Tình yêu đầu tiên - Viết cho những ngày xưa ấy

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Monalisa Miky, 14/7/2009.

Tags:
  1. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    6,044
    Đã được thích:
    1,201
    Điểm thành tích:
    913
    Câu chuyện viết cho ngày xưa ấy

    Cất vào một ngăn tủ của trái tim

    Nhé;)

    Xin lỗi

    Del bài này vì nghĩ nên save tất cả lại;););)

    Tạm biệt
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Monalisa Miky
    Đang tải...


  2. Cela

    Cela www.quagiadinh.com

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,667
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    773
    Các bạn sẽ không chỉ "chỉ có thể là hai người bạn, đủ thân để chia sẻ mọi điều về sự nghiệp, về cuộc sống...Hai người bạn thân". Hãy nhanh lên thời gian không cho phép chần chừ đâu, đợi chờ đôi khi không phải là phương án, các bạn phải hành động, k phải là cậu ấy thì là chính bạn. Đừng để cứ thế mà chờ, cứ thế rồi có nhiều điều chúng ta k thể biết trước thế nào, hãy đến với cậu ấy đi bạn ạ... Tình yêu k cần nhiều lời, nhưng đôi lúc cần sự đánh dấu, mình nghĩ vậy
     
  3. Mẹ An_Huy

    Mẹ An_Huy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/5/2009
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    43
    Chuyện của bà này hay và lãng mạn nhỉ, mình như vừa đọc một câu chuyện trên báo phụ nữ vậy. Bây giờ hai người như thế nào đã ai co gia đình chưa? Nếu có rồi thì đây là một kỷ niệm đẹp và đáng trân trọng không phải ai cũng có những kỷ niệm đẹp trong đời đâu bạn ạ! Và biết đâu không đến với nhau lại hay hơn ấy chứ.
     
  4. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    6,044
    Đã được thích:
    1,201
    Điểm thành tích:
    913
    Hì hì

    Em gửi phụ nữ mà không được đăng chị ạ:D

    Anh ấy vẫn chưa lập gia đình, đang làm trong một ngân hàng :D. Nghe đồn có nhiều người theo đuổi lắm:-\"

    Em thì có tình yêu thứ 2 cách đây 1 năm, mới vừa chia tay:-\" Mà chả có lí do gì to tát để chia tay:bear:, chia tay vì cái lí do ngớ ngẩn nhất thế giới

    Em hay kể chuyện về tình yêu thứ 2 cho tình yêu thứ nhất, bởi vì hai người là bạn thân mà, nhưng tình yêu thứ nhất chả bao giờ kể cho em nghe về bất cứ cô gái nào cả:(

    Sau khi em chia tay tình yêu thứ 2 một thời gian, tình yêu thứ nhất gửi SMS cho em :"Anh quyết định rồi, không thể để mất người mình yêu. Phải đấu tranh đến cùng"

    Haha, em nghe xong SMS hỏi lại :"Ô, thế anh yêu ai từ lúc nào mà em không hay nhỉ. Chúc mừng chúc mừng...^^"

    Tình yêu thứ nhất SMS lại: "Anh yêu em mà":D

    Hơ hơ, nghe xong em cũng hơi chột dạ, nhưng mà cái lòng tự trọng cộng tự kiêu cao quá, em SMS lại: "Đừng có đùa em, em giết chết anh bi giờ:-\""

    Tình yêu thứ nhất bảo: "Trước giờ anh toàn cố tình làm em ghét anh, nhưng mà giờ thì anh không làm được nữa rồi":evil:

    Em vẫn cứ khăng khăng: "Anh đừng có quá đáng, đùa em vừa thôi"... Lại còn nói em có ế chồng cũng chả lấy tình yêu thứ nhất đâu...Hức hức :bear:

    Thế là câu chuyện tạm dừng ở đấy:D:rolleyes::-\"
     
  5. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    6,044
    Đã được thích:
    1,201
    Điểm thành tích:
    913
    Hức

    Em không biết có thể đi xa được không. Em nghĩ mình đang cần thời gian để cân bằng lại. Nhưng em và anh ấy là bạn thân có lẽ tốt hơn:confused::confused:
     
  6. Me_Bao

    Me_Bao Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/10/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    He he, tưởng em bé trên ảnh là con nhà em, hóa ra mới đang đi tìm TY. Chị thấy TY thứ nhất của em có vẻ ổn đấy. Chúc em hạnh phúc.
     
  7. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    6,044
    Đã được thích:
    1,201
    Điểm thành tích:
    913
    Hjhj

    Cháu gái yêu của em chị ạ:D

    Hồ hồ

    Chả biết có ai dám rước em về nữa không cơ chứ:-\":-\":-\"
     
  8. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    6,044
    Đã được thích:
    1,201
    Điểm thành tích:
    913
    Hjhj

    Cháu gái yêu của em chị ạ:D

    Hồ hồ

    Em cảm ơn chị nhiều ạ

    Chả biết có ai dám rước em về nữa không cơ chứ:-\":-\":-\"
     
  9. cuncun09

    cuncun09 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/11/2008
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    a,thì ra bác huongdiep trốn bác "bang chủ: đi tâm sự chuyện tình yêu nhá,em mách!
     
