vâng chị có zalo or viber k em nt sđt của e nhé trv bé nhà e đỡ rồi chị ah, nhưng cũng sợ qá cơ, hôm ý vào viện khám nhìu trẻ bị sốt lắm chị ah, đag có dịch sốt xuất huyết các chị nhớ giữ gìn cho con nhé
Yêu zai của mẹ nó quá, con cũng hiểu chuyện rất nhiều rồi. Mn cũng rất nghị lực, chúc 2 mẹ con hp nha.
Nói chuyện đi đường với con mà mát ruột, dù biết là viển vông. Đc cái nó yêu mình. Chỉ cần thía thôi - mẹ ơi, sau này con lớn con đi làm có tiền, con mua tặng mẹ. Mẹ thích gì hả mẹ. - con thích tặng mẹ gì? - mẹ muốn gì con cũng tặng mẹ ạ. - thế mẹ thích ô tô. Và mẹ thích có 1 cái nhà. - ô kê luôn. Con sẽ mua nhà và ô tô mét xe đét cho mẹ nhá. - mẹ đùa thôi, cái gì mẹ cũng cho con, vì con, nên con cứ mua cho con rồi mẹ dùng ké cũng được. - nhưng mà con yêu mẹ nhất nên con sẽ mua cho mẹ trc rồi con sẽ mua cho con sau. Tí nữa thì khóc trên đường. Cái kiểu vừa khóc vừa cười của mình chắc buồn cười lắm nên lại cố kìm lòng. Thấy mẹ im lặng nó lại hỏi: - sau này mẹ già mẹ yếu, mẹ k đi làm đc, con sẽ cho mẹ tiền đi chơi nhé. Mẹ chỉ cần tiết kiệm và vui thật vui là đc. Khóc luôn. Con tôi. Yêu mẹ là điều đứa trẻ nào cũng làm đc và làm bằng bản năng các mẹ ạ. Cố gắng đừng cáu mà đánh, mắng con nhé.
Tôi ko nghĩ làm bà mẹ đơn thân là chạy theo xu thế. Chỉ là cuộc sống ko thể bước tiếp cùng nhau thì đành phải chấp nhận. 10 năm trước khi con gái tròn 1t, tôi dứt khóat ra tòa ly hôn. Chớp mắt 1 cái đã qua được 10 năm, đắng cay, tủi hờn rồi cũng sẽ chẳng là gì so với việc con hàng ngày ngoan ngoãn, giỏi giang Chúc bạn có nhiều bản lĩnh để có thẻ vừa làm cha vừa làm mẹ
Mẹ đứng hội thảo xong, người ta nghe mẹ giảng xong ùa vào lớp đón con. Riêng mẹ nhớ con của mẹ vì hnay nó đi chơi. Mẹ sắp làm được điều mẹ mong muốn rồi con yêu ạ. Clb mẹ và bé sắp ra mắt. Khối lượng cv nhiều. Nhưng vì con mẹ sẽ cố gắng bước nhanh hơn.nhớ con
Là mẹ đơn thân có khó lắm không nhỉ, nhiều khi mình muốn thoát khỏi cuộc sống bế tắc để làm mẹ đơn thân nhưng lại không dám
Cố lên chị nhé! Đọc bài tâm sự của chị mà e thường 2 mẹ con quá. Chúc chị và bé sẽ sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất này. Sau này con chị sẽ trở thành 1 người đan ông tốt, thương mẹ, thương vợ, thương con. Em tin là như vậy.
Người ta nói cả nghĩ là cái tội em ạ. Chị có lẽ sẽ không vất vả nếu không có cái tính cả nghĩ lo xa này. Cơ mà cuộc đời k ai biết chữ ngờ, không cả nghĩ thì không biết có ứng phó kịp với con tạo xoay vần hay không nữa. chỉ thương thằng bé, nó còn quá nhỏ để nói ra những điều già khú như thế. Nó càng hiểu chuyện chị càng thấy có lỗi với con.
Nó hay làm mẹ khóc lắm. Nhiều lúc đấu đá, ganh đua xung quanh chả làm mình ganh theo họ mà nó lại khiến mình cố gắng. Cũng có lúc bên cạnh bao nhiêu chuyện buồn, mẹ vẫn bước mà không mít ướt, thế nhưng cứ 1 vài câu nói nhỏ của nó thôi là mọi thứ lại thành vấn đề lớn để mẹ phải rơi nước mắt vì thương nó.
Mỗi hoàn cảnh có một cái riêng. Điều quan trọng là nếu làm mẹ đơn thân, con của bạn sướng hay khổ. Cuộc sống gia đình ảnh hưởng đến tâm lý của bé nhiều lắm. Nếu ngày nào cũng có không khí căng thẳng, nặng trĩu, bố mẹ không lúc nào cười được khi về nhà thì nên dũng cảm lựa chọn đơn thân bạn ạ
Cảm ơn chị nhiều, em vẫn đang cố gắng từng ngày. Cứ có chuyện gì là lại chạy vào cái topic này để viết chị ạ
Chị cũng đừng dằn vặt mình mãi. Người ta nói Hoàn cảnh tạo nên tính cách con người mà, ai trong đời mà không gặp hoàn cảnh, thử thách để trưởng thành. Chị nên lạc quan vì bé vẫn khỏe mạnh và yêu thương mẹ. Mình vất vả, nhưng ông trời vẫn bù lại cho mình 1 thiên thần là mình vẫn còn hạnh phúc lắm chị ạ
Vốn dĩ nhiều lúc chị muốn giải thoát khỏi cái tính đó. Miễn cưỡng thì cũng đc. Nhưng 1 time lại như cũ. Hic