hihi, mới sinh xong mà nuôi con vèo cái con mình đã gần 2 tuổi đến nơi, mà thời gian chăm con bé thấy mình già nhanh thật ý, mọi người bảo phải đến lúc con vài tuổi lúc đó mới nhàn tí, mình sinh đôi nên giờ thấy chả chăm sóc gì bản thân cả ;((
Khổ thân mẹ nó sinh một đã vất vả chứ đừng nói sinh đôi, Đứa bạn mình cũng sinh đôi bữa nọ về thăm nó mà đúng thật không tin vào mắt mình nữa, nó bảo không còn thời gian để soi gương nữa, nhìn nó thảm hại quá, thời sinh viên biết bao anh theo, giờ nhìn vừa to béo lại nhếch nhác, sinh con vất vả rồi chăm lại vất vả mấy lần nữa, chỉ quanh quẩn mấy công việc chăm con đã hết ngày còn đâu thời gian để ý gì khác nữa ! giờ các con 2 tuổi chắc cũng đỡ đi được chút, sau này 2 con lớn chút biết nhổ tóc "sâu" cho mẹ, biết đấm vài cái gọi là đấm lưng, lại chả tính giá theo đơn vị à , vậy mà vẫn thấy vui...
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, khám và tư vấn điều trị, các thủ thuật chăm sóc như tiêm truyền, thay băng cắt chỉ, hút đỡm dãi, đặt sonde dạ dày, sonde tiểu..... Do các bác sĩ và cử nhân điều dưỡng đã tốt nghiệp trường đại học Y Hà Nội thực hiện. https://www.facebook.com/khamsuckhoetainha?ref=aymt_homepage_panel
Giờ mình mới biết có hội này, mình cũng thích đủ thứ: thời trang; làm đẹp; du lịch; ăn uống; nhà cửa; USD;;;... đời là tham-sân-si mà. hic, cho mình tham gia với nhé.