Con gái tớ bị táo bón nặng cả năm trời, đông tây kim cổ tớ đều tìm hiểu để chữa cho con. Từ thuốc lá nam, thuốc lá bắc, thuốc cam, ăn rau, uống nước, uống mận ép, uống chất sơ, mem tiêu hóa.... mọi thứ đều không có tác dụng mấy, cứ 5 - 7 ngày bé nhà tớ mới đi ị một lần bằng phương pháp thụt, gào khóc, vừa chạy quanh nhà, phân vừa rơi ra từng viên như phân dê, khổ vô cùng. Sau nhiều lần tìm hiểu và áp dụng, tớ đã chữa cho con tớ bằng cách này: Duphalac uống 2 gói / ngày đây là liều lượng đối với trường hợp tích phân lâu, cần tống ra ngay, ngày đầu tiên bé nhà mình uống thuốc này, đến chiều thấy bé ôm cánh cửa nhà vệ sinh và đứng rặn, ngày trước không có thụt không bao giờ tự rặn ị, phân ra là 1 cục rắn đanh được bao quanh là phân loãng chắc là phân mới do tác dụng của thuốc, con gái không khóc lóc nữa nhưng có vẻ vẫn sợ ị lắm. Hàng ngày dùng liều duy trì 1 gói/ lần, và ĐẶC BIỆT sau mỗi bữa ăn, mình cho con uống 1 đến 2 thìa coffe bột thạch rau câu (Bột rau câu khi vào cơ thể sẽ tích nước, trương to, làm mềm và nhiều phân, để bé có phản xạ rặn ị và bớt đau), tớ nghĩ đây chính là mấu chốt để bé nhà tớ dễ ị hơn, ngày 3 lần ăn là 3 lần uống, sau mỗi tuần mình hạ liều của Duphalac xuống một tí một (2ml), 2 tháng sau mình không cho con dùng duphalac nữa, chỉ duy trì uống bột thạch rau câu sau bữa ăn. Thêm 1 tháng nữa mình hạ liều thạch rau câu cho con, bé có vẻ táo hơn một chút nhưng đã bạo rặn và chịu đi ị chứ không sợ như trước nữa, duy trì thêm bột rau câu 1 tháng nữa thì bé nhà tớ quên luôn việc sợ ị, tất nhiên do cơ địa nóng, bé vẫn phải cách 2 ngày mới đi được 1 lần, nhưng tớ không phải thụt tháo cho con nữa. Giờ khi nào thấy con có biểu hiện táo là mình cho uống bột thạch ngay, phân nhiều và mềm ra là bé lại đi được. Một chút chia sẻ với các mẹ đang rất vất vả chiến đấu với chứng táo bón của con.
Mình thì cho con uống phấn hoa và sữa chúa của nhà làm ra cũng rất tốt cho tiêu hóa của con , trước đây ngồi cả 2 tiếng để ị, mỗi lần đi ị, ông nội lại phải bơm mật ong với nước vào hậu môn, giờ thì ị tốt rùi
Tớ thì có cách vô cùng đơn giản. Mỗi buổi sáng ngủ dậy tớ cho bé uống 1 thìa cafe nước muối. Đảm bảo ngon lành cành đào luôn.hì. Hoạc cho uống sữa ong chúa
Cách này tớ áp dụng cho con gái rồi, nhưng không ăn thua bạn ạ. Chắc bé nhà tớ thể trạng táo bón nặng quá