Chim mái bị thương nặng, chim trống ngày ngày kiếm mồi về nuôi người bạn tình... ...và túc trực bên cạnh với một tình yêu sâu đậm và sự nhẫn nại vô bờ bến. Một hôm, chim trống đi kiếm mồi khi trở về thì chim mái đã chết. Chim trống vật vã, cố lay bạn dậy trong tuyệt vọng. Cuối cùng, chim trống cũng phải chấp nhận sự thật: người bạn đời đã đi xa. Nó bần thần như kẻ mất hồn. Đau khổ tột cùng, nó đứng bên xác người bạn đời và rú lên từng hồi thống thiết. Chuyện còn kể rằng chú chim trống đã đứng canh xác người bạn đời của mình cho đến khi thối rữa mới chịu bay đi. Bạn nghĩ thế nào??? bạn có giống con chim này khồng
Sao mà không tin chứ nhỉ? Em đã thấy có những người mộ vợ chưa xanh có đã vội vã đi lấy vợ khác rồi, mà đi với người khác từ khi vợ còn sống cơ. Biết rằng đàn ông cần có bạn tay cần phụ nữ chăm sóc nhưng đâu nhất thiết phải nhanh và chóng vánh như thế. Chỉ một số ít người thôi, nhưng nhìn vào cứ cảm thấy buồn làm sao ý.
thế hỏi em, những người mà sống cả đời vì con, không màng những thứ khác thì em nghĩ sao. Một cái bánh kiểu gì cũng có chỗ lồi chõ lòm mà. Mải trông vào chỗ lõm mà cho rằng cái bánh bị thiếu bột thì là thiếu cái nhìn khách quan em ạ
Thì em bảo 1 số người thôi mà có nói tất men đâu @ anh: sao bài thì là boy, bài thì là girl thế, túm lại là gì nhể?
Ủa, thế bác này là man or women thế? E vừa thấy bác post bài bên kế hoạch hóa GĐ nói bác sinh đc 1 năm mới có kinh lại mà
ha ha, mình bít ngay thể nào mọi người cũng thắc mắc mà, thật ra thì girlthich có 2 người, một nam một nữ, và đây mới là bà bầu đây. Còn nhân vật kia là ai thì mọi người cứ xem típ hồi sau sẽ rõ. Không lại bảo xưng anh mà lại "sinh xong một năm mới có kinh":-\"
Trước có nick ba Hải Yến đã làm cả nhà tá hỏa lên vì 2vc dùng chung nick, nay lại có thêm nhà này nữa