Hôm nay em gặp tình huống này trong thang máy không biết là đúng hay sai? Em vừa ở ngoài về, định vào thang máy để lên tầng 2, vào đến cửa thang máy thì thấy cửa đã mở rồi. Em phi vào thì thấy 2 ông anh đang đứng trong đấy (Cứ nghĩ là các bác ấy đi lên) Lên đến tầng 2 có 1 ông anh đứng cạnh bảo " Ơ! lúc nãy mình không ra à", "Em ơi bấm giúp anh tầng G" Em bấm tầng G xong định đi ra thì nghe ông anh bên cạnh nói "không hiểu văn hóa ở đâu, không để người ta ra đã và rồi" Em bảo "Em có biết các anh xuống đâu, em tưởng các anh lên chứ" Thế là em giữ thang máy cãi nhau với ông ý 1 lúc, may quá có ông anh bên cạnh can
Ô thế 2 ổng bị ngơ hay sao có ng vào ấn tầng không ngăn để ra được à. Chắc đứng lâu trong thang máy bị xo chân. Bạn không cần bạn tâm những tình huống thế này