Còn 2 ngày nữa là tròn 3 năm yêu nhau đấy các mẹ ạ. Hôm qua em đi ăn cưới ở Hưng Yên về Hà Nội. Trong người cũng có chút tây tây =)) Ơ thế mà cứ đánh bôm bốp vào người lão sau khi trở về. Chắc tức với nhịn nhau cũng đủ trong những ngày tháng ấy, ổng đánh em xong thu dọn quần áo và đồ đạc chuyển sang ở phòng trọ của thằng bạn ngay trong đêm (do em đuổi lão đi). Không biết chuyện của em sẽ đến đâu nữa. Chắc lão cũng muốn chia tay rồi, còn em thì với người đã đánh em thì em sẽ không quay đầu lại (chắc do em ảo tưởng là cuộc tình này còn cứu vãn được). Hiện tại em cũng đang trống rỗng, tự dưng mất đi một thói quen rồi. Em rất cần chia sẻ và tâm sự cùng các mẹ.
ơ mới yêu nhau mà đã đánh bạn á thì bạn xác định nghỉ khỏe nhé! thời gian đầu sẽ khó khăn. Còn hơn sau này phải sống cả đời còn bao nhiêu biến cố nữa!
vâng ạ, phía em thì là như vậy, còn chắc phía ông ý cũng chả muốn quay lại nữa. Chắc bị e cho ăn hành nhiều, nhịn nhiều, giờ mới phát ra chị ạ =.= Bây giờ không biết là có nên quy chuộc lỗi do ai không, nhưng em thấy điều đó không cần thiết nữa ạ.
Lúc hắn đi em nhẹ nhàng lắm, mà lúc bị đánh cũng không có khóc luôn =.= Thanh niên rất cứng, không biết tương lai có thay đổi gì nhiều ko :3
Đúng! không cần phải quy lỗi cho ai. Mình từng yêu 2 năm và cưới. Nói chung là ko vui vẻ lắm. Giờ cố gắng sống tốt. Cưới rồi. học cách cân bằng. Mạnh mẽ lên bạn. Sẽ còn nhiều người tốt hơn cho bạn. Vượt qua được cái ngưỡng ( ngưỡng này có thể là dằn vặt, là tiếc nuối, là sợ ko còn ai yêu...) bạn sẽ vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều
Chúc mừng chị đã tìm được hạnh phúc nhé. Em thì chia tay xong vẫn cứ phải chiến đấu với cuộc sống thôi. Chỉ là mình nhẹ đi 1 gánh nặng. Không phải vì ích kỷ mà cảm thấy được thoát nợ đâu, nhưng chắc là nợ cũng trả đủ rồi. Tìm nợ mới để trả thôi. Hihi
Thật may là chồng em tốt tính, em đi liên hoan công ty, hội nghị khách các kiểu về bị say (do tửu lượng em kém mà bị ép mấy ly thôi)về là em vứt đồ linh tinh xong say đủ 50 sắc thái luôn. ổng chịu khó dọn, pha nước giải rượu, xong bực lắm thì quay clip lại làm bằng chứng ko ngày mai em quên em cãi. h còn hơn chục cái clip bỉ bựa các kiểu, thỉnh thoảng lại thấy hắn lôi ra xem cười khùng khục, cãi nhau là dọa đem cờ nhíp về cho ông bà nhạc xem, rồi xách mông về nhà ngoại tố khổ trước. Mà bố mẹ em toàn bênh rể, rõ khổ. thôi h uống ít đi vậy không sợ có ngày lão đập cho trận rồi bỏ thì chết
chị say buồn cười bỏ xừ, hôm nọ ăn lẩu bị uống nhầm bia pha rượu, say ngoắc xong chông đến đón chỉ thẳng tay vào chồng: " m là thằng nào mà giả danh chồng t, chồng t mà xấu trai thế này á? đi ra" xong cứ kéo tay em phục vụ 1m8 gọi là chồng . em thấy anh ấy xắn tay áo gầm với chị bảo: "về biết tay ông, xem có nhận nhầm chồng nữa ko? " thế đã biết tay chưa?
=)) ha ha, đúng anh chồng như vậy bảo sao các cụ bênh chằm chặp =)) Hqua lần đầu tiên e uống rượu ấy, mặc dù vẫn biết mình làm gì nhưng mà hành động thì đúng là không kiểm soát được luôn. Hệ lụy nó ra như vậy đó =)) Chưa cưới nên còn bỏ được ạ )
=))))))))))))))))))) đúng người say có muôn thể kiểu các chị nhỉ =)))))))))))))))) nghe chị kể dễ thương ghê =)))))))))))))
mình bảo không vui vẻ lắm mà bạn ))) dù thế nào cũng phải xinh đẹp đi kiếm người yêu khác và công việc ngon nghẻ để nuôi thân nhé
đúng là bh cảm giác khó mở lòng lắm mn ạ. Bao nhiêu cuộc tình tan vỡ rồi vì người ta không chịu được mình, hoặc mình cảm thấy mình quá đáng quá không nỡ hành ngta nên bỏ. Giờ cũng cái tuổi lấy chồng rồi, mà càng ngày càng mất niềm tin vào tình cảm quá
Chết mẹ,không nhớ gì luôn, thể nào dạo này hắn cứ chìa cái mặt ra : "anh đẹp trai không?", " Ti đẹp trai, giống bố mà lị". Xong chị đùa bảo xấu hơn Seo jun trong Cô nàng xấu xí là lão tắt tất cả các thể loại ko cho chị xem nữa xong hầm hầm đi ngủ. hâm quá đi mất ))) Mình đính chính lại là chồng mình xấu tính và thù dai nhé, hơi tí là ôm con bảo: "vâng, tôi xấu rồi, bố con tôi xấu thế thôi, làm sao bằng seo jun của chị " vì 1 câu lúc say mình còn chạ nhớ
chắc là phải có nhiều vấn đề từ trước rồi, nhưng nếu cảm thấy mệt mỏi thì buông thôi, yêu 3 năm thì chắc bạn cũng ko nhỏ nữa, cũng phải tính lâu dài, mà người đánh mình như thế thật sự không nên chung cuộc đời cùng
vâng ạ, bọn e cũng trải nhiều sóng gió. Nhưng em quan điểm là người đánh mình thì mình sẽ không chấp nhận. Hiện tại thấy lạc lõng thôi chị ạ
Bạn nên tìm lại thú vui bên bạn bè, người thân, công việc, rồi dần dần sẽ cân bằng lại thôi. Cảm giác sau 3 năm thì hụt hẫng là đúng rồi. Nhưng đừng để yếu lòng nhé. Tút tát lại bản thân đi thôi
Cảm ơn chị. Cả 2 người đã quyết tâm như thế, nên chia tay là tốt cho nhau. Câu chuyện em kể trên, có thể là quan điểm từ 1 phía của em nên nhìn nhận có thể cũng không được công bằng. Chứ hôm nay lên buôn cùng các chị như thế này, xong hôm sau lại lên báo làm lành, e cũng ngại lắm.
chuyện mới hqua nên bạn còn uất ức và nghĩ sẽ ko tha thứ, nhưng vài hôm nhớ nhung quá bạn lại bỏ qua ngay ý mà. nhưng nếu bạn có quyết tâm bỏ đc thì chúc mừng b, b nên bỏ, đánh nhiều quen tay, sau còn ăn đòn nhiều.