Tội ác dã man không thể dung tha

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Mốt Đẹp, 29/11/2009.

  1. Mốt Đẹp

    Mốt Đẹp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2009
    Bài viết:
    3,096
    Đã được thích:
    1,270
    Điểm thành tích:
    863
    Tội ác dã man không thể dung tha​

    (24h) - Những người chứng kiến toàn bộ sự việc đều không thể tưởng tượng được tại sao tên tài xế đó lại có thể hành động dã man đến vậy.

    Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa có kết luận điều tra và chuyển Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố trước tòa đối với bị can Đặng Hữu Anh Tuấn (24 tuổi, ngụ ấp 5, xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, Bình Thuận) can tội "Giết người". Đặng Hữu Anh Tuấn là kẻ đã gây ra cái chết thương tâm của em Nguyễn Thị Hội (16 tuổi) khi cố tình cán thêm 2 lần qua người nạn nhân (bất chấp sự ngăn cản của những người đi đường) sau khi chiếc xe container do hắn điều khiển đã cán ngang chân nạn nhân.

    Một hoàn cảnh thương tâm

    Trưa 26/11, chúng tôi tìm đến nhà của em Hội nằm trong một nhánh của hẻm số 1, đường Tân Thành, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Nhánh hẻm cụt này chiều ngang chỉ độ 0,8m, phía trong có 7 căn nhà, căn nhà rộng nhất hơn 15m2, còn hẹp nhất là nhà của em Hội chỉ khoảng 2,4m2...

    [​IMG]

    Bàn thờ em Hội được đặt trong góc căn nhà rộng… 2,4m2!

    Với đồng lương của người phụ hồ phải nuôi hai con nhỏ, cuộc sống cháo rau dường như thường trực ở căn nhà bé xíu này. Cái ăn còn không có huống chi đi học, vậy là năm 13 tuổi Hội đành nghỉ học (lớp 7) để sang nhà người dì phụ giúp bán quán cà phê. Từ đó em cũng biết mẹ đang phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình. Thương mẹ, tiền lương hàng tháng ngoài phụ cha nuôi em, Hội dành dụm đi thăm và gửi cho mẹ chút ít để có cái tiêu xài. Mấy tháng nay, không thấy Hội lên thăm, bà H. cứ điện về hỏi han nhưng cả nhà đều giấu, sợ bà quá đau lòng…

    "Anh B. đã theo công trình đi phụ hồ không có ở nhà" - Bà N.T.L., dì ruột của Hội, nhà ở cạnh bên, cho biết. Nói rồi bà dắt chúng tôi vào nhà ông B., giọng buồn bã: "Hôm cháu Hội mất, nhà nhỏ không đủ để quan tài nên phải đem ra chốt dân phòng mà để. Bé H., em Hội ngồi cạnh quan tài của chị suốt 2 ngày đêm, không ăn uống mà khóc cũng chẳng nên lời. Năm nay nó 13 tuổi và đang đi phụ bán quán cơm".

    Bà L. cũng cho biết thêm, hôm đám tang em Hội có một người đàn ông tên là Vinh, nói là người của công ty có xe gây tai nạn đến viếng và trao cho gia đình số tiền 10 triệu đồng để lo mai táng cho em Hội. Sau lần đó đến nay không thấy ai quay trở lại, trong khi đó chi phí lo đám tang, mua huyệt mộ chôn cất em Hội hơn 40 triệu đồng. Số tiền này ông B phải vay mượn khắp nơi và không có khả năng chi trả vì kiếm cái ăn hàng ngày đã chật vật lắm rồi!

    Nếu không có sự dũng cảm của anh Tươi…

    Càng thương xót em Hội bao nhiêu, mọi người càng căm phẫn gã tài xế "máu lạnh" bấy nhiêu. Em N.T.P.H., chị em bạn dì ruột với em Hội kể lại: Hôm 14/5/2009, em có người bạn mời đi ăn tối tại quán 595, đường Lũy Bán Bích nên em rủ Hội đi theo. Sau khi ăn xong, Hội cầm lái để chở em về nhưng Hội mới vừa ngồi lên xe thì bị chiếc xe container lạc tay lái lao vào, em Hội bị bánh xe cán lên, em lao đến kéo Hội ra nhưng không được. Lúc đó thì anh Tươi, người đi đường liền dừng xe lại lao vào cứu giúp em Hội.

