Tổ chức sinh nhật bé tròn 1 tuổi

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi jenny2005, 13/1/2006.

  1. jenny2005

    jenny2005 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/1/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
  2. jenny2005

    jenny2005 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/1/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Em sắp tổ chức sinh nhật con em tròn một tuổi . Có mẹ nào có idea gì hay không cho em biết với . Em không ở việt nam nên không tiện lắm . Cho em ít kinh nghiệm nên tổ chức như thế nào, nấu món gì để mời bạn bè etc.
    thanks các mẹ nhiều nhiều
     
  3. Mẹ Sao Khuê

    Mẹ Sao Khuê Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Hi..hi, Mẹ jenny05 ở Sydney hả? Bắt tay 1 cái nào :lol: :lol: Rình mãi giờ mới gặp đồng hương :lol: :lol:
    Bé nhà mình mới làm thôi nôi cách đây nửa tháng. Mới đầu cũng định làm BBQ mời bạn bè. Cũng nghĩ ra được nhiều trò lắm. Nhưng cuối cùng bạn bè đứa thì về VN, đứa thì bận đi làm kiếm tiền để...về VN ăn Tết, đứa đi du lịch...nên cuối cùng nhà SK quyết định buổi sáng thì ở nhà nấu chè, nấu xôi cúng, chiều tối cả nhà đi ăn buffet ở Star City :lol: :lol: Chấm hết!!!!
    Hôm đó cũng bày đồ ra cho bé chọn, mẹ SK kiên quyết không chịu...nắm xôi hay cục đất gì cả, chỉ cho bé làm nghề "xịn" thôi, nên bày máy vi tính, đồ đo nhiệt độ (thay cho tai nghe bác sỹ), calculator...cuối cùng bé chọn calculator, bố mẹ "dịch" ngay là con sau này sẽ làm...Giám đốc tài chính :lol: :lol: :lol:
     
  4. jenny2005

    jenny2005 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/1/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn mẹ SK nhé . Thế cả nhà SK ở vùng nào vây. Mình đã mời bạn bè vào ngày mai rồi mà chưa nghĩ ra món gì để làm cả . Định làm món bún chả nhưng làm suốt rồi . Chẳng nghĩ ra món gì vừa dễ, vừa ngon, vừa lạ cả
     
  5. Mẹ Sao Khuê

    Mẹ Sao Khuê Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Bọn mình ở Parramatta mẹ jenny ạ.
    Mẹ jenny mời khách là Tây hay Ta? Nếu là khách Tây thì có thể làm gỏi cuốn (cho khách tự cuốn cũng vui), bánh xèo...
    Nếu là khách Ta thì có thể nấu phở (hơi ngán nhỉ?), hoặc là nấu lẩu (mấy hôm nay trời mưa mưa lạnh lạnh ăn lẩu cũng có lý!). hoặc có thể nấu Bún măng vịt (hoặc gà). Trời ẩm ướt thế này nấu những món có nước và ăn nóng cũng ngon.
    Còn nếu muốn tiện, nhanh..thì có thể làm BBQ. Mai có lẽ trời sẽ mưa, chứ nếu không thì có thể ướp ít thịt, tôm, mực, làm ít salad....rồi ra công viên hay bờ biển nào có lò BBQ thì tổ chức cũng vui.
    Chúc bé có buổi sinh nhật thật vui nhé!!!
     
  6. jenny2005

    jenny2005 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/1/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Chắc là em sẽ làm BBQ thôi, thêm ít bún chả cho có hương vị VN vừa dễ ăn vừa dễ làm. Cũng chỉ toàn bạn bè VN mình ấy mà. Trời xầm xì thế này chắc là ra balcon làm cho khỏe khỏi đi đâu cả. Cảm ơn mẹ SK nhiều nhé.
     
