"Tôi sẽ là bà mẹ chồng không ca thán, không nói xấu con dâu!"

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi methaonguyen177284, 23/11/2014.

  1. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,883
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    Nếu sau này về già hoặc chẳng may tôi bị đau ốm, tôi luôn xác định con đẻ nhà mình phải là trụ cột chính. Nhất định tôi sẽ bảo mọi người trong nhà đừng đổ toàn bộ việc vào đầu con dâu trong nhà để lại ngồi mà ca thán…

    Tôi năm nay 57 tuổi. Từ hơn 1 năm nay, tôi đã được lên chức trở thành mẹ chồng. Suốt hơn 1 năm qua, dù vẫn đang ở chung với con dâu, dù mẹ chồng - nàng dâu nhà tôi chưa hề xích mích gì to tát nhưng tôi cũng dần rút ra được vài suy nghĩ cho chính mình. Những suy nghĩ này, hôm nay tôi mạnh dạn chia sẻ lên đây để nhiều phụ nữ đang làm mẹ chồng như tôi biết. Không biết sau khi tôi chia sẻ xong, các chị em có ủng hộ suy nghĩ hơi khác người này của tôi không. Song ở nhà tôi, mọi người cũng khá ủng hộ suy nghĩ này.

    Ở tuổi này, dù bản thân tôi cũng đang là mẹ chồng nhưng tôi thường bắt gặp 2 tuýp mẹ chồng trong cuộc sống thật hàng ngày. Và nói thật tuýp mẹ chồng nào tôi cũng không đồng tình với cách ứng xử hiện nay của họ với con dâu mình.

    Trước hết đó là tuýp những bà mẹ chồng chỉ biết đến con gái, chăm lo cho con gái mà không để ý đến con dâu. Với những bà mẹ chồng này, hàng ngày họ chỉ chăm chút cho con đẻ, cháu ngoại của họ mà quên mất họ còn có cháu nội và con dâu. Thậm chí, cháu nội mình thật, họ cũng chưa từng bỏ ra một ngày trông cháu. Mang tiếng ở nhà chẳng làm gì hoặc ở nhà trông cháu ngoại, nhưng cháu nội họ vẫn phải đi gửi bên ngoài.

    [​IMG]

    Thế nhưng đến lúc sức lực cạn kiệt hoặc gặp tai biến gì mọi việc trong nhà lại đến tay con dâu. Bởi trong quan niệm của nhiều người thì đó là trách nhiệm đương nhiên của con dâu. Điều này khiến cho những nàng dâu dù hiếu nghĩa và biết điều đến mấy cũng thường thấy ấm ức vì bất công kiểu 1 đằng chỉ biết hưởng, 1 đằng chỉ biết làm và hầu hạ. Nhiều nàng dâu vì buộc phải gánh trách nhiệm nên không khỏi cay cú và phản ứng lại khiến gia đình mâu thuẫn tột độ.

    Tuýp mẹ chồng thứ 2 tôi thường thấy là tuýp mẹ chồng nghĩ rằng, mình đưa con dâu về nhà mình tức con dâu phải gắn với mọi trách nhiệm. Cứ thế, họ mặc nhiên gán đòi hỏi còn dâu phải làm cái này, làm cái kia ở tầm yêu cầu cao hơn so với con gái họ. Họ nghĩ, đã là con dâu thì phải lo việc của nhà chồng, phải phục tùng nhà chồng và bố mẹ chồng. Trách nhiệm nào họ cũng đẩy sang con dâu. Họ coi con dâu như người làm công không lương của nhà mình.

    Khi con dâu chưa làm được như họ mong muốn, họ thất vọng và nói xấu con dâu. Đương nhiên, trước mặt con dâu thì họ xỉa xói nói thẳng hoặc mặt nặng mày nhẹ. Họ không hiểu, những đứa con họ đẻ ra thì nên phải có trách nhiệm hầu hạ chính cha mẹ mình trước hết, chứ không phải cái gì cũng đẩy sang con dâu.