  10. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    6,044
    Đã được thích:
    1,201
    Điểm thành tích:
    913
    bác à bác ơi, bác mà mách bác bang chủ thì sao mờ em tấn công bác í được nữa....

    He he

    Bác cứ secret giúp em mí được

    Cơ mờ hôm nào bác sang em em xin siêu giảm giá cho bác^^
     
  11. cuncun09

    cuncun09 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/11/2008
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    hichic. lại lỡ mồn mất rùi,chắc bác bang chủ chưa kịp đọc...thôi vì hộp sữa,em đi edit đây. chúc đắt hàng nha
     
  12. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    6,044
    Đã được thích:
    1,201
    Điểm thành tích:
    913
    Hô hô

    Bác cứ tung hỏa mù cho bác bang chủ khiếp

    Mấy hôm nữa em qua oanh tạc mí cây ổi nhà bác bang chủ

    Bác có mún đi hok?:-\"
     
    me ma phinh thích bài này.
  13. me ma phinh

    me ma phinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/5/2007
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    83
    Chuyện thật hả bạn, mình thích kết thúc có hậu cơ, một happy ending bạn ạ, Mình nghĩ bạn nên quay về hướng TY1 đi, bạn kể ra thế này có nghĩa là bạn vẫn nhớ người đó,
    Tò mò cái kết quá,
     
  14. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    6,044
    Đã được thích:
    1,201
    Điểm thành tích:
    913
    Hí hỉ hì hi

    Đúng là em cũng vẫn còn nặng tình với tình yêu thứ nhất lắm ạ:-\"

    Nhưng mờ cái tính em kiêu ngạo lắm

    Không có sửa được

    Nên đành vậy

    Đến đâu thì đến bác ạ

    Bác bang chủ thì ở trên mạng mọi người trêu nhau thui ạ

    Em định qua thăm bác í và hỏi thăm mí cây ổi chín

    Cái món này em khoái nhứt^^:rolleyes:
     
  15. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    6,044
    Đã được thích:
    1,201
    Điểm thành tích:
    913

    Có lần tôi đã làm bài thơ này để tặng anh:

    Em biết rằng mình ngốc
    Ngốc, thật ngốc phải không anh?
    Em biết trái tim mình khờ khạo
    Đã bao lần chẳng dám nói yêu thương


    Một chiều thu thấm lạnh lại trở về
    Lá vàng vẫn rơi khi hoàng hôn buông xuống
    Giọt mưa phùn làm tâm hồn em nhỏ lệ
    Cơn gió thu cuốn kỉ niệm tràn về

    Đã bao lần em vẫn tự hỏi mình
    Tại sao lại yêu anh?
    Tại sao trái tim em phải nhói lên
    Mỗi khi thấy cơn mưa rào đầu hạ

    Tại sao vậy anh?
    Tại sao chúng ta lại chia tay?
    Tạisao anh rời xa em trong buổi chiều mưa hôm ấy?
    Có bao giờ anh hỏi tại sao không?

    Phải chăng chẳng bao giờ anh thấy
    Giọt mưa kia thấm lạnh cả tâm hồn
    Buốt tê tái như lòng em chợt lạnh
    Vẫn mong manh một mối tình đầu

    Ôi, ngây thơ, trong trắng tựa trăng non
    Chẳng lo lắng len vào tâm hồn ấy
    Câu chuyện cũ của một thời vụng dại
    Cơn mưa nào làm buốt lạnh tim em

    Em ước mình là con đường hoa sữa kia
    Chỉ nở hoa nồng nàn một mùa nhớ
    Rồi ngủ yên trong hàng cây lặng lẽ
    Sẽ lại trở về với nỗi nhớ, yêu thương

    Vòng tay anh ôm trọn em che chở
    Bàn tay anh nắm chặt bàn tay em
    Mắt xa vắng nhìn khoảng không trước mặt
    Anh nói chúng mình mãi không thuộc về nhau

    Tại sao anh rời xa em ?
    Tại sao anh không để em nhớ?
    Tại sao anh làm tim em tan vỡ ?
    Tại sao cuộc tình mình dang dở vậy anh?

    Tại sao đôi mắt anh xa xôi
    Trong buổi chiều đầy mưa hôm ấy...

    Ô hay? Em là gì của anh ấy nhỉ
    Là người yêu! Chắc chắn không phải rồi
    Là em gái? Lại càng không, anh nhỉ?
    Thế em là gì trong trái tim anh đây?

