Tôi đang làm việc cho dự án, lương chấp nhận được trong thời buổi kinh tế hiện tại. Nhưng.... với chức danh kĩ sư xây dựng mà lại toàn được làm việc như 1 em trợ lý văn phòng! Và thỉnh thoảng được gọi riêng vào giáo huấn: mày phải luôn luôn nhìn vào lương của mày ( kiểu I save your life) Có phải nhàn quá hóa rồ Và ngay lúc này tôi muốn nghỉ việc!
Ðề: Tôi quá nông cạn??????????????? bình tĩnh đã bạn ah, để kiếm đc 1 cv với mức lương chấp nhận đc vào thời điểm này là rất khó, hãy kiên nhẫn và suy nghĩ xem fai làm j và nói j với sếp để cv của mình đc tốt hơn.
Ðề: Tôi quá nông cạn??????????????? bạn cứ làm đi bạn ah, đi làm thuê thì phải chấp nhận thôi, sếp quát sếp chửi kiểu gì cũng phải chấp nhận. Thời buổi khó khăn, DN đang xin giả thể hàng loạt hoặc thu hẹp phạm vi hoạt động thì mức lương như bạn là ok rùi. Xây dựng bây giờ đang gặp khó khăn, nên ít việc là đúng rùi đó. Bạn cứ bĩnh tĩnh, vàmooixx lần sếp quất thì bạn hãy tượng tượng là sếp đang hát cho bạn nghe nhé
Bình tĩnh anh chị ạ. Việc gì cũng có hưởng giaỉa quyết. Trong lúc nền kinh tế như thế này thì tốt nhất là cố gắng chịu đựng một chút, đừng tạo áp lực cho mình quá
Ðề: Tôi quá nông cạn??????????????? Mình ko bit là bạn có gia đình hay chưa? Nếu có rồi theo mình bạn nên bình tĩnh, vì tìm được 1 chỗ làm với mức luơng như bạn bây h là ko dễ chút nào. Vì mình cũng làm trong nghề xây dựng như bạn nên mình cũng hiểu. Năm vừa rồi rất nhiều công ty kể cả công ty nước ngoài làm ăn thua lỗ phải đóng cửa nên đang có 1 công việc với mức lương tốt như bạn thì nên mừng. Trừ khi bạn có tham vọng lớn, còn nếu chỉ đơn thuần là đi làm thì chỗ nào chả như nhau. Chỉ là nơi để kiếm tiền về nuôi con. Chỗ lương cao thì có điều kiện nuôi con tốt hơn, vậy nên chịu khó bạn nhỉ.
Ðề: Tôi quá nông cạn??????????????? thời buổi khó khăn kiếm được việc đúng nhu cầu của mình cũng khó lắm bạn ạ.......cứ cố gắng đợi thời cơ xem sao............cố lên nhé!
Ðề: Tôi quá nông cạn??????????????? vâng em cũng khuyên bác bình tĩnh thôi chứ cũng chẳng có lời nào hay ho hơn được nữa, chắc bác cùng ngành với em, năm nay khó khăn lận đận nên đành thế thôi bác ah, khi nào bác cứng rắn và tu chí khởi nghiệp thì gọi em với nhé
Ðề: Tôi quá nông cạn??????????????? Mọi người đều khuyên bình tĩnh, từ từ quyết định bạn nhé. Trước khi nghỉ việc bạn phải tìm một công việc khác, hay phải vạch ra một hướng đi khác chứ không cứ giận là nghỉ việc được. Việc học và việc làm nhiều khi trái ngược nhau là chuyện bình thường mà.
