"Người nói yêu bạn, chưa chắc đợi được bạn. Nhưng người đợi được bạn, chắc chắn sẽ rất yêu bạn" Tình cảm tuổi học trò đúng là khó đoán. Chẳng thể hiểu đó là cảm giác gì. Cũng chính vì những tình cảm chưa thể gọi tên, nên cũng có khi đi chệch cũng chẳng biết. Nhìn thấy một người nào đó giỏi một lĩnh vực mà mình không biết, thì đó có thể là "ngưỡng mộ". Thấy ai đó quá nhiệt tình nhưng không được đáp trả, thì có thể là "thương". Nhưng, thấy một người tài giỏi không còn đứng ở vị trí số 1, nhưng vẫn âm thầm để ý, âm thầm quan tâm. Thấy một người quá nhiệt tình rồi không được đáp trả, nhưng vẫn mỉm cười cổ vũ, thì đó mới là "thích". Cũng đơn giản lắm! "Vì Trái đất tròn, nên những người yêu nhau nhất định sẽ quay về với nhau." Và Bởi Trái Đất tròn, nên khi hai người quay lưng lại và đi về hai hướng khác nhau, mỗi người sẽ phải đi nửa vòng nữa mới có thể gặp lại nhau. Nhưng khi quay lưng lại rồi, có đủ dũng cảm để bước hết nửa vòng ấy không? Luôn có một chiếc kim chỉ nam cho những người yêu nhau, đó là niềm tin. Và khi yêu, hãy yêu thật chậm. Còn bạn, bạn có tin vào tình yêu của mình không? Và có đang vội vã?
Ðề: Tớ đã từng thích cậu như thế tình yêu học trò dễ thương thật, tiếc là hồi đi học mình chả yêu ai, giờ có muốn quay lại cũng ko kịp
Ðề: Tớ đã từng thích cậu như thế Là nữ thì không thể... chứ là nam thì chắc là vẫn có thể yêu lại một cô học trò chứ nhỉ? Dĩ nhiên là mình không cổ súy tệ nạn ngoại tình nha...
Ðề: Tớ đã từng thích cậu như thế hồi cấp 3 em hâm mộ anh lớp trưởng đẹp trai, học giỏi, ga lăng. ôi ôi
Ðề: Tớ đã từng thích cậu như thế "Người nói yêu bạn, chưa chắc đợi được bạn. Nhưng người đợi được bạn, chắc chắn sẽ rất yêu bạn" => Chuẩn đấy chủ top, người ta cũng nói yêu mình, sẽ chờ mình, nhưng sau đó hơn 1 năm thì người ta cũng đi lấy vợ
Ðề: Tớ đã từng thích cậu như thế Chủ yếu là do mình hão huyền, ngóng người ở xa mà không thấy người trước mặt. Để rồi người ở xa ngày càng xa mà người trước mặt lại đi lấy vợ mất ](*,) Tôi từng thích cậu bạn bàn trên, nhưng cậu ấy lại thích cô bạn thân của tôi. Ngày xưa ngô nghê, không đọc truyện tình yêu gà bông nên chẳng biết làm gì, chỉ biết giữ trong lòng, hàng ngày trên lớp trộm nhìn cậu ấy, đi học về lòng tự nhủ thầm nhớ cậu ấy Haiz haiz, đã chục năm rồi, nhưng vẫn không thể quên được. Dù nỗi nhớ chả còn như ngày xưa
Ðề: Tớ đã từng thích cậu như thế Trước đây mình cũng nghiền những câu chuyện kiêu này lắm, đọc hoài không biết chán. Đọc xong mỗi truyện tâm trạng cứ lâng lâng khó tả lắm. Giờ chả có cảm xúc gì cả, chán thật.