  7. Mẹ Sao Khuê

    Mẹ Sao Khuê Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Mình lúc trước đầy tháng con bé cháu ở nhà cũng làm BBQ ngoài ban công đấy :p
    Bé nhà mẹ jenny đã chích ngừa đợt 1 năm chưa? Sáng nay SK nhà mình mới đi chích về. Khóc kinh lắm. Nhưng trộm vía đến bây giờ vẫn chưa thấy sốt gì cả. Vẫn chơi như bình thường. Hy vọng không sao.
    Bé nhà mình thì còi lắm, hôm qua mới đi khám ở ECC về, hơn 1 tuổi rồi mà nặng có 8,3kg, cao 76,5cm. Ở VN chắc là thuộc loại suy dinh dưỡng rồi. Nhưng bên này thì họ cứ khen rối rít là bé phát triển tốt lắm... Bé nhà jenny có bụ bẫm không? đã biết đi chưa? Bé nhà mình vẫn chưa biết đi. Hôm qua thấy các bạn đi nhoay nhoáy rồi mà Sk nhà mình bám ghế đi lần lần mà chân thấy có vẻ run rẩy lắm :roll: :roll:
     
  8. jenny2005

    jenny2005 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/1/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Em thứ tư tới mới đưa cháu đi tiêm phòng. Bé SK nhà chị thế là cao đấy. Jenny nhà em hồi hơn 10 tháng mới được 75.5cm. Cân nặng em nghĩ không quan trọng lắm đâu. Con bé nhà em cũng không nặng lắm. Thứ 2 này mới đi khám ở ECC không biết thế nào. Trộm vía cháu nó cũng cứng và bắt đầu đi được rồi. Con bé nhà em buổi sáng lười ăn sáng lằm, thử đủ thứ nào là cereal, toast, apple nhưng nó đều có vẻ không thích. SK nhà chị ăn sáng có dễ không? Chị hay cho cháu ăn gì?
     
  9. Mẹ Sao Khuê

    Mẹ Sao Khuê Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ôi, bé nhà mình hồi hơn 10 tháng đi khám cao có 72cm thôi đấy. Bé jenny được những 75,5cm cơ à?
    Lúc trước buổi sáng mình toàn cho Sk ăn cereal loại Weet-bix ấy. Cô nàng ngán đến mức chỉ cần nhìn thấy mẹ mang ra cho ăn là bắt đầu ọe rồi. Bây giờ thì mình đổi món, buổi sáng thường hay đặt 1 nồi cháo trắng con con, sau đó có thể cho thêm hoặc là bí đỏ, khoai lang, khoai tây (hầm nhừ) hoặc là chuối, bơ, táo, xoài (chỉ trộn vào cháo)....sau đó cho thêm sữa bột, xay nhuyễn rồi cho bé ăn. Thấy có vẻ tiến bộ hơn, mỗi lần ăn cũng được gần 1 bát. Mẹ jenny thử làm xem sao.
     
  10. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    Hai mẹ này cùng hội rùi nhé, Mẹ SK spam xem còn mẹ nào ở Sydney không hôm nào cho các be giao lưu đi, offline phát xem thế nào.
     
  11. jenny2005

    jenny2005 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/1/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Thanks mẹ SK, ngày mai chắc chắn mẹ Jenny sẽ làm . Cũng cho Jenny ăn Weet-Bix nhưng mà Jenny cũng chán rồi . Ngày mai mẹ Jenny sẽ làm bún chả nướng đấy cộng thêm nướng mực hoặc tôm satee nữa . Thực ra Jenny sinh vào ngày 19 nhưng mà phải làm sớm vì tuần sau bạn bè về Việt nam hết rồi . Chúc cả nhà SK cuối tuần vui vẻ nhé :rock:
     
  12. jenny2005

    jenny2005 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/1/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Tối hôm qua mẹ Jenny đã tổ chức cho Jenny rồi . Làm bún chả nướng ở ngoài ban công cộng thêm mực, tôm và ngô nữa . Sau đấy cả nhà cùng ăn bánh . Bé vui quá đến tận 11h rưỡi mới chịu đi ngủ đấy
     
  13. jenny2005

    jenny2005 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/1/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ SK đâu rồi Me Jenny vừa đi ECC về, Jenny cao co 76cm. Không hiểu sao đợt này Jenny phát triển chiều dài chậm thế không biết . Nhà Jenny ở vùng Campsie. Đang muốn hỏi mẹ SK về tiêm chủng tí teo. Thế đợt vừa rồi SK tiêm ba mũi một lúc à ? Thế sau đấy có sốt không . Thứ 4 này Jenny mới đi tiêm nhưng xót con quá . Ba mũi thì ghê quá . Mong tin mẹ SK
     
