Tổ chức ngày picnic cho các em GĐTT Tê Phan

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Mami, 26/6/2006.

  1. TrungHoaTrang

    TrungHoaTrang Thành viên mới

    Tham gia:
    14/12/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Jeany ơi! Mình gửi tiền bằng cách nào thì tiện cho bạn vậy?

    Thanks!
     
    Đang tải...


  2. huongdx

    huongdx Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/5/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Mọi người ơi, chiều nay 5h30 có ai ghé gia đình TP không? Chiều nay nếu không ai ghé thì em ghé để đưa vé cho thầy Bình nhé, và gửi đồ chơi cho bé
     
  3. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    @ huongdx : Em đưa vé cho Thầy Bình trước để Thầy thu xếp cho các em vào nếu đến sớm.

    @ Mọi người : Gút lại như sau

    - Thời gian gặp : 7g sáng có mặt ở Đầm Sen, cổng chính, khu vực bán vé. chủ nhật 2/7/06. Nếu các mẹ tới sớm, xin chờ các em vì có thể chúng ta cần phụ chuyển các em từ xe vào trong.
    - Thời gian về : Khoảng 12g-1g, sau khi ăn trưa.
    - Xe sẽ qua đón các em Tê Phan lúc 6g30 sáng.
    - Mẹ Chiyo sẽ chuẩn bị trái cây. Vì trái cây khá nhiều, Mẹ Chiyo cứ đi taxi đến hoặc thuê Honda ôm chở trái cây mẹ Chiyo nhé, sẽ tính vào chi phí chung.
    - Chị Minh Nguyệt : Nhớ mang theo bình nước đá & theo dõi chuyện đặt cơm giùm em nghen !
    - MaiHanhHN : Nếu chị không biết đường đi thì chị đến nhà đi cùng chị Nguyệt.
    - Jeany : Ráng mau khỏi bệnh để đi nhé.
    - Anh Khanh : Anh mang theo tấm bạt trãi hôm trước anh nhé. Có lẽ không đủ. Nhờ Anh mua thêm 1 tấm nữa to cỡ tấm cũ để trãi ngồi.
     
  4. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Thông báo một tin vui tiếp theo tin vui của huongdx về vé miễn phí.

    Mình đã thu xếp sử dụng 2 xe 15 chỗ của công ty để đưa các em đi chơi miễn phí. Vì thế, chúng ta có thể tiết kiệm được 700K thuê xe để mua vé trò chơi cho các em. :lol:
     
  5. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Có mấy mẹ bận việc đột xuất nên không được , Danh sách còn lại :

    1.Anh Lê Khanh
    2.Mami + 1bé
    3.Minh nguyệt + 1 bé
    4. Me Chiyo + 1 bé
    5.Văn Uyên + 1bé
    6. Maihanh HN + 1bé
    7. jeany + 1bé
    8 .Moonflower + 1bé
    9.Huongdx ( dự bị )
    10.Bibo ( dự bị )
     
  6. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Như vậy, việc đi chơi đã rút gọn lại còn 1 buổi sáng - nhưng nếu yêu cầu có mặt ở Đầm Sen lúc 7 g 00 thì e là hơi bị khó - tôi dự kiến là phải 8g00 thì mới có thể có mặt tương đối đông đủ - và đề nghị mọi người sẽ gặp nhau ở cổng chính ( 03 đường Hòa Bình ) .
    Về việc xe tôi cũng đã liên lạc trực tiếp với thầy Bình lúc 12g00 trưa nay (30/6) và nếu không có gì trục trặc thì tôi và MaiMi sẽ đến gd Tê Phan để hướng dẫn các em đi - Thầy Bình sẽ không tham dự vì phải đi Sóc Trăng (thầy cũng giúp cho trại Phong ở Sóc Trăng 20 năm nay rồi ).
    Chương trình sẽ rút gọn lại hơn vơí một buổi sinh hoạt chung - rồi sau đó sẽ đưa các em tham quan một vài điểm trong Đầm Sen - ăn trưa - nghỉ ngơi rồi ra về .
    Mong rằng đây cũng là một buổi ofline vui tươi của chúng ta .
     
  7. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Thông báo thêm 1 tin vui nữa : Mẹ Chiyo sẽ cung cấp toàn bộ trái cây, thức uống và sữa .. miễn phí .... , khoảng 500.000 đồng. :lol:

    Vậy chúng ta có thể tiết kiệm thêm 500K nữa để dành cho những trường hợp cần thiết khác của các em Tê Phan hay trường hợp khác nữa.
     
