Ðề: Tớ bị mất hết sạch. Chán quá Nghe chuyện bà tôi cũng tiếc đứt hết cả ruột, hikhik. Tôi bị đối tác lừa giờ ôm 1 đống hàng tồn đây này, huhuhuh. Nhưng thôi bà ah, năm nay bọn mình xui lắm, coi như của đi thay người vậy. Mà bà đừng cho vay nữa nhé. Thời buổi kinh tế khó khăn nên tiền bạc dễ làm thay đổi lòng người lắm
Ðề: Tớ bị mất hết sạch. Chán quá Tớ chẳng dám nói với chồng mất nhiều tiền chỉ dám nói mất 3tr và giấy tờ thôi. Về nhà cứ phải tỉnh bơ như không. kêu ca lại bị nói điếc tai lắm
Ðề: Tớ bị mất hết sạch. Chán quá tiền liền với ruột mẹ nó ơi,thôi dù sao cũng mất rồi coi như của đi thay người,rút kinh nghiệm lần sau vậy
Ðề: Tớ bị mất hết sạch. Chán quá trời ạ, khổ thân, mà sao túi có nhiều tiền thế mà mẹ nó bất cẩn thế?
Ðề: Tớ bị mất hết sạch. Chán quá Do tính tôi đoảng thôi chứ tôi ko tin số đâu. Còn cho vay tiền trên diễn đàn tôi ko cho vay nữa. Cho 10 người vay thì 8 người lpwx hẹn. Bjo tôi vẫn đang đòi nhưng chúng nó trả 1,2 tr mỗi lần. Tiền mang cả cục cho vay nhưng khi ấy tốn tiền đt đòi va tiền co bjo nhận đủ 1 cụ luôn đâu. Lòng tốt bị lợi dụng và có mấy ai biết ơn mình đâu
Ðề: Tớ bị mất hết sạch. Chán quá Thui cứ nghĩ của đi theo người bạn ui, lần sau cẩn thận hơn, cố gắng vượt qua nỗi buồn nhe, của mất rồi mình còn kiếm lại được mà.
Ðề: Tớ bị mất hết sạch. Chán quá Hôm nay tớ lại vui vẻ rồi. Nghĩ thế đủ rồi vì có nghĩ nữa, tiếc nữa cũng vậy thôi mà.
Ðề: Tớ bị mất hết sạch. Chán quá Khổ thân mẹ nó, 7tr với em là hai tháng lương đó, hic. Lần sau mẹ nó phải cẩn thận hơn mới được, em cũng rút kinh nghiệm, lần trước nhớ đời cáii vụ đi chợ xanh mất sạch tiền lương, giấy tờ... Tức không chịu được, giấy tờ xe nhà em chính vì thế đã làm đâu, kệ, ngại đi làm.
Ðề: Tớ bị mất hết sạch. Chán quá Bạn sơ hở quá đấy ở ngoài không tin được ai đâu bạn ah của mình cứ phải ôm khư khư hihi
Ðề: Tớ bị mất hết sạch. Chán quá Chị chủ quan thật, em túi mà có nhiều tiền, là cứ phải kè kè người ý chia sẻ với chị, thôi cứ coi của đi thay người chiaj
Ðề: Tớ bị mất hết sạch. Chán quá Em cũng hay bị mất tiền, tại cái tính em cũng đểnh đoảng nên chẳng dám kêu. Lần nào mất xong cũng lại giá mà thế này, giá mà thế kia. Hic hic. Xong lại rút kinh nghiệm nọ kia, xong lần sau lại quên, lại mất. Thôi coi như của đi thay người chị ạ. Cố gắng đăng tin tìm lại được đống giấy tờ là may rồi.
Ðề: Tớ bị mất hết sạch. Chán quá chia buồn cùng c nhé....khổ thân..e cũng hãi mấy cái khoản mất giấy tờ lắm, bị mất ví 1 lần mà 3 năm sau e mới thi lại đc cái bằng xe máy nè
Ðề: Tớ bị mất hết sạch. Chán quá chị mất cảnh giác quá, sao trong túi có nhiều tiền, đồ đạc thế mà không mang theo người, biết thế nào được với thiên hạ chứ. Lần sau cẩn thận chị nhé.
Ðề: Tớ bị mất hết sạch. Chán quá đúng là đồng tiền đi liền khúc ruột ạ, giờ khó mà đề phòng đc bọn trộm cắp, chị mang ít tiền mặt đi cho yên tâm ạ
Ðề: Tớ bị mất hết sạch. Chán quá Làm giấy tờ xe chị làm 1 lần rồi. Nhanh lắm e à. TRanh thủ mà đi làm đi. Chị cũng lên kế hoạch làm CMT trước rồi mới làm các giấy tờ khác. Chị làm ở UBND phường, hộ khẩu chị ở phường luôn nên chị làm những giấy tờ cũng không ngại lắm. Chỉ ngại đi làm rồi mấy ông làm lại kêu suốt ngày thấy làm lagiasys tờ thôi
Ðề: Tớ bị mất hết sạch. Chán quá vậy đỡ lo khoản giấy tờ rùi chị ạ, đc khoản rắc rối đó là yên tâm rùi ạ, tiền đành cố gắng kiếm lại vậy ạ
Ðề: Tớ bị mất hết sạch. Chán quá em cũng giống chị nề tính vụng về nên xem quần áo cũng mất điện thoại luôn may mà không mất ví, trộm cắp jo nhanh lắm.