  14. Mẹ Sao Khuê

    Mẹ Sao Khuê Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Không sao đâu mẹ jenny ạ. Đo chiều cao cũng chỉ chính xác tương đối thôi, vì nhiều khi bé không duỗi hết chân lên đấy. Mà cũng có tháng bé tăng cân nhanh thì chậm cao, có tháng cao nhanh thì chậm lên cân. Bé SK nhà mình cũng may có đợt grow spurt nên nhỉnh lên được tí đỉnh.
    Đợt rồi SK nhà mình tiêm 3 mũi, bao gồm 1 mũi MMR, 1 mũi Hib và 1 mũi Meningoccocal C. 2 mũi 2 bên chân và 1 mũi ở cánh tay :( :( Khóc từ khi vừa đặt lên giường cho đến khi tiêm xong. Cũng lo là bé sốt nên mình mua sẵn Panadol cho trẻ em, may quá bé không sốt tí tẹo nào, vẫn chơi vẫn nghịch như thường. Nhưng cái này hình như cũng tuỳ bé thôi. Đợt 2 tháng, 4 tháng bé nhà mình bị sốt mất gần 2 ngày đấy.
    Mẹ jenny sinh bé ở VN à? Khi qua đây đã theo lịch tiêm ngừa ở bên này thế nào rồi? Hồi bé mình 2 tháng, 4 tháng đều bị tiêm 3 mũi và uống 1 liều bại liệt đấy. Đợt 6 tháng vừa rồi mới được giảm xuống còn 2 mũi.
    Chúc mẹ con bé jenny dũng cảm nhé!!! :lol: :lol: (Tiêm cho con nhưng mẹ là xì chét lắm đấy!!!)
     
  15. jenny2005

    jenny2005 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/1/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Thanks me SK ve mon an sang. Me Jenny cho Jenny an hai lan roi va thay veo het ca bat. Cong nhan la ngon that. Chuan bi dua Jenny di tiem day. Lo qua di mat. Dang co gang nghi dua nao cung tiem chu phai con minh dau de tran tinh, chu nghi den viec no tiem xot lam. Hom qua doc tai lieu no bao mui MMR se co phan ung sot tu 5-12 ngay day. Co the chay nuoc mui, ho, mat sung hup nua, roi khoang ba tuan sau co the cac hach o mat co the sung len. Khong biet Jenny di tiem co phan ung gi khong. Hy vong la khong. Jenny sinh o VN den 5 thang moi sang ben nay. Vi the tiem chugn cung co khac doi chut, Jenny o nha co tiem them mui lao ma ben nay khong co. Sap toi hoi xem de tiem them viem mang nao, thuy dau nua. Vi hay di di ve ve nen phai tiem cho can than. Thoi hai me con di tiem day. Co gi ve report cho me SK sau nhe.
     
  16. jenny2005

    jenny2005 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/1/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Me SK oi, hai me con vua ve roi ne. Jenny tiem 4 mui luon, them mot mui Pneumococcal thu 3 nua. Vi o vietnam khong co mui nay nen sang ben nay moi tiem. Chau bi tiem hai tay hai chan nhung chi het len mot ti sau khi tiem xong thoi, con sau day la choi, ho het chay nhay lien. Ve la lan ra ngu, chac la bay gio thuoc moi ngam. Nghi kho than con qua. The den bay gio SK co bi phan ung gi khong? SK co lose appetise khong? Hy vong Jenny khong sao. Ah, hoi me SK mot chut, thuoc paradol bang siro ay, me Jenny mo ra cach day hai thang roi va con mot nua lo de trong tu lanh. HOI xua mua hoi phamacist thi ong ay bao la de trong tu lanh cho den ngay het han ghi tren vo, nhung me Jenny van thay khogn yen tam the nao ay? The me SK thuong dung nhu the nao? Thanks me SK nhe
     
  17. Mẹ Sao Khuê

    Mẹ Sao Khuê Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Bé hôm đó bị tiêm những 4 mũi cơ à? Tội bé quá nhỉ? Thế bé về có bị mệt không? Hy vọng đến hôm nay mọi chuyện ổn rồi.
    Mình về VN nên mấy hôm rồi không có điều kiện vào DD. Thuốc Panadol cho trẻ em hôm nọ có mua cho SK, nhưng vì bé không sốt nên cuối cùng lại không dùng đến. Lúc trước thì có 1 lọ ở nhà rồi, mình sử dụng rồi để trong tủ lạnh, nhưng cũng gần 1 năm nên không dám xài tiếp. Mình nghĩ cũng có thể sử dụng tiếp được, nhưng hình như trên bao bì có ghi là chỉ sử dụng trong thời hạn bao lâu sau khi mở ra (mình không nhớ rõ). Nên đành phải mua lọ khác cho chắc ăn.
    Bé jenny mấy hôm nay ăn sáng có ngon không? Hôm qua mình ra chợ mua 1 con lươn to, nấu cháo với khoai môn và nấm rơm cho bé ăn. Cô nàng lạ miệng ăn thun thút :lol: :lol: Đúng là về VN mới có của này cho ăn chứ bên kia thì toàn lươn đông lạnh tanh lắm.
    Chúc bé jenny ăn ngoan chóng lớn nhé!
     
