Tình yêu - Hôn nhân là thế này sao? Sao lại có thể nghĩ như thế được nhỉ?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi nguyenhueanise, 29/12/2014.

  1. nguyenhueanise

    nguyenhueanise Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/1/2014
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Mang tính chất giải trí thôi nhé! Về cái chuyện Tình yêu - Hôn nhân ý mà.

    - Yêu là 1 cách tự tử mà không chết.
    - Kết hôn 1 cách tự tử dẫn đến cái chết lâm sàng. Sẽ sống lại khi tìm ra cách chữa trị.

    Sao lại nói thế nhỉ???

    - Yêu là 1 cách tự tử mà không chết. Tự tử mà không chết mà cứ dở dở ương ương thì bạn nghĩ sao? Haizzz...
    - Kết hôn 1 cách tự tử dẫn đến cái chết lâm sàng. Sẽ sống lại khi tìm ra cách chữa trị. NẾU NÓI HÔN NHÂN LÀ MỘT CÁCH TỰ TỬ thì hôn nhân của bạn hiện đang ở trong tình trạng nào? SỐNG hay CHẾT hay KHÔNG BIẾT?

    + SỐNG: Câu trả lời là sống tức là đã từng chết lâm sàng và đã tìm ra cách chữa trị có cơ hội sống lại. Tuy nhiên, có thể có vài lần chết lâm sàng nữa.
    + CHẾT: Bạn yên tâm, chỉ bị chết lâm sàng thôi. Rồi sẽ có cách chữa trị.
    + KHÔNG BIẾT: Thực sự chết. Vì chết thì mới không biết gì thôi nhé.

    Xem chi tiết, đầy đủ hơn >>TẠI ĐÂY<< nhé!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nguyenhueanise
    Đang tải...


Chia sẻ trang này