Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu chăm chỉ tích cực làm việc nào, sửa sai ngay bây giờ vẫn chưa muộn đâu
Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu 25 tuổi, bạn còn cả chân trời phía trước, nhận biết đc mình đang sống vô dụng thì bạn hãy phấn đấu đi
Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu Minh cung chua lam duoc gi cho bo me. Thay minh kem coi qua. Dang no luc tu nuoi song ban than ma cung ko xong
Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu nói ở đây thì có ý nghĩa gì chứ. bạn phải thể hiện bằng hành động chứ. đi tìm việc và trở thành 1 người đàn ông thành công cho mẹ bạn thấy đi. Cố lên!!!
Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu vậy còn gì trần trừ nữa hãy lầm điều có nghĩa khiến cha mẹ bạn vui.tự lập cho chính bản thân mình đi ban sẽ thấy cuộc sống còn nh điều thú vị lắm
Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tần tảo sớm hôm , mẹ nuôi con khôn lớn Mang cả tấm thân gầy , cha che chở đời con Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ Mây trời lồng lộng , không phủ kín công cha Ai còn mẹ , xin đừng làm mẹ khóc Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không !! Mình thích bài thơ này lắm, đọc mà thấy xao xuyến và bồi hồi. Tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc vì còn cha, còn mẹ, và cha mẹ tôi rất yêu thương tôi.
Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu tình thương của mẹ với con là vô bờ bến, có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ, rùi một ngày bạn sẽ hiểu được điều đó!
Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu Mình cũng thấy mình thật là... vì những gì mình gây ra cho mẹ và vì những gì mẹ dành cho mình! Anyway, ko gì là ko thể, mình sẽ cố găng để mẹ ko còn phải khổ nữa. Mình cũng đã ở trong hoàn cảnh của bạn, luôn muốn giúp đỡ mẹ để mẹ đỡ khổ, nhưng cuộc sống mà, mọi thứ ko như ta mọng đợi, sự tự ti luôn kéo mình xuống sâu vực thẳm! Nhưng giờ mình nghĩ khác rồi, suy nghĩ tích cực là cách tốt nhất giúp ích cho bản thân và cho những ng xung quanh, cơ hội sẽ luôn rộng mở với tất cả những ng biết cố gắng! Chúc bạn thành công!thân
Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu Bạn thương mẹ bạn thì phải bằng hành động chứ không thể bằng lời nói suông như thế đc đâu, như thế tớ cũng nói đc tỉ tỉ lần nhưng mẹ tớ sẽ k bớt khổ đc
Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu bạn à, con người ta có 4 đức tính quan trọng nhất trong một con người để người khác yêu quý và tôn trọng mình : Hiếu - Đệ - Cẩn -Tín, sếp theo đúng thứ tự nhé bạn, thì bạn là người tình cảm rồi, chỉ là bạn chưa làm đủ chữ hiếu thôi, hãy cố gắng bạn nhé, không bao giờ là muộn cả. lúc này đây bạn đừng nghĩ rằng bạn buồn về bản thân hay thất vọng về bản thân, mà bạn hãy nghĩ rằng bạn thực sự cần bản thân mình để làm những gì mình muốn bạn nhé.chúc bạn thành công
Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. đôi lúc bản thân mình khong làm tròn chữ hiếu khi cha mẹ khuất núi mới thấy ân hận, giá như có thể quay ngc lại để mình cư xử khác
Bài này được viết từ năm 2009, bây giờ chắc chủ top trưởng thành nhiều rồi khi đã có những day dứt trăn trở như vậy
Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu Bạn thấy thương và yêu mẹ bạn, vậy sao bạn không làm việc gì có ý nghĩa hơn. Hãy tự tin vào bản thân, đừng rong ruổi lang thang nữa, hãy bắt đầu làm lại. Hãy thể hiện tình yêu mẹ bằng hành động, đừng nên nói mãi bằng lời nói. Phải cố gắng và tự tin bản thân bạn nhé. Mẹ mình không theo mình suột đời được và quan trọng bạn hơn rất nhiều ngừoi nhưng lại tự ti và không dám hành động hthifmaix không tiến lên được.
Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu hi vọng b sớm tìm đc cv ổn định để báo hiếu mẹ nhé, mẹ cũng đã sắp đến tuổi đc nghỉ ngơi, được vui cùng con cháu rùi
Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu Cũng cùng thắc mắc, ko thể lội ngược Topic. Chúc "anh ấy" thành công.
Ðề: Tôi là một đứa con bất hiếu Bạn thay đổi được là rất tốt, cũng chưa quá muộn mà. Chúc bạn thành công!