Tôi đã từng sợ về quê ăn tết chỉ vì con….

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi tuvan_olympus, 23/1/2014.

  1. tuvan_olympus

    tuvan_olympus Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    30/12/2013
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Có mẹ nào cũng tâm trạng với mẹ Phương Mai trong bài viết này không nhé:
    Link xem: http://olympus.net.vn/toi-da-tung-ve-que-tet-chi-vi-con.html


    Người ta vẫn nói “Làm cả năm có 3 ngày tết”, ai chẳng muốn tết được sum họp với gia đình, được chúc tụng và cảm nhận hơi ấm của tình thân. Thế nhưng tôi đã từng không dám về quê ăn tết… chỉ vì con quá nhạy cảm với đồ ăn lạ!
    Cũng giống như nhiều người con xa quê lên thành phố sinh sống, chỉ mong đến tết để được về quê với gia đình. Nhưng từ ngày có con, tôi sợ phải về quê ăn tết. Cái tết đầu tiên và cái tết thứ 2 của con gái khi con được 11 tháng và gần 2 tuổi ở quê đã khiến con sút đi hơn gần 2 cân, mặc dù chẳng lúc nào tôi ngơi tay khỏi cháu. Tôi đã khóc và nói với chồng: “Năm sau, anh để cho 2 mẹ con ở lại Hà Nội ăn tết. Buồn cũng được. Chứ tết năm nào cũng thế này thì xót con lắm anh ạ!”

    Bé nhà tôi khi được hơn 2 tháng thì bị viêm phế quản, phải dùng kháng sinh. Và từ đó, cứ đều đặn dùng kháng sinh mỗi khi con ho vì nếu không dùng thì không khỏi được. Có lẽ vì vậy mà đường ruột của con rất nhạy cảm, lúc thì bị táo bón, lúc lại bị tiêu chảy cả tuần. Chỉ cần đang uống sữa này mà đổi sữa khác là lại bị. Hoặc chỉ là đổi đồ ăn dặm theo giai đoạn là bụng con lại phải mất khoảng nửa tháng để thích nghi. Nhưng đây vẫn chưa phải là vấn đề khiến tôi stress nhất. Con tôi rất biếng ăn và khó cho ăn, lại hay nôn chớ nữa. Tôi đã làm mọi cách từ việc lựa chọn thực phẩm, chế biến, cách thức pha chế theo liều lượng, ăn dặm các kiểu từ truyền thống cho đến Nhật Bản theo lời khuyên của nhiều bạn bè… nhưng tình hình của con vẫn không suy chuyển. Chỉ là lớn lên, con trớ ít hơn, chịu khó ăn hơn 1 chút vì sợ mẹ dọa nạt nhưng lượng thức ăn con ăn vào – theo tôi biết – là không đủ nhu cầu. Con 27 tháng mà được hơn 10kg.

    Qúa sốt ruột khi thấy con còi cọc mà thương, tôi gạt đi quan điểm “AQ” mà vợ chồng tôi từng an ủi nhau: “Có đầu có đuôi, nuôi lâu cũng lớn”, hai vợ chồng đưa con vào viện khám và được bác sỹ chẩn đoán nguyên nhân khiến con tôi rơi vào tình trạng như vậy là do con bị thiếu enzymes tiêu hóa và đường ruột bị tổn thương vì thường xuyên dùng kháng sinh cho con mà không dùng thêm men vi sinh để bảo vệ.

    Tìm hiểu thông tin tôi mới ngã ngửa và thấy những gì tôi từng nghĩ là sai lầm. Thực hệ tiêu hóa của con còn rất non yếu, chưa hoàn thiện cả về cấu tạo lẫn chức năng nên cần có sự hỗ trợ từ các sản phẩm bổ sung enzymes và probiotics. Enzymes rất cần thiết cho việc tiêu hóa thức ăn, trong khi đó không phải cơ thể đứa trẻ nào cũng tiết đủ lượng enzymes cần thiết để tiêu hóa hoàn toàn lượng thức ăn để tạo được lượng chất dinh dưỡng tối đa nuôi cơ thể. Còn probiotics thì giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, chống lại sự xâm lấn của các vi khuẩn có hại trong đường ruột, rất cần cho những bé thường xuyên sử dụng kháng sinh. Bé biếng ăn hoặc bị rối loạn tiêu hóa phần lớn đều cần bổ sung cả enzymes và probiotics. Rồi tôi cho con dùng thử sản phẩm có chứa 5 loại enzymes và 5 chủng probiotics rất cần thiết cho đường ruột non yếu của con. Mỗi đợt dùng 10 ngày, hai đợt cách nhau nửa tháng và quả thực đã thấy hiệu quả rõ rệt. Giờ ăn của con không còn kéo dài đến cả tiếng đồng hồ nữa, cũng chẳng cần phải bày ra ông ù, ông ba bị. và đặc biệt con không còn nôn trớ như trước kia nữa. Tôi cảm nhận rõ bụng con không còn đầy hơi hay khó tiêu nữa, đặc biệt nếu có dùng kháng sinh thì con cũng không còn bị tiêu chảy.

    Gần tết rồi, cả nhà tôi cũng đang sắm sửa đồ đạc để về quê. Hiện tại, con gái đã biết hát nhiều bài chúc tết ông bà và tôi tin rằng tết năm nay sẽ là cái tết vui nhất từ khi tôi sinh con đến bây giờ. Tôi đã hết sợ cảnh ăn tết ở quê rồi đấy!

    (Theo lời kể của chị Trần Phương Mai – P. Hoàng Văn thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội)​
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tuvan_olympus
    Đang tải...


  2. Vu_T_Nguyen

    Vu_T_Nguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/4/2013
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tôi đã từng sợ về quê ăn tết chỉ vì con….

    Quảng cáo trá hình hay thiệt :D
     
  3. hanyen

    hanyen Sữa & Đồ Chơi 0973373361

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    5,406
    Đã được thích:
    953
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tôi đã từng sợ về quê ăn tết chỉ vì con….

    nếu con nhạy cảm với thức ăn thì có thể mang đồ ăn về cho con rồi cho vào tủ lạnh cho con ăn dần tết cũng chỉ về có vài hôm chứ có lâu gì mà bà mẹ này nói quá lên thôi
     

Chia sẻ trang này