Bài hơi bị dài nhưng hy vọng các mẹ thích 【Tốt nết, tốt tính, cuộc sống sẽ tốt!】 Muốn trở thành người có số phận tốt, nhất định phải tốt nết, tốt tính. Người nết tốt, số mạng của họ thông thường cũng không tệ. Tính tốt là lúc bạn biết chuyện gì quan trọng chuyện gì không quan trọng, cái gì nên tính toán, cái gì không nên tính toán, mọi thứ điều tự nhiên là được. Những người những điều không quan trọng, không đáng để bạn tức giận. Không cần chứng minh bản thân lúc nào cũng đúng, cũng không cần cố tình tỏ vẻ thông minh cho người khác thấy. Nếu muốn cuộc tình có thể dài lâu, chúng ta nên sửa đổi tính cách và tính tình của mình, bạn mới có thể tiếp cận với hạnh phúc. Khi tính nết và tính tình thay đổi, bạn sẽ vui vẻ hơn, thu hút được nhiều niềm vui đến với bạn. Bạn không thể thay đổi thế giới, cũng không thể thay đổi người khác, nếu muốn thay đổi số phận của bạn, nên bắt đầu tự thay đổi bản thân. Bạn bè thường nói tôi có tính tình quá tốt, tôi vẫn cười nhẹ: "Không phải!" bản thân tôi không cho rằng mình thật sự có tính tình tốt, tôi thường cảm thấy bản thân bẩm sinh có tính "quá tốt", tôi không thích manh động, không thích đắc tội với người khác, làm biếng cãi lộn vì rất phí thời gian, cho nên tính tình tốt chỉ là do làm biếng tranh luận và tôn thờ chủ nghĩa hoà bình thôi. Nhưng mấy năm gần đây, tôi mới thật sự cảm nhận tính tình tôi thay đổi nhiều hơn, bà nội thường hay khen tôi có tính tình tốt, khiến tôi ái ngại lắm. Suy nghĩ sâu hơn, bây giờ nhường như là không hay nóng giận, kể cả khi trên mạng xã hội có người mắng tôi vô cớ tôi cũng không có cảm giác tức giận, đã tu luyện đến cảnh giới cười cho qua chuyện. Trong lúc chạy xe, tính nóng nảy lúc trước của tôi sẽ rất ghét nhìn thấy xe vượt đèn đỏ hay cản trở đường đi, nhưng bây giờ tôi nhường cho họ, họ muốn vượt cũng không sao nữa! Có gì mà đáng để ghét chứ. Ở bên ngoài gặp người có thái độ không tốt, tôi cười nhẹ rồi cho qua, có lẽ họ có chuyện không vui, gặp khó khăn hay là có bệnh lý tâm thần và bệnh tật. Chúng ta tính toán với họ làm gì, tức giận với người lạ không đáng tí nào! Bạn thân của tôi nhiều khi sẽ cằn nhằn tôi vài câu, nhưng tôi cũng không tranh cãi, chỉ cười nói:"Đúng vậy! tôi ngu nhưng có người yêu mà." Muốn tôi xin lỗi, tỏ vẻ yếu mền, nhõng nhoẽ để người kia dễ chịu hơn, tôi cảm thấy không sao cả. Cho nên sau việc đó, cô ấy cũng biết mình sai nên nói:"Tính bà tốt quá đi." Tính tình tốt là cả hai người, khi tính tôi tốt hơn thì người kia cũng sẽ trở nên tốt hơn, trong tình yêu hay tình bạn cũng thế, đây là ảnh hưởng lành tính đó mà. Tính cách của 2 người đều tốt hơn, như vậy thì mới hạnh phúc chứ! Ngày xưa, tính tôi không tốt như thế, tuổi trẻ nông nổi mà, có gì nói đó, thẳng thắng đến mức làm tổn thương người khác vẫn không biết. Tôi là người nóng tính không biết nhẫn nại, bắt tôi chờ đợi hay gặp người làm việc chậm chạp, tôi sẽ không vui. Lúc trước quen người yêu cũng rất hay cãi lộn, khi người ấy chọc giận tôi, tôi thường bùng nổ như quả núi lửa tan chảy nhung nham. Lúc trước tôi cứ cho rằng đây là "Cá tính", nhưng sau này tôi phát hiện tính tốt này đã làm tổn thương đến nhiều người, thiệt cho bản thân chỉ vì một phút nông nổi! Đối với tôi, tôi học được nhiều việc không nên tính toán quá nhiều, không nên nhồi nhét vào trái tim quá nhiều, cũng không nên để những người không quan trọng ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, làm chủ nội tâm của mình, có thể khống chế tâm trạng của mình mới là người trưởng thành. Tôi từng chia sẻ, tôi đã hiểu các nên phân chia nhiều "file