    Kể ra đây 2 trường hợp mẹ chồng tôi vẫn thường hiện hữu trong thực tế. Song thực lòng mà nói, cũng là 1 phụ nữ đi làm dâu, cũng là một mẹ chồng nhưng tôi không thể đồng tình với cách đối xử với con dâu như 2 tuýp mẹ chồng trên. Bởi tuy tôi luôn quan niệm, con đẻ và con dâu tôi luôn coi như nhau. Nhưng cứ con đẻ chăm mẹ bao giờ cũng sẽ tốt hơn con dâu.

    Bởi thế, nếu sau này về già hoặc chẳng may tôi bị đau ốm, tôi luôn xác định con đẻ nhà mình phải là trụ cột chính. Nhất định tôi sẽ bảo mọi người trong nhà đừng đổ toàn bộ việc vào đầu con dâu trong nhà để lại ngồi mà ca thán con dâu đối xử với bố mẹ chồng không tốt hay không chu đáo.

    Tôi cũng nghĩ, nếu những đứa con đẻ của mình không làm được thì cũng đừng vội trách những người con dâu. Bởi trên nghĩa vụ con dâu, nếu có bố mẹ chồng tốt, chồng tốt, thì con dâu làm theo trách nhiệm và cũng tình cảm hơn. Chứ rất ít nàng dâu chăm được bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ (Người nào nói vậy tôi nghĩ không đúng). Nếu có, con dâu thường chỉ cố gắng làm trong khả năng của mình và làm giùm chồng mình thôi. Vì họ yêu chồng, yêu con họ chứ không phải làm vì nghĩa vụ.

    Theo tôi, cái gì cũng vậy, với ai cũng vậy, nếu cái gì xuất phát từ tâm sẽ làm tốt hơn nhiều. Chẳng hạn như khi chính tôi nấu bữa ăn cho người mà tôi yêu quý, tôi sẽ chăm chút cho từng món ăn hơn. Nhưng nếu nấu cho người dưng, thậm chí người mình ghét thì tôi chắc chắn chỉ nấu cho qua bữa, nấu cho đủ món. Và chắc chắn những món này tôi sẽ nấu không ngon, không tươm tất bằng.

    Bên cạnh đó, tuy cũng là một phụ nữ đã già nhưng tôi là người theo chủ nghĩa chống ca thán. Chuyện gì ca thán mà giải quyết được thì hãy ca thán. Còn nếu ca thán mà không thể giải quyết được thì tôi sẽ im và hành động theo cách mình cho là tốt nhất. Cứ ngẫm lại bản thân mình, suốt những tháng ngày làm dâu nhà chồng, tôi cũng không muốn phải nai lưng ra hầu bố mẹ chồng. Bởi thế, nên tôi đã nghĩ sẽ tuyệt đối không để con dâu phải hầu hạ khi tôi về già hay phải gánh vác việc nhà chồng quá nặng. Mà trách nhiệm đó, tôi sẽ để cho các con đẻ của tôi.

    Ở nhà tôi, vợ chồng tôi đã và đang cố gắng thay đổi từ đời con mình như suy nghĩ tôi đã nêu trên các bạn ạ.

    Nguồn: Thảo / Trí Thức Trẻ/Afamily
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi methaonguyen177284
    Đang tải...


  2. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,548
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: "Tôi sẽ là bà mẹ chồng không ca thán, không nói xấu con dâu!"

    nói như vậy ko biết có đúng ko nhì ?
     
  3. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: "Tôi sẽ là bà mẹ chồng không ca thán, không nói xấu con dâu!"

