Câu chuyện là cậu út nhà mình, năm nay học năm nhất ở SG. Cậu có quen một cô bạn gái học chung cấp 3, nàng thì học ở quê. Sau một thời gian cậu học trên SG, thì nàng lại có bạn trai mới ở dưới quê. Kết quả của mối tình sinh viên: là cậu em nhà mình bỏ học về quê, bây giờ chỉ nhốt mình trong phòng cày game. Mọi người ai cũng khuyên đủ cách từ mềm đến cứng nhưng cậu vẫn vậy. Các bác cho mình xin ý kiến là nên làm thế nào với cậu? Tks all
lụy tình quá r. Có rất nhiều bạn gái tốt sao lại phải đánh mất tương lai của mình như thế. làm thế cũng không giải quyết được vấn đề gì, bạn ấy cũng không quay lại. Mình phải thật tốt nên để cho người ta còn tiếc vì đã bỏ rơi mình. Năm nhất đại học rồi mà suy nghĩ vẫn như trẻ con.