    Hôm gặp chúng tôi, anh Tươi vẫn còn nguyên sự tức giận, nhớ lại: "Lúc tai nạn xảy ra tôi thấy tài xế xe container có dấu hiệu bỏ chạy nên tôi dừng xe máy trước đầu xe container để cản đường rồi chạy đến bế em Hội. Lúc này bánh xe chỉ cán một bên chân của em Hội nên tôi quát lớn yêu cầu tài xế lùi xe lại để cứu em Hội. Nhưng gã lạnh lùng nhấn ga vọt tới làm cho tôi bị té ngã và cán ngang hai chân em Hội. Thấy vậy, nhiều người bu quanh lại phản ứng thì gã tài xế lại lui xe cán lần 3 vào em Hội từ phần đùi lên tới bụng nên em Hội bị chết ngay sau đó".

    [​IMG]

    Anh Lê Phước Tươi kể lại vụ việc


    Sau khi lui xe gã nhấn ga phóng bạt mạng để tẩu thoát. Ngay lập tức anh Tươi dùng xe máy đuổi theo để chặn đầu xe container rồi hô hoán để mọi người giúp sức. Nhưng gã tài xế vẫn điên cuồng lao tới xuýt cán phải một phụ nữ đi xe máy ngược chiều và tông thẳng vào xe máy của anh Tươi đang dựng giữa đường để cản địa. Sau khi kéo lê chiếc xe máy của anh Tươi chừng vài mét thì chiếc container mới dừng lại hẳn.

    Trên xe lúc này, ngoài tài xế bất nhân Đặng Hữu Anh Tuấn còn có một phụ xế bị người dân bắt giữ giao cho cơ quan Công an. Phải khẳng định rằng, nếu không có sự dũng cảm của anh Tươi thì rất có thể kẻ sát nhân đã tẩu thoát khỏi hiện trường và gây khó khăn cho cơ quan Công an trong việc điều tra, truy bắt.

    Để biểu dương tinh thần dũng cảm đó, Công an TP HCM đã trao tặng bằng khen và phần thưởng trị giá 1 triệu đồng cho anh Tươi do có thành tích xuất sắc trong Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

    Anh Tươi tên đầy đủ là Lê Phước Tươi (40 tuổi) được sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, hiện ngụ tại số 83/32, đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú. Bản thân anh là bộ đội phục viên vì việc nghĩa kiên quyết đấu tranh loại trừ cái xấu, cái ác.

    Anh Tươi bộc bạch, sự dã man của gã tài xế Đặng Hữu Anh Tuấn là ngoài sức tưởng tượng của anh. Nếu như gã còn một chút nhân tính thì có lẽ đã lui xe để cứu em Hội vì khi bị cán lần đầu, vết thương của em Hội không nguy hiểm đến tính mạng và em còn rất tỉnh táo. Nhiều người dân chứng kiến toàn bộ vụ việc cũng có cùng suy nghĩ như anh Tươi, họ cho rằng hành vi dã man của Đặng Hữu Anh Tuấn là không thể bào chữa, tha thứ.

    24H.COM.VN (Theo Công an nhân dân)

    --------------------------------------------------------

    Việc này là do sơ hở của luật pháp, một mạng người chỉ có giá 30tr đồng trong khi nếu chỉ tàn tật lái xe sẽ phải theo suốt đời chi phí lớn hơn rất nhiều , vậy nên rất nhiều trường hợp thương tâm xảy ra , người bị tai nạn sau khi bị đau đớn vẫn phải cố lăn ra xa bảo vệ mạng sống của mình vì gã lái xe kia cố giết tới cùng . ::)(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mốt Đẹp
    Đang tải...


  2. dimcon

    dimcon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/10/2009
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    những kẻ độc ác như vậy có khi phải xử kiểu Trung Cổ >.<!
    ko hiểu hắn nghĩ gì nữa
    cầu mong linh hồn em Hội được thanh thản trên thiên đàng :(
     
  3. dqtbaoboi

    dqtbaoboi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    2,084
    Đã được thích:
    118
    Điểm thành tích:
    153
    Chị Mốt Đẹp nói đúng. Luật pháp đã vô tình khi đưa giá mạng người chỉ là 30 triệu đồng trong khi đó nếu nạn nhân còn sống thì giá phải trả cho một mạng người cao hơn gấp hàng trăm lần. Chính vì thế mới có những kẻ dã man đến mức cán đi cán lại cho con người ta chết trong sự đau đớn, oan nghiệt. Đấy rồi xem, kẻ giết người chỉ mất 30triệu, vài năm tù là cùng và lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trong khi đó, còn chưa kể đến những trường hợp có khi vì thù oán mà cố tình lao xe vào người ta để giết người nữa chứ. Ôi luật pháp...?!?!?
     