  8. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    @ TrungHoaTrang, Jeany bị bệnh, chắc là không vào DD cho nên chưa liên lạc em được. Em gửi tiền cho C. Minh Nguyệt cũng được (úp sọt C. Nguyệt chuyện này vì nhà C. Nguyệt gần khu vực trung tâm SG).

    C. Minh Nguyệt sẽ chuyển cho Jeany sau.
     
  9. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Như vậy, việc đi chơi đã rút gọn lại còn 1 buổi sáng - nhưng nếu yêu cầu có mặt ở Đầm Sen lúc 7 g 00 thì e là hơi bị khó - tôi dự kiến là phải 8g00 thì mới có thể có mặt tương đối đông đủ - và đề nghị mọi người sẽ gặp nhau ở cổng chính ( 03 đường Hòa Bình ) .
    Về việc xe tôi cũng đã liên lạc trực tiếp với thầy Bình lúc 12g00 trưa nay (30/6) và nếu không có gì trục trặc thì tôi và MaiMi sẽ đến gd Tê Phan để hướng dẫn các em đi - Thầy Bình sẽ không tham dự vì phải đi Sóc Trăng (thầy cũng giúp cho trại Phong ở Sóc Trăng 20 năm nay rồi ).
    Chương trình sẽ rút gọn lại hơn vơí một buổi sinh hoạt chung - rồi sau đó sẽ đưa các em tham quan một vài điểm trong Đầm Sen - ăn trưa - nghỉ ngơi rồi ra về .
    Mong rằng đây cũng là một buổi ofline vui tươi của chúng ta .
     
  10. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Vậy gút lại là 8g ở cổng chính mọi người nhé.
     
  11. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Lúc chiều mình đã tới chổ cơ quan của TrungHoaTrang nhận 1 triệu .Chị xin thay mặt mọi người và các bé cám ơn em và các bạn đồng nghiệp đã quyên góp số tiền này :

    1. TrungHoaTrang
    2. Huyền
    3. Hà
    4. Thoa
    5. Quỳnh
    6. Tiên
    7. Thanh
    8. Tân
    9. Uyên
    10.Châu

    Chị sẽ chuyển số tiền này cho Jeany .

    Tiện đây cũng xin báo cáo luôn vì chưa có dịp nào để post lên là hôm thứ sáu tuần rồi có tới thăm các cháu .Số tiền 300 của một mẹ ngoài Hà Nội gởi vào + 50 của một mẹ Sài gòn có ý muốn mua sữa bồi dưỡng cho các cháu , mình cùng Mami mua cho các cháu 2 thùng sữa và 3 thùng mì gói :

    2 thùng sữa Vinamilk : 272.000
    3 thùng mì : 96.000
    Tổng cộng : 368.000
     
  12. Jeany

    Jeany Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2005
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Cac chi oi, em day roi. Em co nhan tin cho me Trunghoatrang nhung ma duoc biet chi Nguyet da den nhan tien mat roi. Benh cua em chua thay kha hon so voi hom qua la may chi a. Em van nghi o nha.
    Tiec lam vi khong di Dam Sen duoc nhung chac la em khong di duoc roi. :cry: :cry:

    Chi Nguyet dung so tien cua me Trunghoatrang ung ho de lo chi phi hom do giup em nhe. Em cam on chi nhieu.

    Cac me oi, nho mang may chup hinh di de chup hinh ky niem cho cac be voi nhe.
    May hom nay em rat nho be Dong Nhi, cha biet lam sao ma thinh thoang lai nghi ve be Dong Nhi, khong biet be co duoc di Dam Sen khong a.

    Co gi cac chi update tinh hinh cho em biet voi nhe
     
  13. văn uyên

    văn uyên Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/12/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    yên tâm,em sẽ đem máy chụp hình
     
  14. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Mẹ Mickey vừa lên nhà ủng hộ 100
    và người bạn cùng công ty tên Kim 100.
    Vậy mình đang giữ hộ jeany 1.200.000 .
     
  15. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Tường thuật ! Tuờng thuật !