dư liệu" cho cuộc sống của mình, điều quan trọng, điều không quan trọng . . .chia ra nhiều loại, nếu là điều không quan trọng tôi bỏ trực tiếp vào thùng rác. Nếu có một ngày bạn gặp người lạ, một người không quan trọng kiếm chuyện hay chửi bạn, bạn có thể cãi lộn với họ, cũng có thể chọn cách phớt lờ đi, không cần phải nóng giận, bạn nên biết rõ thời gian sống của chúng ta không nhiều, bạn không nên tốn thời gian để cãi cọ với những người không quan trọng. Bạn nên dành thời gian vào những người những việc quan trọng hơn, cho nên không nên tính toán với những người "không quan trọng". Khi cuộc sống của bạn phân chia xong các "file dư liệu", bạn mới có thể vận dụng thời gian tinh thần đúng chỗ bên người bạn yêu, người bạn coi trọng và những điều xứng đáng nhất. Đây là một khái niệm thực thụ nhất, nghĩ thông triết lý này cuộc sống của bạn sẽ thanh thản nhiều hơn. Tính tình tốt hơn, là bạn biết điều gì quan trọng điều gì không quan trọng, điều gì nên tính toán và điều gì không nên, những người không quan trọng sẽ không đáng để bạn nóng giận nữa, những người bạn yêu, những người yêu bạn, bạn càng không nở lòng tính toán, tức giận với họ, tính tình bạn sẽ trở nên tốt hơn. Giống như những người đã kết hôn, khi họ nghĩ đến việc cãi lộn với chồng/vợ, họ cần kết quả gì? Sự chia ly hay là mất hoà thuận trong gia đình, hoặc hy vọng tình cảm sẽ tốt hơn, hạnh phúc hơn? Khi họ hiểu rõ kết quả họ mong muốn là hành phúc, thì họ sẽ cố gắng tiến đến hạnh phục. Chỉ cần suy nghĩ như vậy thì không phải tranh cãi gì nữa. Nhưng cũng có người nói:"Cơn nóng giận của tôi không thể hạ xuống thì sao?", "Tôi không cãi thì người ấy làm sao biết họ sai?", "Tôi cũng có tâm trạng xấu mà!" cãi nhau cũng là một cách để hiểu nhau hơn nhưng kết quả mong muốn của mình vẫn hướng về phía tốt, không phải càng lúc càng phai nhạt đi. Khi chúng ta trưởng thành hơn, thấu hiểu hơn, lúc nói những lời tổn thương cần phải suy nghĩ 3 phút hãy nói ra. Vì nhiều lúc, một câu nói tổn thương, có thể làm đau người kia, vấn đề mâu thuẫn sẽ luôn tồn tại. Cũng như tôi từng nói, cãi lộn không phải muốn thắng, không nên thắng trên sỉ diện nhưng mất đi tình cảm. Bạn lấy sỉ diện để làm gì? Thứ bạn cần là tình cảm chứ không phải là sỉ diện. Bạn có thể dùng phương pháp giao tiếp lý trí nhất để thể hiện, không phải dùng những lời nói mang tính huỷ diệt cao tổn thương người, tổn thương tình cảm. Suy nghĩ về thời tôi còn trẻ cũng hiếu thắng trong cuộc tranh cãi, vì tôi cho rằng bản thân thông minh, giỏi giang. Nhưng bây giờ nghĩ thấu hơn cũng biết nhường nhịn nhiều hơn, không cần chứng tỏ bản thân luôn đúng cũng không cần thể hiện mình thông minh hơn người ta, nếu muốn cuộc tình có thể đi đến mãi mãi thì phải sửa đổi tính tình và tính nết của mình, bạn mới có thể tiếp cần hơn với hạnh phúc. Có rất nhiều người oán trách đổ lỗi cho người khác, nhưng 2 người quen nhau đâu nhất định là phải phân đúng sai, cũng đừng nên kiên trì bản thân là đúng nhất. Chúng ta đều có thể đã làm sai điều gì, thay đổi gốc độ để suy nghĩ, kiểm điểm bản thân, suy tư sửa lỗi bản thân mới không tái phạm nhiều lần hay gặp không đúng người. Cũng có người hỏi:"Nếu tính tình tôi tốt, nhưng bị bắt nạt thì sao?" Đừng vì sợ hãi bị bắt nạt thay đổi tính tình của mình hoặc bắt nạt người khác. Nếu người ta chọc bạn tức giận, bắt nạt bạn, bạn có thể chọn cách không bị họ ảnh hưởng hoặc tránh xa những người này. Nếu không thể tránh xa họ, bạn hãy coi như họ đang rèn luyện bạn! Có những người đến là để rèn luyện bạn, bạn có thể không hoà nhập theo họ, cũng