Chào cả nhà Tôi là thành viên mới vì hôm nay buồn quá vào đây tâm sự cho vơi bớt. Tôi năm nay đã 30t rồi mà chẳng biết mình làm được gì? Đang tự hỏi là mình sinh ra trên đời này có ích gì không? Mỗi người sinh ra đều có điểm mạnh sao tôi lại không có gì hết. Tôi thấy mình vô nghĩa. Tôi không thông minh, không xinh đẹp, không có tài gì hết, tình tình thì nóng nảy, ít nói, bất cẩn, không bon chen, học thì chẳng ra gì ( mặc gì có tấm bằng CĐ- trái ngành), ........ nói chung tôi là con số 0. Ai cho tôi lời khuyên giờ tôi làm được viêc gì ra hồn đây ( chắc chỉ giờ nhà ăn bám - nhưng mà ai cho ăn đây), huhuhu!!! Tôi mới thất nghiệp.
Ðề: Tôi đang rất cần lời khuyên chắc chồng bạn thấy bạn ở nhà k đi làm gì lên nói vậy chứ gì mà bạn ở đâu có khu công nghiệp k chả nhẽ k có việc gì đi làm sao hay không thich làm việc trái nganh còn việc thì thiếu gi
Ðề: Tôi đang rất cần lời khuyên Mình nghĩ bạn nên tâm sự với bạn thân của mình, nói ra đc rồi mọi thứ nhẹ nhõm lắm, có khi bạn sẽ nhận đc rất nhiều lời khuyên hữu ích nữa. Chúc bạn sớm tìm dc 1 công việc yêu thích,
Ðề: Tôi đang rất cần lời khuyên Nếu bạn tự cho mình là con số 0 thì bạn sẽ là như vậy đó! Đừng than vãn, tự ti, mặc cảm nữa, hãy tự tin lên!!! Mỗi sáng thức giấc bạn phải sống hết mình, dù là công việc nhỏ nhât, góp gió thành bão, năng nhặt thì chặt bị!!!! Không ai hoàn hảo cả, nếu bạn muốn mình tốt hơn thì không có cách nào khác là chính bạn phải nỗ lực và cố gắng! Bạn sống hết mình thì cuộc sống này cũng sẽ ko quay lưng với bạn! Chúc bạn vững bước trên con đường mình chọn và thành công nhé! Hãy hành động với nhiệt huyết hăng say nhất ý! Mỗi ngày qua đi bạn hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình ý!!!! Chờ tin vui từ phía bạn!
Ðề: Tôi đang rất cần lời khuyên cố lên chị ơi, ai cũng có lúc thấy mình bi quan, thấy tự ti về bản thân, nhưng mình xem lại mình, mình có sức khỏe, mình có gia đình,vậy là đã hơn rất nhiều ng rùi đó ạ
Ðề: Tôi đang rất cần lời khuyên Mình cũng gần 30t rồi mà thấy chưa làm đc j, tự động phải cố gắng thôi
Ðề: Tôi đang rất cần lời khuyên Các cụ đã có câu "Sông có khúc, người có lúc" bạn ơi. Cố gắng lên bạn nhé. Chúc bạn may mắn.
Ðề: Tôi đang rất cần lời khuyên So với nhiều người ko may mắn, bạn còn may mắn hơn . Bạn có sức khỏe, có ý thức. Ko bệnh tật gì . Mình có 2 người bạn 1 đỡ mất, 1 đang nằm viện huyết học . Tất cả đều sn 87 . Chị đang nằm ở viện huyết học bị bạch cầu cấp , Bạn biết đấy đang còn trẻ mà phải nằm 1 chỗ, ko biết số phận ra sao ? người bạn trai sau khi biết bạn gái bị bệnh thì cũng từ bỏ tình yêu luôn . Cuộc đời như đã chấm dứt khi ước muốn nhỏ nhoi là ra ngoài đi chơi 1 ngày cũng ko thể. Bạn thấy có khổ ko, nhưng người ta vẫn phải cố gắng chiến đấu với bệnh tật, dù biết rằng tương lai thật mờ mịt . Nên dù sao thì hãy cố gắng lên bạn ạ , cuộc đời ko ai cho ai được cái gì cả, cũng ko ai lấy của ai ko cái gì cả nhé .