    Mình thấy cứ đối xử tốt với nhau thì được đối lại, nhưng suy cho cùng, làm sao con dâu có thể đối xử với mẹ chồng như mẹ đẻ được và ngược lại.
    Mình bây giờ làm dâu thì cố gắng sống cho biết điều, và cũng cố gắng tu chí làm ăn, tiết kiệm tiền, sau này già không phải phụ thuộc con cái. Lúc ốm đau, con cái chăm sóc được thì tốt, không thì bà chăm ông, ông chăm bà và tiền để trả cho chi phí dịch vụ.
    Cũng mong con cháu hiếu thảo, thuận hòa, nhưng cuộc sống còn dài, và hoàn cảnh mỗi người 1 khác, không nói trước được điều gì cả.
     
    yeuthuong76 thích bài này.
  4. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,516
    Đã được thích:
    7,704
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: "Tôi sẽ là bà mẹ chồng không ca thán, không nói xấu con dâu!"

    Em thì nhận ra một điều rằng. Giờ phải làm sao kiếm được nhiều tiền. Sau này già không phụ thuộc vào con cái. Cho con cái đỡ khổ.
     
  5. bag121984

    bag121984 Valy keo,tui xach gia re.

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    31,881
    Đã được thích:
    2,733
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: "Tôi sẽ là bà mẹ chồng không ca thán, không nói xấu con dâu!"

    hehe cái này em cugnx ko dám hứa trc chắc chỉ có cho ở riêng may ra, em còn khó tính hơn mẹ chồng em hic
     
  6. Mam_ngon

    Mam_ngon

    Tham gia:
    30/12/2013
    Bài viết:
    10,030
    Đã được thích:
    1,529
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: "Tôi sẽ là bà mẹ chồng không ca thán, không nói xấu con dâu!"

    em thì thích câu sau
    Tôi cũng nghĩ, nếu những đứa con đẻ của mình không làm được thì cũng đừng vội trách những người con dâu. Bởi trên nghĩa vụ con dâu, nếu có bố mẹ chồng tốt, chồng tốt, thì con dâu làm theo trách nhiệm và cũng tình cảm hơn. Chứ rất ít nàng dâu chăm được bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ (Người nào nói vậy tôi nghĩ không đúng). Nếu có, con dâu thường chỉ cố gắng làm trong khả năng của mình và làm giùm chồng mình thôi. Vì họ yêu chồng, yêu con họ chứ không phải làm vì nghĩa vụ.
    Thật sự khi mới bước chân về làm dâu nơi mà em chẳng quen ai ngoài chồng, em cũng ao ước có 1 tình thân ấm áp, em cũng muốn có 1 sự quan tâm thật lòng ngoài chồng. nhưng em thấy mọi người đối với em ngượng ngạo, cho dù em có hết lòng, nhưng em luôn quan niệm em cứ sống hết trách nhiệm của người vợ, người con rồi mọi người sẽ hiểu. Nhưng lắm khi em cũng thấy chạnh lòng, vì ngoài trồng và con mình ra ở nơi ấy mình có làm tốt đến mấy cũng chưa được ghi nhận.
     
    QuanCuong thích bài này.
  7. me cua be bong

    me cua be bong Đèn Sưởi Nhà Tắm BH 10 Năm: 0984 197 415

    Tham gia:
    21/5/2013
    Bài viết:
    22,577
    Đã được thích:
    4,059
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: "Tôi sẽ là bà mẹ chồng không ca thán, không nói xấu con dâu!"

    Em cũng muốn sau này làm một bà mẹ chok tốt, quan tâm và gần gũi con dâu như mẹ chok em bây giờ ấy :D
     
  8. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,639
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: "Tôi sẽ là bà mẹ chồng không ca thán, không nói xấu con dâu!"

    Cái này em thấy đúng này. vì yêu chồng nên mình cũng rất quan tâm đến bố mẹ chồng.
    Nếu có, con dâu thường chỉ cố gắng làm trong khả năng của mình và làm giùm chồng mình thôi. Vì họ yêu chồng, yêu con họ chứ không phải làm vì nghĩa vụ.
     
  9. happycute9

    happycute9 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    5,759
    Đã được thích:
    1,287
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: "Tôi sẽ là bà mẹ chồng không ca thán, không nói xấu con dâu!"

