Tôi và anh quen nhau qua lời giới thiệu của chị đồng nghiệp. Lần gặp mặt đầu tiên, cả 2 không nói chuyện nhiều với nhau, có lẽ là cả 2 đều thấy ngại. Sau lần đó, anh và tôi cũng có nhắn tin qua lại với nhau. Lần thứ 2 gặp nhau, anh dẫn tôi đi café với bạn của anh. Khi nói chuyện, tôi có cảm giác anh đang giới thiệu bạn gái của anh với bạn bè anh. Khi đi chơi anh chở tôi đi. Và anh có nói bóng gió là sao tôi ngồi sau mà không ôm anh vậy. Tôi cảm thấy trongmối quan hệ này, anh tiến tới với tốc độ quá nhanh. Điều này làm tôi thấy hơi áp lực. Sau lần đó, chúng tôi nhắn tin với nhau thường xuyên hơn. Anh chủ động lên nhà tôi chơi. Có lần anh bảo tôi làm gấu của anh nhé. Thường gọi tôi là vợ iu. Tôi cảm nhận được anh đang nghĩ: tôi đã thuộc về anh rồi. Còn tôi: tôi cũng không rõ tình cảm của mình. Tôi thấy vui mỗi lần anh gọi tôi là nhóc, gấu, vợ iu. Nhưng tôi luôn phủ nhận và không cho anh gọi tôi như thế. Mỗi sáng ngủ dậy, tôi nghĩ đến anh đầu tiên: "giờ này chắc anh đang làm nhỉ". Buổi tối vẫn hay ngóng tin nhắn của anh. Đôi khi nghĩ đến những câu nói của anh tôi lại bật cười. Tôi không rõ là tôi đã thích anh hay chỉ là cảm thấy vui vẻ, mới lạ khi có người bạn mới. Có bạn nào đã trải qua tình cảnh giống tôi chưa?? Mong mọi người cho tôi lời khuyên
Chắc chắn là bạn có cảm tình với người ta rồi, nếu thấy người ta có vẻ OK thì nên xem xét để bắt đầu một mối quan hệ. Nhưng cái gì cũng phải thẳng thắn. Anh ấy đã chủ động tỏ tình với bạn chưa? Còn cứ thân thiết , tỏ vẻ quan tâm thì cũng chưa chắc điều j cả.