Hôm thứ 6 được nghỉ lễ tranh thủ lúc đi làm về tớ vào cửa hàng 93 phố Nghĩa Tân mua quần áo cho con. Vì đấy là hàng quen nên tớ có nhờ chú chủ cửa hàng nhìn túi xách hộ. Trong lúc chọn quần áo khôg để ý túi. KHi ra thanh toán tiền tớ mở túi ra trả tiền thì thấy mất ví. Trong ví tớ có hơn 7 triệu, giấy CMT, thẻ TK, giấy lái xe, thẻ đảng viên... ôi bao nhiêu là giấy tờ mất hết. Bọn kẻ cắp bây giờ sao nó gian thế không biết. Tớ có báo công an, họ đã ra cửa hàng lập biên bản và kiểm tra. TÌnh hình chắc là ko có kết quả gì. Nghĩ đến mà tiếc và mất thời gian đi làm lại giấy tờ. Năm ngoái đến nay sao tớ bị mất bao nhiêu là tiền. Tính đoảng nên chẳng dám kêu ai. Đã mất ví, mất hết sạch tiền thì chớ. Về nhà nhắn tin đòi nợ để có tiền tiêu mấy hôm nhưng toàn được mấy đứa nợ tiền cũng mất dậy. Hứa trả làm mình cứ chờ... chờ mãi đến hôm nay cũng không thấy đâu. Sao mà chán cái bọn nợ nần rồi hứa hẹn linh tih. Mất hết lòng tin rồi
Ðề: Tớ bị mất hết sạch. Chán quá Cố lên chị ơi !!! lần sau nhớ cẩn thận hơn là được , em cũng phải rút cho mình bài hoc xương máu đây ! Hix
Ðề: Tớ bị mất hết sạch. Chán quá túi dính vào người mình có khi còn mất vậy mà chị còn gửi cho người khác được
Ðề: Tớ bị mất hết sạch. Chán quá thật sự em thấy chị tin người quá lần trước vụ thẻ siêu thị chị chưa rút ra được kinh nghiệm gì.
Ðề: Tớ bị mất hết sạch. Chán quá Chia buồn với mẹ nó,thời buổi khó khăn,tự mình phải lo lấy mình thôi.Công nhận là mẹ nó cũng hơi chủ quan thật,tiền cũng nhiều,giấy tờ cũng đầy đủ mà mẹ nó lại nhờ người khác trông @@
Ðề: Tớ bị mất hết sạch. Chán quá đừng buồn chị nhé biết là mất đồ ai cũng buồn và chán nhưng chị cứ nghĩ của đi thay ng cho nhẹ đầu và nhẹ lòng chị ạ
Ðề: Tớ bị mất hết sạch. Chán quá Bị mất thế này lối là do tớ. Tớ cũng chẳng dám kêu nhiều cho người nhà sợ mọi người tiếc hộ. Lên trên này than thở tý cho nhẹ người. Hic. Rút mãi rồi mà chưa ra được kinh nghiệm gì.
Ðề: Tớ bị mất hết sạch. Chán quá cố gắng vây chị ạ, lúc này mất nhiều thứ. nhưng cuộc đời có nhân quả mà, rồi chị sẽ nhận được gấp nhiều lần những gì chị đã mất, đừng chán nản mà quên mất những nỗ lực chị nhé. chúc chị sớm may mắn !
Ðề: Tớ bị mất hết sạch. Chán quá Chia sẻ với nàng.Tiền mất xót đã dành.Làm lại đô gs giấy tờ cũng nhiêu khê nữa. Ko biết thằng ăn cắp có còn tý luơng tâm ko thì nó trả lại chị giấy tờ. Lần trước bạn e cũng bị mất túi.Nó giật mất ah. Trong túi có >20tr.Điện thoại và đủ loqij giấy tờ,may quá lại để cả đống card visit nữa. Nó cungz đang tính đi làm lại thì may quá thằng giật túi nó gửi qua dường bưu điện về cho cái ví với đống giấy tờ. Chắc nó thấy ăn năn vì lấy của ng ta nhiêif quá.Hơn nữa may là có xấp card mà nó biết địa chỉ.
Ðề: Tớ bị mất hết sạch. Chán quá An ủi là "của đi thay người" mẹ nó ah. Đây là bài học để lần sau mình rút kinh nghiệm.
Ðề: Tớ bị mất hết sạch. Chán quá sao mẹ nó ko mang túi đi liền người nhỉ,hôm nay mình đi chợ mà một chị bị giật ví ở cốp xe cơ mà ban ngày lại chợ đông người nữa.Chị ấy hô lên tên cướp bỏ ví lại và chạy trốn may có nhiều người đuổi nên nó bỏ ví lại nhưng nó chạy thoát,trong ví chị ấy có gần 10tr cơ.
Ðề: Tớ bị mất hết sạch. Chán quá Năm ngoái đến nay sao tớ bị mất bao nhiêu là tiền. Tính đoảng nên chẳng dám kêu ai. Đã mất ví, mất hết sạch tiền thì chớ. Về nhà nhắn tin đòi nợ để có tiền tiêu mấy hôm nhưng toàn được mấy đứa nợ tiền cũng mất dậy. Hứa trả làm mình cứ chờ... chờ mãi đến hôm nay cũng không thấy đâu. Sao mà chán cái bọn nợ nần rồi hứa hẹn linh tih. Mất hết lòng tin rồi ĐỜI BUỒN QUÁ NHƯNG LÚC NÀY ĐÂY MẸ NÓ Ạ
Ðề: Tớ bị mất hết sạch. Chán quá Chị ơi cố lên. Tự an ủi vậy, giờ bọn kẻ cắp như ranh ấy, sẩy chân một cái là nó lấy trộm ngày. Ở đời ai cũng ngay thẳng như mình thì xã hội không nhiễu nhương như này đâu. Chúc mọi việc tốt đẹp đến với chị.
Ðề: Tớ bị mất hết sạch. Chán quá mình xin chia sẻ với mẹ nó nha, thôi mẹ nó đừng buồn coi như của đi thay người rút cho kinh nghiệm lần sau nhé