, hiểu nhau hơn và sẽ dễ cho bạn thổ lộ hơn.
Ðề: Tình đơn phương từ lúc gặp ngưới đó tới h cũng được 1 khoảng thời gian rồi bạn ak! nhưng mình vẫn chưa dám thổ lộ vì sợ nếu ngta k có tc với mình thì 2 ng sẽ ngại khi gặp nhau bạn ak!!!!!
Ðề: Tình đơn phương Mình cũng đang y đơn phương một cô bạn, mình với cô ấy NC với nhau khá nhiều, nhưng t không dám thổ lộ tình cảm nhiều vì mình sợ mất đi tình bạn lâu nay. Cảm giác sợ vì không đc NC với người đó nữa. Làm sao để biết đối phương có TC với mình không nhỉ? Giá như biết đc thì hay biết mấy.
Ðề: Tình đơn phương uk..vì thế nên mình không dám nói cho người đó biết, cũng không biết làm gì cho người đó hiểu được tình cảm cho a ấy?
Ðề: Tình đơn phương Mình với cô bạn ấy rất thân vì vậy nhiều khi mình không thể biết được những lúc bọn mình ở bên nhau những tình cảm ấy không thể phân biệt được là tình bạn hay là gì. Nhiều khi mình bối rối không biết sao phân biệt được và bối rối quá nên không thể biết ngta có tình cảm với mình không. Và mình cũng không dám thổ lộ ra vì sợ bên kia không có TC với mình rồi giữ khoảng cách với mình và mất đi tình bạn đang có và mình sẽ không còn đc ở bên và NC với bạn ấy nữa.
Ðề: Tình đơn phương theo tớ là cứ nên thử ko sẽ cảm thấy hối tiếc, dằn vặt lắm. đừng nghĩ nhiều, đời có mấy khi được làm lại đâu