Ðề: Tôi quá nông cạn??????????????? Híc, phải bình tĩnh bác ạ . em đã có kinh nghiệm 3 lần vì bức xúc nhất thời mà không đến mức bị giáo huấn như bác đâu. Xin nghỉ ngay lập tức . 1 lần vì sếp cũng trẻ con như mình nên cho nghỉ luôn. Em ký giấy luôn rồi nghỉ (khi đó là em làm part-time thui). Rồi mấy hôm sau sếp bảo bạn đồng nghiệp gọi điện bảo em đi làm. Em bảo không? Trừ khi chính anh ấy gọi và giải thích với em . 2 lần còn lại thì ngồi với sếp (lúc tung lúc hứng) và ở lại. Nói chung là không nên trẻ con như vậy bác ạ. Hãy cứ suy nghĩ cặn kẻ. Vì em sống với gia đình nên không phải lo miếng cơm manh áo (nhưng giờ mà tự nhiên nghỉ ở nhà là cũng chết đó ). Bác cứ bình tĩnh nha. Đến giờ mà em vẫn phải học cái tính kềm chế cảm xúc của mình bác ạ
Ðề: Tôi quá nông cạn??????????????? tớ cũng ksxd, làm thiết kế đây. Lương bèo bọt lắm có chỗ nào gthieu tớ với.. huhu
Ðề: Tôi quá nông cạn??????????????? Bác ơi, trước khi định quyết định điều gì thì bác phải nghĩ đến sau này thế nào nếu mình quyết định như vậy rồi bác hãy đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Công việc là như vậy mà...bao giờ mình được làm sếp thì mình cũng sẽ được quát nạt người khác, hic. Như em đây cũng vất vả học mấy năm ĐH, cuối cùng ra trường xin việc mãi không được. Ôm mấy chục triệu đi chạy việc để cuối cùng cũng chẳng được chính thức...đi làm mà không có công việc cụ thể cho mình, chẳng ai quan tâm, cũng chẳng ai quản lý, lương không có 1 xu...Thế mà vẫn phải bám vào vì nghĩ đến tương lai, đúng là cơ chế Nhà nước mình chán quá ( mở ngoặc là nghề sư phạm ợ)
Ðề: Tôi quá nông cạn??????????????? nghề nào cũng có cái khó riêng của nó, đang thời buổi kinh tế khó khăn, mọi người cứ bình tĩnh trước khi ra quyết định, ko phải lúc nào muốn cái gì cũng được, nhiều cái khó lắm hichic nhà mềnh cố lên )
Ðề: Tôi quá nông cạn??????????????? Chị còn có việc mà làm ý, còn em thất nghiệp dài răng ra mà vẫn chưa xin đc việc nên mới phải đổi nghề đây này. Vậy nên chị hãy cứ từ, chứ ko dài răng giống em là khổ lắm.
Ðề: Tôi quá nông cạn??????????????? chia sẻ với chủ top.tiện đây cho e hỏi luôn nếu tốt nghiệp nghanh cơ khí trường dh giao thông vận tải thì ra trường lương có được cao ko ạ.và nghề này kiếm có khá ko.e thì mù tịt nhưng xã nhà e còn đang học tháng 5 mới ra trường.có vợ con rùi nhưng chưa nuôi được ngày nào e cũng xót rột quá
Ðề: Tôi quá nông cạn??????????????? mâu thuẫn giữa sếp và nhân viên là muôn thủa, thời nào cũng thế Tốt nhất là sống chung với lũ bác ạ
Ðề: Tôi quá nông cạn??????????????? UI cố gắng bình tĩnh nhưng như kiểu họ có đồng tiền mà nói này nói nọ thì tớ cũng không chịu nổi
Ðề: Tôi quá nông cạn??????????????? Khi đi làm hãy lắng ngheĐiều thứ nhất " Sếp luôn đúng" Điều thứ 2" trước khi cãi sếp hãy nhớ điều thứ nhất" ngày đầu tiên đi làm cách đấy 17 năm sếp mình đã nói khi sếp cáu cấm cái dù biết mình bị oan, thanh minh sau khi nào sếp vui vẻ , bình tĩnh. ui thía mà đã 17 năm trời roài! Chúc bạn có nhiều niềm vui trong công việc