    đúng rồi nhiều lúc cảm thấy chạnh lòng lắm, mình cố gắng hết sức n họ nghĩ mình như gả về nhà họ thì đấy là nghĩa vụ phải làm, chẳn đối xử tốt đẹp gì với mình, nói thật mình có thể tốt hơn n nếu chỉ đối với mình được như thế thì m làm cũng chỉ là nghĩa vụ mà thôi. Nhiều lần mình đã phải nhắc nhở khéo mc mình là cứ sống tốt với ng khác đi thì chả bao giờ thiệt khi nói về 1 ng nào đó khác. nhưng hình như vẫn thế hay sao ý vẫn kiểu con trai bà ốm thì bà loạn lên còn con dâu cháu trai ốm thì kệ, ốm mặc kệ màu việc mày mày đi mà làm. Tết vừa mò về đến nhà say xe còn chưa mở mắt ra dc thì bà mải ngồi chơi chả cho mình miếng cơm tận 3h chiều tỉnh dậy đi vét cơm ăn. Nghĩ thấy họ vô tình với mình thế đấy, vậy mà lúc sau đã mở miệng ra bảo tau chưa mua đồ tết gì đâu xem thích cái j thì đi mua đi. Mình không nói được câu nào luôn chịu thua luôn đấy
     
    Mam_ngon thích bài này.
  10. happycute9

    happycute9 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    5,759
    Đã được thích:
    1,287
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: "Tôi sẽ là bà mẹ chồng không ca thán, không nói xấu con dâu!"

    Sau này e chắc chắc cũng làm mẹ chồng n e nghĩ không bao giờ em như bà, mặc dù bây giờ bà cư xử tệ với e nhưng e vẫn kệ bà cho yên ấm gia đình thôi. Phương châm của em sống tốt với người thì tự khắc ng tốt với mình nên ko sợ con dâu ko tốt với mình mà hãy coi con dâu như con đi thì sẽ biết
     
    Mam_ngon thích bài này.
  11. Suri1504

    Suri1504 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/1/2013
    Bài viết:
    1,484
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: "Tôi sẽ là bà mẹ chồng không ca thán, không nói xấu con dâu!"

    ôi ngày xưa em tin lắm rằng yêu mẹ - thương mẹ - quan tâm mẹ thì mẹ cũng thương yêu mình. Ừ thì nghe câu " con dâu cũng như con gái" nhiều lắm rồi nhưng thật sự giờ em ngộ ra là chẳng bao giờ đâu ạ. Thôi thì cuộc đời mà. Sống sao cho không hổ thẹn với lương tâm ạ.
     
    Mam_ngon thích bài này.
  12. Mam_ngon

    Mam_ngon

    Tham gia:
    30/12/2013
    Bài viết:
    10,030
    Đã được thích:
    1,529
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: "Tôi sẽ là bà mẹ chồng không ca thán, không nói xấu con dâu!"

    Lắm chuyện mình cố nuốt vì chồng vì con, ngoài cs mình chẳng thua kém ai, chồng còn phải nể mình. Nhung khi về nhà ck mình chả là gì, họ luôn nghĩ con cái họ là vàng bạc châu báu. Họ đâu có biết rằng con họ đc như hôm nay phải có 1 con vợ biết lo toan vun vén. Nói chung cũn vì chồng mà phải nhịn, vì chồng mà phải nhủ mình tiếp tục quan tâm. Nhưng em sẽ sống để họ biết được rằng em là thế nào, cho nên em vẫn quan tâm. Bi giờ thì đỡ hơn nhưng mà tình thân với con dâu ư, em chưa cảm nhận được hihi mà cũng thấy tích cực hơn trước rồi :) Mong trời ko phụ lòng người :)
     
  13. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: "Tôi sẽ là bà mẹ chồng không ca thán, không nói xấu con dâu!"