    -7g45 : Xe đến nhà các em. Việc sắp xếp các em vào chỗ trên xe mất khá nhiều thời gian vì nhiều em không tự lên xe được mà phải nhờ các anh bế lên.
    - 8g : Xe lăn bánh. Các em rộn ràng chào nhau.
    - 8g30 : Gặp nhau ở Đầm Sen. Các mẹ & baby ai cũng đẹp :lol:

    Có lẽ thiên nhiên cũng vui cùng niềm vui của các em nên bầu trời & không khí thật dịu mát. Các em cũng nhận được nhiều ánh mắt trìu mến và những nụ cười thân thiện từ các du khách người Việt & người nước ngoài. Nhiều du khách dừng lại xung quanh các em khi các em chơi những trò chơi tập thể và ca hát. Ở trò chơi nào, các em cũng được giảm giá vé. Ở cổng bảo vệ, xe cũng được ưu tiên lùi vào sát trong cho các em lên xe. XIN CÁM ƠN tất cả những tấm lòng nhân ái.

    Đoàn gồm 36 người. Các em bắt đầu bằng chuyến tham quan toàn khu Đầm Sen trên Đoàn Xe Cổ Tích. Tiếp theo sau đó là xem Xiếc Thú, Chơi trò chơi Xe Điện & Ếch Nhảy. Xen kẻ vào đó là những trò chơi & ca hát tập thể do A. Lê Khanh chủ xị.

    Không ai có thể quên được ánh mắt các em hớn hở khi nhìn thấy những chú khỉ đạp xe hay chú gấu làm xiếc trong rạp Xiếc Thú. Có 2 em ngồi trên xích lô cho chú khỉ nhỏ chở đi vòng quanh sân khấu trong tiếng vỗ tay reo hò của các em.

    Không ai có thể quên được gương mặt thích thú của các em khi được ngồi trên xe điện, tự tay cầm lái, mặc dù xe các em đâm vào nhau rầm rầm trong tiếng còi tu huýt của anh hướng dẫn thổi rét rét. Thế là quản lý khu trò chơi phải huy động 4 anh vào giúp các em ... làm tài xế !

    Không ai có thể quên tiếng la cười ... hết ga... của 11 em chơi trò chơi Ếch Nhảy, 1 trò chơi cảm giác mạnh, dành cho các em bình thường. Một em sợ mếu khóc mặc dù trước đó khẳng định như đinh đóng cột "con đảm bảo chơi được, không sợ ! không sợ"

    Không ai có thể quên tiếng reo hò "cố lên, cố lên" khi chơi trò "dùng ống hút lấy dây thun" của Anh Lê Khanh. Các em nhảy lên la hét khi thấy quả banh đến tay trong trò chơi "chuyền banh". Các em cười ngặt nghẽo khi nhìn thấy hình vẽ gương mặt hề trong trò "nhắm mắt vẽ tranh". Các em vỗ tay thật to, hát thật to những bài hát tập thể, khiến cho du khách xung quanh cũng vui lây.

    Không ai có thể quên ánh mắt nhẫn nại và đầy tình thương của các em bình thường dành cho các em bị tật khi gồng mình bế các em lên xe, mồ hôi nhễ nhại đẩy xe lăn lên dốc, bàn tay nhẹ nhàng bón từng muỗng cơm nhỏ, cánh tay dịu dàng ôm ấp các em vào lòng và thì thào những lời âu yếm lúc tạm nghỉ ngơi.

    1g30 : Các em ra về thật hân hoan. Bé Phước, 6 tuổi, vẫn đeo theo Mami nằn nì mãi "cho con chơi thêm mấy trò chơi nữa đi". Một vài bé khác thì bắt đầu ... ngủ gật ... sau nhiều hồi vui đùa la hét. Thế là về thôi.

    Cám ơn A. Lê Khanh đã tổ chức sinh hoạt tập thể cho các em. Cám ơn Mẹ Chiyo & C. Minh Nguyệt đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn, thức uống và lúi cúi suốt buổi đi chơi lo cho các em từng món ăn. Cám ơn C. MaiHanhHN & em chị ấy đã chăm sóc bé Xuân 2 tuổi và bé Nhi bị mù trong suốt thời gian đi chơi. Cám ơn Văn Uyên đã đến mặc dù mẹ của Uyên đang bệnh. Cám ơn Moonflower đã ủng hộ tinh thần. Cám ơn Jeany đã "lết" đến và chơi đến cuối cùng mặc dù giọng nói vẫn còn khào khào chưa hết bệnh (À, thủ quỹ mà, không đến thì mọi người ..chít :lol:). Riêng Mami, đã tự thưởng cho việc hoàn thành nhiệm vụ "phó nhòm" của mình bằng 1 chầu cà phê đá với 2 tài xế sau khi đưa các em về (vì mãi chụp ảnh nên quên uống nước cả buổi sáng)

    Đặc biệt cám ơn các thành viên nhí : bé con nhà Moonflower, bé Khôi em nhà C. Minh Nguyệt, bé Xây Tô nhà Jeany và các em nhà chị MaiHanhHN đã góp tiếng cho các trò chơi thêm ... ồn ào :lol: Cám ơn bé Chiyo nhà mẹ Chiyo đã quấn quýt suốt bên bé Hồng (bị liệt toàn thân) làm cho bé lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ.