  18. jenny2005

    jenny2005 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/1/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ca nha SK suong qua. Them ve Vn qua. Tet nay ca nha Jenny dang buon day. Vi ong ba ngoai voi noi sang day cung vua ve xong nen ca nha khong ve VN nua. De gianh Tet nam sau. Hom nay la cung ong Tao nay. O VN chac vui lam. Nghe bao an luon tot lam. Ve nha minh co luon, co trai an thoai mai. Ben nay nhung thu do khong dam cho con an. Jenny sot nhe chi mot dem thoi nhung co noi nhung not do. Nhung may ngay vua roi an hay bi tro. Trua nay vua tro oc ra het ca bat chao, xot ruot lam. Ma tu lau lam roi Jenny chang bi tro dau. May ngay vua roi cu oe lien tuc. Khong biet co phai la vi tiem phong vao be bi met hay bi lam sao khong. Ah, be SK da biet noi chua. Jenny van noi chang ra dau vao dau ca. Chuc ca nha SK mot cai tet vui ve nhe.
     
  19. Mẹ Sao Khuê

    Mẹ Sao Khuê Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Bé hay bị trớ như thế có khi do bé mệt đấy. SK nhà mình chỉ khi nào ăn no, không muốn ăn nữa thì hay doạ oẹ thôi, nếu cố đút thì mới trớ ra 1 ít, chứ không ộc ra cả bát thế đâu. Mẹ Jenny nhớ đợi sau khi bé oẹ khoảng 15 phút, nửa tiếng thì cho bé ăn tiếp nhé.
    Hôm nay mình nấu cháo cua và bí đỏ cho cô nàng ăn. Ai cũng bảo sao bé còm quá, nên phải tích cực tẩm bổ. Bình thường bé ăn ngày 3 bữa bột, bây giờ phải tăng lên 4 rồi. Thấy mấy bé khác ai cũng ăn 4, 5 bữa 1 ngày hết.
    SK chỉ mới biết gọi mẹ thôi, mà chỉ gọi khi nào cần mẹ lắm, chứ bình thường thì cũng nói bi bô linh tinh. Mình đang định tìm nhà trẻ để đăng ký cho bé, khoảng 1 năm nữa thì cho bé đi gởi trẻ cho bé quen với môi trường giao tiếp xung quanh, nhưng cũng lo bé bị loạn ngôn ngữ thì sẽ chậm biết nói hơn.
    Chúc bé Jenny ngoan ngoãn, ăn giỏi cho mẹ đỡ stress nhé!!!
     
  20. jenny2005

    jenny2005 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/1/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Cam on Me SK nhe. Me SK lo gi con com, mien la no khoe manh la duoc. Ve VN thi ap luc chuyen day lam. Cu thay con ai to beo thi nghi la khoe manh. Chu Me SK thay ben nay mien la no khoe manh la duoc ma. Ho bao chi so can nang la chi so khong dang ke de danh gia su phat trien cua con ma. Nhung dung la o VN di dau cung hoi cau dau tien la "con ban bao nhieu can?" Hoi xua be Jenny o VN cung bi ap luc lam, vi be cung can nang trung binh ma. CHu sang ben nay me Jenny thay thoai mai vo cung, co gang nuoi con cho manh khoe thoi a, khong quan trong can nang nua. Be co hien tuong cu o len roi tro mot it ra ngoai. Chac la bung chau co van de nhugn thay di ngoai cung binh thuong. Me Jenny dinh cho be di nha tre roi vi thay be o nha mot minh toi nghiep qua, nen muon cho chau di giao luu mot tuan hai lan nhung hom truoc di tham quan nha tre thay o nha tre se cho chau an va ngu theo che do cua be 2 tuoi vi the bo me Jenny thay doi quyet dinh chac doi them it thang nua cho chau lon hon. Nhung sao me SK bao la loan ngon ngu? noi ro cho me Jenny biet duoc khong?
     

Chia sẻ trang này