    Mình thì thấy bài viết này có nhiều điều suy nghĩ
    Mình cũng chẳng thương Mẹ Chồng như Mẹ Đẻ nên cũng không kỳ vọng MC thương mình như Con Đẻ :)
    Mình cũng chẳng dám nói là nếu Mẹ đối tốt với Con thì sẽ nhận được như thế từ Con . Vì nếu ở địa vị của MC thì họ cũng nói thế với CD
    Mình nghĩ điều này là hiển nhiên rồi . Đối với Mình , Con cũng là nhất ,gia đình Mình cũng hơn gia đình người dưng

    MC Mình không phải người xấu hay ghê gớm .

    :) (u)
     
    chuonggio01 thích bài này.
  14. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,639
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: "Tôi sẽ là bà mẹ chồng không ca thán, không nói xấu con dâu!"

    EM thì thấy ít người đc như mẹ chồng em, sau này em mà đc như bà thì em cũng đến phục luôn ấy chứ.
     
    yeuthuong76 thích bài này.
  15. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: "Tôi sẽ là bà mẹ chồng không ca thán, không nói xấu con dâu!"

    Thực ra vẫn có nhiều ở mọi nơi đấy chứ , nhưng chúng ta chỉ nhìn được hạn chế thôi , Vả lại đôi khi sự thành kiến cũng đeo bám chúng ta hoặc chúng ta kỳ vọng mơ ước quá nhiều

    VD : có một Bạn nói là : khi còn ở với Mẹ , sáng nào Mẹ cũng cơm nước sẵn cho mang đi làm . Khi lấy chồng , trua phải về nấu cơm , có khi Mẹ đẻ còn mang cơm đến cơ quan cho . Mình nghĩ tội nghiệp người mẹ này quá , và cô con gái thật đáng thương

    :) (u)
     
    Sửa lần cuối: 26/11/2014
    chuonggio01 thích bài này.
  16. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,639
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: "Tôi sẽ là bà mẹ chồng không ca thán, không nói xấu con dâu!"

    Em lúc chưa làm dâu thì em cũng nghĩ mẹ chồng -ND kiểu gì cũng có thành kiến, thế nên tránh càng ít gặp càng tốt.
    thế nhưng về làm dâu mẹ mấy năm, càng ngày càng nể mẹ, quý mẹ.
     
    yeuthuong76 thích bài này.
  17. bum_iubi

    bum_iubi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/8/2009
    Bài viết:
    3,581
    Đã được thích:
    557
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: "Tôi sẽ là bà mẹ chồng không ca thán, không nói xấu con dâu!"

    Thích thế mn ơi. Nhiều nhà em thấy MC với CD còn thân thiết hơn cả với con zai í ;)
     
    yeuthuong76 thích bài này.
  18. Lợn bay

    Lợn bay Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2013
    Bài viết:
    7,760
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: "Tôi sẽ là bà mẹ chồng không ca thán, không nói xấu con dâu!"

    Mẹ chồng, nang dâu, em thấy nhiều gia đình hạnh phúc lắm ạ
     
  19. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: "Tôi sẽ là bà mẹ chồng không ca thán, không nói xấu con dâu!"

    Nếu được như thế thì là đệ nhất thiên hạ rồi

    Chiều Mẹ chồng tí .Khi chồng có điều gì không đúng thì Mình cũng có đồng minh bên cạnh rồi . Ở đó mà liệu hồn chồng nhé
    Chiều con dâu tí mai mốt nó thay mình chăm thằng cu con của Mẹ :)

    Hai phe này mà bắt tay hợp tác nhau thì không những giải Nobel hòa bình cầm tay mà Nobel kinh tế cũng chẳng vuột mất

    He...hê...

    :) (u)
     
  20. nguyen vu ha vy

    nguyen vu ha vy Thành viên mới

    Tham gia:
    6/11/2014
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: "Tôi sẽ là bà mẹ chồng không ca thán, không nói xấu con dâu!"

    bay gjo thì nói như vậy chứ đến lúc thưc tế mới bjk dc
     

Chia sẻ trang này