đừng vì họ chửi mắng to tiếng với bạn rồi tranh cãi lại. Bạn nên đồng tình cảm thông cho họ, họ có thể do không vui, trong lòng có nỗi khổ mới nói ra những lời tổn thương người khác. Thay đổi một gốc độ khác suy nghĩ, tha lỗi cho họ nhiều hơn đừng tính toán với họ nữa. Vì cuộc đời là của bạn, không cần sống trong dư luận và trí tưởng tượng của họ, nói chi là bạn sống cũng đâu phải vì múa vui cho những người không quan trọng. Ngoài ra, bạn hãy nhìn những người cảm thấy người khác khó gần, những người tính tình không tốt, ngày nào cũng oán trách cái này cái kía, tính cách của họ cũng không tốt lắm. Người có tính tình tốt ít khi ganh ghét ai, cũng như lời nói của một người bạn tôi:"Nhìn người khác cảm thấy chướng mắt là do bản thân chúng ta rèn luyện không đủ." Những người trưởng thành luôn rộng lượng, bao dung cho người khác, không bị ảnh hưởng. Vì thế mà họ không hề cảm thấy chướng mắt gì cả. Họ mang theo suy nghĩ không thấy là tốt nhất, không để trong tim, rộng lượng hơn không tính toán với những chuyện nhỏ nhặt, những người tào lao. Ngày ấy nghe các bậc tiền bối nói, người cần có tính tình tốt, tính cách tốt, số mạng mới tốt. Tôi không tin lắm, tôi nghĩ số phận của mình do sự nỗ lực của chính bản thân, liên quan gì đến tính tình? Tuổi tác lớn dần, thấu hiểu nhiều thứ hơn, phát hiện ra "Tính cách quyết định số phận" là đúng. Có nhiều lúc không phải vì ông trời không cho bạn vận mệnh tốt hay sự may mắn, là do lúc thần may mắn đến bên bạn, bạn phớt lờ, xua đuổi hoặc mắng chửi ông thần. Bạn hãy nhìn những người thành công, những người được tôn trọng, cách đối nhân xử thế của họ không hề tệ. Những người trí tuệ, hiểu rõ triết lý của cuộc sống, họ luôn đối diện với cuộc sống một cách lý trí nhất. Họ tuyệt đối không phải là người mang đầy oán trách, nóng nảy, suy nghĩ tiêu cực. Nói chi là khi bạn để ý đến tướng mạo của bản thân khi già đi, bạn sẽ phát hiện bạn hay biểu cảm thế nào thì khuôn mặt cũng sẽ thay đổi như vậy, tướng sinh từ tâm, người thường nói lời gì thì cũng sẽ thay đổi như thế. Cho nên nhưng lời nói ra, những gì đang suy nghĩ lâu ngày cũng sẽ hiện ra trên mặt, chân mày từ bi ánh mắt lương thiện khí chất sẽ tốt, tướng mạo cũng sẽ tốt ưa nhìn hơn. Năm tháng có khắc hoạ tuổi tác, biểu cảm của bạn trên khuôn mặt hay không, đều do là sự nổ lực từng ngày. Bạn nhìn những khuôn mặt tốt số, thông thường rất ưa nhìn, càng nhìn càng thích. Họ luôn tươi cười, đem lại ấm áp dễ chịu cho người khác. Tính tình tốt, tính cách tốt bạn sẽ muốn gần gũi họ nhiều hơn, học tập họ. Khi họ té ngã họ vẫn miễng cười đứng lên, khi gặp trở ngại họ vẫn thản nhiên chấp nhận, lạc quan đối diện và tiếp tục sống tốt, số phận của họ đương nhiên cũng sẽ không tệ. Số mạng ngoài sự cố gắng của bản thân, tính cách, thái độ sự rèn luyện đều ảnh hưởng đến cuộc đời của bản thân. Khi tính tình và tính cách thay đổi tốt hơn, bạn sẽ vui vẻ hơn, niềm vui của bạn sẽ thu hút thêm rất nhiều hạnh phúc khác tìm đến cuộc sống bạn. Bạn cũng sẽ gặp người có tính tình, tính cách tốt, đây là một quy tác thu hút đơn giản nhất. Bạn là người như thế nào, sẽ thu hút những người như vậy. Bạn có tính cách và thái độ ra sao, bạn sẽ có một cuộc sống thế đó. Bạn không thể thay đổi thế giới cũng không thể thay đổi người khác, nhưng nếu bạn muốn thay đổi cuộc đời của mình, hãy từ việc thay đổi bản thân nào! Khiến bản thân chững chạc hơn, có tính cách và tính tình tốt hơn, bạn sẽ có một cuộc sống tươi đẹp hơn! Ps: Ngoài tính tình, tính cách tốt, tôi cũng thêm một mục nữa:"Đầu óc tỉnh táo, số phận mới tốt!"