Các mẹ ơi, tổng kết những khoản "lớn" năm 2017 nào. Nhà vk ck e thu nhập mỗi tháng 2 vk ck 12 triệu, tiết kiệm vs mua sắm trả góp năm nay tích lũy được ít đồ: - xe máy: 37tr - tivi nhà ck: 10 triệu - tivi nhà vk: 5tr6 - tivi 2 vk ck: 7tr4 - tủ lạnh: 4tr7 - điều hòa: 7tr2 Hi vọng năm sau vk ck e khỏe mạnh để tiếp tục phấn đấu
hihi, mn còn có nhà mà sắm các thứ chứ e còn đang di ở nhờ ý, tết này may ra xong nhà thì đc có cái mang tên mình
nhà e là bme cho đất chứ mà đi trọ như các mẹ chắc chả để đc đồng nào ý, hihi, cũng may là xây nhà mẹ ck vs anh ck e cũng hỗ trợ 1 ít, k thì chắc cũng phải 5 năm nữa mới có đkien mà xây ý
Nhà em năm nay cũng để dành ra được khoản xây nhà là to to ạ, em xây + mua sắm được ít đồ đạc trong nhà mất 2 tỷ, vay mất 300tr các mẹ ạ. Hy vọng làm ăn khá khẩm trộm vía để trả được hết luôn 300tr trong năm sau @@
nhà tớ trả đc gần 300tr tiền nợ mua nhà năm ngoái, mua ti vi cho ông bà nội, k sắm thêm gì cả, 2017 săn đc cún và sang năm đón cún!
Bác săn cún giỏi thế, năm tới Mậu Tuất ai cũng nói là đẹp, e cũng tính ra tết săn để sinh vào tháng 12 cho đẹp đây
nhà tớ thả phát có cún luôn mà!. con cái là lộc to nhất rồi nên năm nay coi như là năm vô cùng thành công ấy. chúc mn săn đc em cún như ý nhé!
Mn sắm nhiều tivi thế ), nhà e năm nay nói chung có nhiều khởi sắc hi vọng năm sau như năm nay là tốt rồi )
Nhà e bết bát nhất. Ck lương đc 7tr, vk bán hàng 3tr, tổng 10tr. Đủ ăn và để dành đc 10tr. Đc cái vk ck e sống lạc quan nên cũng vẫn phấn khởi lắm
Chúc mừng mn nhé ^^ Mình em: Mua xe máy 45tr trả tiền thuê nhà )): 30tr tiết kiệm đc 100tr Mong là sang năm phát hơn ạ để còn k phải đi thuê nhà nữa ((
E cho vay hơn 100tr, mua thêm xe đi làm 30tr, mỗi tháng tiêu đều 7-8tr, tiết kiệm đc 50tr, và còn độ 60tr tiền hàng đầu tư chưa bán nữa.... Gần Tết lại thấy đói chứ )