tôi đã không còn thấy hạnh phúc bên anh ấy, và anh ấy cũng thế. chúng tôi đã đi tìm những thú vui riêng tôi không bít và cũng không muốn bít anh ấy đang làm gì ở ngoài xã hôi nhưng tôi đã tìm đến sự thỏa mãn bằng tìm một chàng trai trẻ tuổi, tôi có sai không???
Ko thấy bác đề cập đến con cái. Các bác lấy nhau do tự nguyện, sống với nhau rồi chán mỗi người tự giải quyết vđề của mình. Thế ko ai nghĩ tới con à? Nó có tội gì mà các bác sinh nó ra xong rồi để nó phải chứng kiến bố mẹ mình như thế ạ? Cái sai của các bác là ko biết vun vén xây đắp hp gia đình. Cái gì cũng thế, con dao ko mài nó còn cùn nữa là con người. Thế gđ nào cũng chán nhau rồi đi như thế thì xh này sẽ ntn? Xin lỗi bác chủ topic nhg e thấy bức xúc quá. Cơ bản bác cũng đưa thông tin quá ít để có thể hiểu và chia sẻ với bác. Nhg hiện tại e thấy vc bác sống ích kỷ quá
Pó tay với bác, chồng đã như thế thì mình là phụ nữ, mình phải biết cách vun vén cho gd mình chứ.Đàn ông đi chán cũng phải quay về nhà thôi.Gia đình mình là trên hết