    Cuối cùng, xin cám ơn tất cả các bố mẹ, mặc dù không sắp xếp được thời gian tham dự, nhưng đã ủng hộ tinh thần hoặc đóng góp vật chất cho buổi đi chơi này. Xin chuyển đến mọi người lời biết ơn sâu sắc của Thầy Bình và các em đối với tấm lòng nhân ái của các bố mẹ.
     
  16. huongdx

    huongdx Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/5/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    nghe mẹ Mami kể mà vui quá :D , tíêc là em không tham gia được.
    Anh Khanh ơi, em có xin được cái máy vi tính nhưng mà nghe nói màn hình cháy :( , nên em cũng không biết CPU nó thế nào, anh có biết sửa chữa không? thì lúc nào em mang qua chỗ anh?
     
  17. BiBo

    BiBo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/1/2005
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Em k đi đc vì bệnh, cũng rất muốn góp 1 cái gì đó cho các em, chị có thể mang nó qua nhà em để anh xã nhà em kiểm tra coi có giúp đc gì k?Chỉ biết đóng góp vậy thôi :D
     
  18. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Đọc bài tường thuật của PV Mami, thấy ai cũng dễ thương và ai cũng được cám ơn - Vì vậy tôi thì cũng xin có lời cám ơn - xin cám ơn các em nhỏ của gd Tê Phan, đã cho tôi có cơ hội sinh hoạt chung bằng những trò chơi nho nhỏ , đã khiến mình như trẻ lại 30 tuổi, trở lại cái thời còn sinh hoạt trong các đoàn thể - cũng xin cám ơn tất cả các bạn đã góp sức vào công việc tổ chức này, từ những chiếc vé của mẹ Hương dx, hai chuyến xe ( với các bác tài hết sức vui vẻ nhiệt tình ) của mẹ Mami, các món quà bánh trái cây của mẹ Chiyo - cho đến sự góp sức của các mẹ khác .
    Sau cuộc đi chơi này, sẽ có một phác thảo mà tôi đã trao đổi cùng thầy Bình - là tổ chức việc dạy vi tính cho những em có khả năng để từ đó hình thành một cơ sở sản xuất đồ chơi - học cụ cho các em .
    Vì vậy, Hương dx ơi , em cứ mang cái máy vi tính lại chỗ anh đi, anh sẽ kiểm tra xem còn sử dụng được những gì - nếu màn hình ( monitor) bị hư thì chỉ cần thay cái khác là xong - vấn đề là CPU có đủ sức để chạy các chương trình không thôi . Có gì cứ điện cho anh nhé : 08.8432526.
     
  19. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Các anh chị ơi, những vấn đề giúp đỡ tiếp theo cho GĐTT Tê Phan sau chuyến đi này xin mời các anh chị post ở topic "Gia đình tình thương Tê Phan" giùm em nhé. Như thế nội dung sẽ được liên tục, kẻo các bố mẹ phải "chạy qua chạy lại" giữa 2 topic. :lol: Thanks.

    http://www.lamchame.com/forum/viewtopic.php?t=5554
     
  20. MaiHanhHN

    MaiHanhHN Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/1/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Chuyến đi này thật có ý nghĩa, cho tất cả mọi người. Tất cả đều rất vui, nhất là bọn trẻ. Mình cũng thực sự vui khi con gái mình hòa nhập với tụi trẻ rất tốt. Mình nghĩ các em ở gia đình Tê Phan sẽ được cảm thấy mình rất bình thường còn con cái chúng mình thì được biết rằng có nhiều người khổ hơn chúng. Mình muốn các con biết yêu thương nhiều hơn.
    Bác Lê Khanh, bác định trẻ đến 30t thì bác trẻ hơn cả em. Bác già thêm tý đi.
    Các mẹ ơi chưa có hình hả? Mami cho chị xin cái hình con gái chụp với bé Xuân nhé
     

Chia sẻ trang này