Ðề: Tối qua bạn Mơ gì Tối qua lại mơ mình vào viện cấp cứu bác sỹ bảo mình bị tăng huyết áp, trong khi huyết áp mình lúc nào cũng thấp mà người đưa mình đi cấp cứu không phải chồng, lại là bạn trai...ặc ặc sáng ra chỉ dám kể với chồng là tối qua mơ đi viện cấp cứu thôi,...
Ðề: Tối qua bạn Mơ gì Em chưa học lái xe thế mà tối qua em mơ chồng em bảo có việc phải đi nên k đưa 2 mẹ con về được, đưa cho em cái chìa khoá xe tải 15 tấn ( xe của ai k bít)bảo em tự lái về, oạch.....thế mà em cũng nhảy lên lái ...mỗi tội lạc đg mãi chả về đến nhà...điên quá đập vào cái vô lăng một phát hoá ra đập ngay vào mông con...hứt hứt....chết cười.......
Ðề: Tối qua bạn Mơ gì mấy lần rồi toàn mơ được đưa đi mau quần áo, váy vóc rõ đẹp, toàn hàng hiệu :-s chọn xong,thử xong,đang trả tiền thì tỉnh giấc =(( vỡ mộng. nhiều lần mơ đc ăn món ngon, đang ăn dở thì tỉnh ( ức ơi là ức
Ðề: Tối qua bạn Mơ gì Tớ cũng thế, đang cầm lên chuyển bị ăn mà đã được ăn đâu thì tỉnh giấc. Tình dậy sao thèm thế, toàn món ngon vua chúa cung đinh không ah. bảo thế có cú không cơ chứ. haha
Ðề: Tối qua bạn Mơ gì mơ gặp toàn bạn cũ 14, 15 tuổi. tự dưng sáng hôm sau nhận được tin nhắn yahoo cmsn. thấy vui vui với món quá sn nhày hehe
Ðề: Tối qua bạn Mơ gì tối qua mơ nhiều, thấy bố mẹ nhớ vô cùng, 1 tháng nữa bố mẹ trong sài gòn ra, nhất định nghỉ làm đưa 2 con đi đón!!
Ðề: Tối qua bạn Mơ gì Đêm qua mơ thấy bố. Tất cả như 1 cuốn phim. Thấy bố bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu, mẹ và em trai vội vàng, cuống quýt. Ở bệnh viện, trong lúc đang cấp cứu, bác sĩ đưa cho mình một ống dịch nhìn như huyết tương có lẫn chút máu lấy ra từ người bố, bảo mình nếu trong 2 giờ tới mà dịch giảm xuống 2 vạch thì sẽ không cứu được bố. Mình hết nhìn cái ống lại nhìn đồng hồ, và hốt hoảng khi thấy ống dịch cạn kiệt chỉ trong 15 phút, đáy ống chỉ còn lại một chút máu khô. Cảm giác đau đớn vì mất thêm người thân yêu. Chỉ nhớ là đã mất 1 người thân, nhưng lại không nhớ được là đã mất ai. Sang đoạn khác, lại thấy bố. Bố đã bình phục gần như hoàn toàn. Bố cứ ra sức kì cọ để bong hết lớp da bị lửa làm cháy đen, làm xuất hiện lớp da trắng nõn. Trông bố béo hơn. Bố còn nói chuyện với mình nữa. Bố vẫn đi lại bình thường. Tỉnh dậy, ngồi bần thần một lúc mới bước ra khỏi giường.
Ðề: Tối qua bạn Mơ gì Hjx dạo này mệt mỏi, tối nào cũng mơ thấy đi vay nóng, vay tiền đi buôn rồi đi lấy hàng rồi .... chẹp chẹp vất vả lắm >.<
Ðề: Tối qua bạn Mơ gì Mơ về Vn ở nhà với mẹ/ Nhìn nhưng luống rau xanh muót mẹ trồng, cái se se lạnh của sáng sớm. Tay lùa túm rau cải củc mát rượi về nấu canh. Chếch chếch tý là cay rau thìa là khổng lồ cao hơn 1 m(lý do là ở bên Úc mình nhìn thấy rất nhiều cây mọc hoang này, to lắm, mùi nó cũng giống ý mùi thìa là nấu canh cá của Vn mình vậy). Vửa nhổ ra vừa nghĩ, ăn rau này an toàn thích thật đấy. Nhảy sang rau cải muối dưa thân nào cũng mập thù lù, bẹ trắng. Đang thầm nghĩ tý mình muối dưa cho mẹ xem. Nhìn vườn rau nhỏ của mẹ, thấy thích quá. Bồi hồi nghĩ lại mình đã từng mơ ước sẽ làm 1 trang trại rau xanh với công nghệ tiên tiến của úc mang về. Nghĩ tới đây lòng tự nhiên đau xót tự nhủ. Quá khứ là quá khứ, thôi ko ngoảnh đầu lại chỉ khiến mình chùn chân ko làm nổi những kế hoạch cho tương lai. Thế là tỉnh giấc, vườn rau nhỏ vẫn quảnh quất quanh đây, mùi thơm của nhưng cây cải cúc non cũng vẫn còn cảm nhận. Sự đau xót cũng vẫn còn cảm nhận. Tất cả cảm xúc trở nên Thực mà lại là từ Mơ.
Ðề: Tối qua bạn Mơ gì Thế mà không chịu kể cho mọi người nghe. Từ sau kể ra cho nhớ nhé. Vì chục năm sau topic này sẽ vẫn còn, Đọc lại những giấc mơ ta từng mơi ko phải thú vị sao
Ðề: Tối qua bạn Mơ gì Tối nào cũng mơ nhưng sáng ra lại quên mất, để tối nay về mơ rùi vào chia sẻ với mọi người, hihi
Ðề: Tối qua bạn Mơ gì Hôm qua em mơ được cái vé số 1 tỷ nhưng sáng ra tỉnh dậy quên béng cái số. Đang cáu lắm.