Tôi và cô ấy đã kết hôn được gần 2 năm rồi! kế hoạch chán rồi. Bầy giờ là sinh con, vợ tôi có bầu được 10 tháng rồi, là một thằng ku! Tôi và 2 ông bà nội thích lắm. Nhưng cứ nghĩ đến việc ngồi chăm vợ chăm con ngày đêm chắc tôi chết mất! bác nào đã như tôi rồi, hãy chia se kinh nghiệm cho em với ...
chúc mừng anh nhé, còn chăm sóc thế nào thì lại còn tùy nữa bác nhá....nói chung là mọi điều sẽ OKi thui không có j dáng lo đâu....cứ chăm sóc bà xã thật tốt vào, khó khăn khâu nào thì hỏi bà nội hê...........
Có bầu được 10 tháng rồi là sao hả bạn.......... Bạn đừng nghĩ là chết, tội vợ con bạn thế, họ ko bao giờ muốn là gánh nặng của bạn thế đâu. Chồng mình chỉ phàn nàn rằng cu nhà mình hay quấy đêm quá, bố ko ngủ đc nên còm cả người. Còn thì chăm lo vợ con ổn cả. Mà lúc mình chưa sinh bố cu ko thể hiện tinh thần chăm chỉ lắm đâu. Lúc nhìn thấy con thì tình phụ tử sẽ giúp bạn biết mình cần phải làm gì ngay thôi mà.
Chao anh,truoc het xin chuc mung vo chong anh,anh ko fai lo lang nhieu dau,day la do anh chua có con nen nghi vay thoi,có con thích lam anh a,cung ko khó lam dau,em thay hau nhu dua tre nao cung quan bô day,con em lai ko có bo,la dieu thiet thoi cho nó,anh hay tran trong nhe!
Hổng biết là vợ anh sẽ nghĩ như thế nào về 1 nguời chồng phàn nàn như thế nhỉ? Biết chăm vợ con cực khổ đến chết mất thì để vợ mang bầu làm chi? đến tận 10 tháng mà vẫn chưa sanh ư? Nói thiệt tui mà có 1 ông chồng bảo là " Nhưng cứ nghĩ đến việc ngồi chăm vợ chăm con ngày đêm chắc tôi chết mất" thì đừng bao giờ rớ tay chân đến vợ đến con đấy nhé . Vợ mang nặng đẻ đau , thức đêm thức hôm cho con bú mốm .............chồng có làm gì đâu mà than với vãn hả anh ?????
Chúc mừng anh nhé! Vui quá còn gì nữa.Vợ chồng em đang ao ước như anh mà chưa được đây.Tất cả khó khăn rồi cũng qua thôi.Ai mà chẳng trải qua giai đoạn ấy hả anh.Hãy chăm sóc chị ấy và cháu thật tốt anh nhé!
chúc mừng anh nhé!Anh đừng nghĩ tiêu cực như vậy,tới lúc đứa bé ra đời là lại muốn ở bên con suốt thôi đấy
Cái mong muốn của nngười phụ nữ được làm mẹ và ước mong của các ông bố được làm cha,công việc không có j là mệt cả,khi nghe được tiếng con cười anh sẽ thấyhết mệt mỏi anh ạ.Anh cố lên
vo anh co bau 10 thang la sao? anh noi tui kho hieu wa! khi vo anh sanh roi anh se quan uyt mai ben con cho ma coi