  4. lamphuong

    lamphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/9/2008
    Bài viết:
    1,092
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    chẳng biết nói gì và bàn luận gì hơn, xã hội vẫn còn nhiều bất công quá:(
     
  5. mebezin

    mebezin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/8/2008
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    43
    tử hình là khung hình phạt cho tội cố ý giết người. Không muốn bồi thường bằng tiền thì phải bồi thường bằng tính mạng.
     
  6. Mẹ Yêu Cu

    Mẹ Yêu Cu Thành viên mới

    Tham gia:
    27/11/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    tớ biết một trường hợp là thanh niên, tay này có sự ủng hộ của một c.an mở được một đội xe chở vật liệu xây dựng cần phải nói thêm đây là một thanh niên ngổ ngáo trông rất cấc lấc .cách đây mấy năm uống rượu say nhảy lên chiếc xe mới mua chạy qua gần trường ĐH ở gần mạn cuối HQV cán chết một lúc ba mạng người trong đó có hai sv giỏi của trường ngoại ngữ và một người bán rong .
    Vụ động trời đó cứ tưởng rũ tù sạt nghiệp ai dè đi tù có năm sau đã thấy nhơn nhơn ở ngoài trông còn có vẻ giầu có ăn chơi hơn trước đi xe hơi hạng sang , hỏi bà chị dâu trưởng nói tại nhà này năng thăm hỏi nên người ta tha cho cũng không oán hận gì , mình hỏi thế có mất nhiều không , ối giờ mấy chục triệu không đáng gì , có đến 50tr không ? , không đâu , tầm 30 tr tất cả thôi , tại nhà mình cũng khéo mà .
    Chuyện xảy ra không ai muốn , với người lái xe bình thường khác thì không nói gì nhưng với nhà ấy thì đúng quá dã man vì họ rất giầu , nhưng vì quen công an nên vụ án được ......... nữa lại khéo mồm chuyện đã xảy ra nên gia đình những nạn nhân kia thậm chí không bắt đền nhiều .
    Sau vụ đó mình thấy thằng đó càng hoành tráng hơn vênh váo chẳng coi ai ra gì , sự độ lượng của những gia đình kia đã đặt không đúng chỗ .:(
     
  7. ngodong9

    ngodong9 Đặc sản Nghệ An

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    31,791
    Đã được thích:
    8,089
    Điểm thành tích:
    3,063
    Việc này là do sơ hở của luật pháp, một mạng người chỉ có giá 30tr đồng trong khi nếu chỉ tàn tật lái xe sẽ phải theo suốt đời chi phí lớn hơn rất nhiều , vậy nên rất nhiều trường hợp thương tâm xảy ra , người bị tai nạn sau khi bị đau đớn vẫn phải cố lăn ra xa bảo vệ mạng sống của mình vì gã lái xe kia cố giết tới cùng . ::)([/QUOTE]

    Đó là ngày xưa thôi bạn ạ, giờ người ta không tính vậy đâu, ở đây em Hội phải phụ bố nuôi em 13 tuổi ăn học thì tính 1 tháng em này ăn học bao nhiêu phải chia đôi và nuôi em í tới 18 tuổi ... mới hóng được thế. ngoài ra còn xét lỗi do ai và hành vì cố ý hay vô í nữa. ở đây thằng(nói thế còn nhẹ) lái xe này quá tàn ác luôn, cho ở tù mỗi ngày cho chó béc dê tới gặm ít phát cho tới lúc chết luôn. đồ ác tàn bạo dã man luôn
     
  8. sunsun

    sunsun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/2/2009
    Bài viết:
    1,079
    Đã được thích:
    446
    Điểm thành tích:
    123
    ôi luật pháp..nó lại nhởn nhơ thôi..cái thứ dã man như thằng này phải xử như mafia, cho vào thùng axit chết từ từ mới hiểu thế nào là nỗi đau của người khác...căm phẫn quá đi mất >.<
     
  9. goixop

    goixop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/9/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Em từng làm kế toán cho 1 công ty vận tải hàng hóa nên biết luật ngầm của chủ và lái xe là thà di chết còn hơn chăm bẵm trong bệnh viện đấy ạ. Cách đây 5 năm thì mạng người chỉ có 20 triệu thôi. Dã man thật
     

Chia sẻ trang này