    Là cơn mưa gieo trong lòng nỗi nhớ
    Vẫn trở về với kỉ niệm vẹn nguyên thôi


    Sau khi đọc bài thơ ấy, anh chỉ cười rồi im lặng. Tất cả những gì trong bài thơ là sự thật 100% của cái chiều mưa mùa thu năm ấy... Nhiều khi em cũng nhớ ngày xưa... Nhưng tất cả chỉ là kỉ niệm, vẹn nguyên thế thôi...

    Em và anh ấy vẫn sẽ là hai người bạn tốt...
     
    anhgia thích bài này.
  16. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    6,044
    Đã được thích:
    1,201
    Điểm thành tích:
    913
    Bạn hâm mộ những người chăm chỉ và có tấm lòng nhân hậu.

    Trong tình yêu, bạn cảm thấy thú vị nhất khi mọi thứ chẳng có gì là chắc chắn và là khi giận dỗi rồi lại làm lành.

    Bạn muốn người yêu nghĩ mình là mẫu người sành điệu, phong cách và hấp dẫn.

    Bạn thấy rất khó chịu với những người quá nhạy cảm, ướt át và khó chiều.

    Bạn muốn khi 2 người yêu nhau thì có thể nói chuyện được về mọi thứ, chẳng có gì là bí mật cả.

    Bạn rất quan tâm đạo đức và các nguyên tắc xã hội.

    Bởi vậy, mẫu người này rất khó ngoại tình.

    Bạn hiếm khi thất hứa.

    Theo bạn, hôn nhân rất ngọt ngào và thú vị.

    Do đó, bạn rất trân trọng và biết giữ gìn hạnh phúc.

    Hiện tại, bạn vẫn trên con đường tìm kiếm tình yêu của mình.

    Bạn sẽ làm mọi thứ để vun đắp cho tình yêu nhưng không hề qụy lụy đâu nhé.
    ^^
     
    Sửa lần cuối: 4/11/2009
  17. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    6,044
    Đã được thích:
    1,201
    Điểm thành tích:
    913
    Hôm nay 16/7/2009

    Con xin viết bản thú tội này với tội danh sau.

    Cách đây 2 năm con chỉ yêu 1 người

    Cách đây 1 năm số người con yêu đã tăng thêm 1 nữa là 2

    Cách đây 1 tháng con lại yêu thêm người nữa là 3

    Cha con thánh thần ala

    Con không thể nào bỏ ai trong 3 người này. Hức hức
     
  18. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    6,044
    Đã được thích:
    1,201
    Điểm thành tích:
    913
    Người con yêu cách đây 2 năm (mà thật ra là 10 năm rồi). Ngày nào con cũng gặp anh ấy, cũng cầm tay anh ấy. Yêu lắm ý. 1 ngày không gặp anh ấy con như phát điên

    Người thứ 2 con gặp cách đây 1 năm. Mới gặp lần đầu con đã biết con yêu người đấy lắm rồi. Yêu kinh khủng luôn . Trước khi đi ngủ mà con không nhìn thấy anh ấy thì con không tài nào chợp mắt được

    Người thứ 3 cách đây 1 tháng lúc nào anh ấy cũng trong tâm trí con. Từ sau lần được đi cùng anh ấy loanh quanh ở Hà Nội. Thật là 1 cảm giác khó quên. Thật là... Biết bao giờ con mới đưa chàng về nhà được

    Trời ơi bây giờ con phải làm sao đây

    Huhu
     
  19. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    6,044
    Đã được thích:
    1,201
    Điểm thành tích:
    913
    Nhất là khi

    Người thứ nhất là..là cái máy tính

    Người thứ hai là quyển bách khoa toàn thư gối đầu giường

    Người thứ ba là...cái ô màu xanh nõn chuối của con nhỏ bạn thân tậu lúc sang Sing

    Hức hức
     
  20. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    6,044
    Đã được thích:
    1,201
    Điểm thành tích:
    913
    Người ta nói không sai á nha…

    Sau rất nhiều cuộc tìm kiếm, em nghĩ là bây giờ em chỉ cần 1 trong 2 người:

    Một người hiểu-em-mà-không-cần-cố gắng.

    Hoặc…

    Một người luôn-cố-gắng-để-hiểu-em, cho dù là trong hoàn cảnh nào.

    Đó, bi nhiêu thôi cũng đủ để xáo tung 7 tỉ người này lên, tìm tìm, kiếm kiếm, cười cười, khóc khóc.

    Mà biết đâu chừng lúc nản lắm rồi thì thấy người-đó khều khều vai mình từ đằng sau:

    “Anh đây…”

    Trời, lúc đó chắc mình sướng dữ lắm á! Hihi.

    Ngày ấy có thể là ngày mai, ngày mốt, năm sau, năm sau nữa. Cũng có thể 10 hay 20 năm nữa không chừng.

    Dù sao thì…

    That day will absolutely come!
     

Chia sẻ trang này