Ðề: Tôi đang rất cần lời khuyên 30t chưa phải là già, 30t bạn mới dày dạn kinh nghiệm , kinh nghiệm ở đời ở công việc , bạn nên cố gắng , cố gắng ắt có ngày sẽ thành công ko có gì là muộn cả, quan trọng là bạn phải chiến thắng bản thân, cố gắng vượt qua chúc bạn thành công nhé !
Ðề: Tôi đang rất cần lời khuyên Chỉ là khủng hoảng vì thất nghiệp thôi. Trong thời gian chờ việc mới, chị thử học 1 vài khoá học xem, năng tham gia các hoạt động khoá như off này nọ nè, ... Chúc chị sớm vượt qua và tìm được công việc mới tốt hơn
Ðề: Tôi đang rất cần lời khuyên chị ơi, đừng nản ạ, chị xem có buôn bán đc cái gì như bọn e ko,lên diễn đàn vừa buôn bán vừa tâm sự ạ, hết chán ngay
Ðề: Tôi đang rất cần lời khuyên em chào chị, nhiều lúc e cũng có cảm giác giống chị lắm, chị cứ lạc quan lên rùi mõi chuyện đều sẽ có cách giải quyết thôi
Ðề: Tôi đang rất cần lời khuyên Chỉ có bạn mới giúp được bạn, hãy cứng rắn lên để tìm ra cách giải quyết.
Ðề: Tôi đang rất cần lời khuyên Có 1 câu đại ý là: mình có yêu bản thân thì người khác mới yêu mình đc. Cố gắng lên bạn nhé, khó khăn rồi cũng sẽ tìm đc hướng giải quyết thôi (u)
Ðề: Tôi đang rất cần lời khuyên em chắc kém chị khoảng 2 tuổi, và bây giờ em cũng bắt đầu bằng con số 0 đây chị. Nhưng em tin rằng con số 0 này sẽ thêm được vài con số khác 0 đứng trước nó nữa. Chị h hãy xem lai thế mạnh và đặc biệt là điều chị yêu thích là gì rồi hãy tận dụng và bắt đầu thêm các con số đứng trước số 0 đó. Cố lên chị.
Ðề: Tôi đang rất cần lời khuyên Cuộc đời này trôi qua nhanh lắm. Chị mà cứ than vậy chẳng mấy hết ngày. Việc đang thất nghiệp dễ sinh ra căng thẳng lắm. Em cũng từng có giai đoạn ấy. Nhưng nó là do tự mình tạo ra áp lực. Thay vì trách móc hoặc ỷ lại. Hãy thử làm việc gì đó kiếm sống. Cho dù con đường phía trước còn dài. Nhưng cuộc sống quan trọng là hiện tại. Chị hãy tìm một công việc mới phù hợp. Đọc vài cuốn sách nói về kinh doanh xem có hướng kinh doanh, tìm hiểu trên diễn đàn xem ai đang bán hàng gì thì hợp tác. Nói chung chị cần tự tạo phấn trấn cho mình. Hãy chia sẻ với người mình tin cậy sẽ bớt âu lo. Chúc chị vui vẻ, sống tốt hơn
Ðề: Tôi đang rất cần lời khuyên bạn đừng bi quan nhé mỗi người đều có điểm mạnh riêng mà chưa biết khai thác đấy ạ,ko ai sinh ra trên đời là vô dụng nếu tự nghĩ vậy thì bạn đã thất bại ngay từ ý nghĩ rồi còn sức đâu mà làm gì nữa.
Ðề: Tôi đang rất cần lời khuyên bạn đang suy nghĩ tiêu cực quá! cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp mà!! vui vẻ lên tìm 1 công việc nhé
Ðề: Tôi đang rất cần lời khuyên 30 tuổi thì không thể nói mình là con số 0 được chị ah, dù sao chị cũng có kinh nghiệm sống, chị có học thức, có tư duy. chỉ là chị đang bế tắc nên chưa biết vận dụng nó ntn cho đúng các thôi ah. Chúc chị sớm vượt qua giai đoạn này