Tranh luận: Tình Yêu Là Gì? Làm Sao Để Biết Ta Đang Yêu?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Bikipcuocsong.com, 31/3/2016.

Tags:
  1. Bikipcuocsong.com

    Bikipcuocsong.com Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/3/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Yêu là gì? Làm sao để biết ta đang yêu một người? Khi hỏi tình yêu là gì? chắc mọi người đều có một câu trả lời riêng cho bản thân mình như là: yêu thương nhau, chăm sóc lẫn nhau, nghĩ về nhau, lo lắng cho nhau, bên cạnh nhau mãi mãi….và đại loại những thứ na ná như thế.

    Yêu là gì? Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bạn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi lồng ngực?
    Đó chưa phải là yêu… Chỉ là THÍCH.


    Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ?
    Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ THÈM MUỐN.
    Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?
    Đó chưa phải là yêu… Chỉ là MAY MẮN.
    Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn?
    Đó chưa phải là yêu… Bạn cảm thấy như thế, bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN.
    Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn?
    Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH.
    Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngòai của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?
    Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ MÊ MUỘI.
    Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ?
    Đó không phải là yêu… Đó là TÌNH BẠN.
    Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới?
    Bạn không yêu họ rồi vì… bạn đã NÓI DỐI.
    Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ?
    Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG THẢO.

    [​IMG]

    Tình yêu là gì? yêu và cưới người mình yêu

    Yêu là gì? Yêu làm gì có khái niệm chẳng qua mỗi người một định nghĩa yêu là gì thôi.

    Đứng trước một người khiến tim ta loạn nhịp, lòng rối bời không biết làm gì cho phải, muốn mình thật hoàn hảo trong mắt người ấy thì là bạn đã yêu người ấy.

    Khi thấy một người tay trong tay, vai kề vai, sánh đôi vui cười với ai đó không phải mình, bạn buồn, lòng nặng trĩu, thậm chí là khóc thì bạn đã yêu người ấy.

    Nhắm mắt vào bạn chỉ nghĩ đến một người, đêm về lòng hướng về một bóng hình thì bạn đã yêu người ấy.

    Khi được một người quan tâm hay chỉ cần cái nắm tay của người ấy khiến bạn rộn lòng cả ngày thì bạn đã yêu người ấy.

    Bạn chấp nhận chờ đợi một người vô điều kiện thì bạn đã yêu người ấy.



    Bỏ qua hoàn cảnh, những gì xung quanh ngăn cản để đến với một người là bạn đã yêu người ấy.

    Suy cho cùng "yêu một người" là chấp nhận, tình nguyện, dành mọi thứ tốt nhất cho người ấy. Là có những ước muốn tươi đẹp cùng người ấy trong hiện tại và tương lai.

    Cũng suy cho cùng "yêu" mang đến sự vui, sự buồn, hạnh phúc, đau khổ…chi phối tình cảm, thay đổi con người. Tình yêu mỗi người mỗi khác "dậy sóng" hay "bình yên lặng lẽ" cũng đều là yêu chẳng qua cách yêu khác nhau mà thôi. Cũng bởi yêu mà cuộc sống này mới muôn màu muôn vẻ và thú vị đến thế. Bởi yêu mà cuộc đời mới có những câu chuyện để nói, để viết, để làm phim. Hứa yêu, thề yêu, nguyện yêu… đều không quan trọng. Đã yêu thì hãy chân thành và làm trọn giấc yêu.

    WWW.BiKipCuocSong.com
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Bikipcuocsong.com
    Đang tải...


  2. dieutu9x

    dieutu9x Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/3/2016
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Đôi lúc tình yêu không thể diễn tả thành lời...đôi khi yêu một người nào đó chẳng cần có lý do...
     
    dinhxuanhai1111 thích bài này.

Chia sẻ trang này