Giữa bộn bề hối hả của cuộc sống, giữa ngỗn ngang trăm mối lo lắng hôm nay và ngày mai, cần lắm một chốn bình yên. Và trong thời trang cũng vậy, cần lắm tone màu của bình yên. Đó là màu xanh dịu dàng của lá thành rêu, màu nâu ôn hòa của đất, màu ngọc lam, màu cam ngọt ngào của nham thạch hóa thành đất đỏ. Đó là những tone màu mộc mạc, đôi khi thô ráp của các chất liệu thiên nhiên. Đó là tất cả các màu được làm trầm hóa, nhưng những nốt giáng trong dòng nhạc. Nhưng đó không phải làm một cảm giác buồn mà là sự chậm lại của hối hả. Cảm giác khi mặc tone màu bình yên tuyệt đối khác với những màu khác. Bạn sẽ thấy mình thư thả hơn, bớt vội vã, bớt lo âu. Với người đối diện, màu áo của bạn làm họ thấy được thư giãn, thoải mái và cảm thấy bạn là người dễ gần. Chắc chắn những người yêu màu bình yên sẽ là người ôn hòa, đáng yêu và luôn được yêu.