Còn 20 ngày nữa là hết năm, vậy là mục tiêu em đặt ra hồi đầu năm rằng tiết kiệm được một khoản 100 triệu không hoàn thành, có một chút tiếc nuối vì ko thực hiện được tuy nhiên nhờ có mục tiêu mà em cũng có cái khoản tiết kiệm chứ không chắc với cách chi tiêu như hiện nay thì chỉ có mà trắng tay. Mục tiêu của e hồi đầu năm là 100tr, xong rốt cuộc e chỉ tiết kiệm được có hơn một nửa, lí do không hoàn thành thì có nhiều nhưng tựu chung là do vung tay quá trán những tháng cuối năm này. Tổng kết để lấy động lực cho năm tiếp theo. Các mẹ vào đây chia sẻ cùng em ạ!!!
mn còn có khoản tiết kiệm, chứ mình đi làm cũng chỉ đủ để 2 mẹ con ăn ở thôi chứ chả dư được đồng nào cả Mục tiêu là mục tiêu, mình cố hết sức là được rồi
mục tiêu cuối năm mua nhà nhưng vợt hụt. năm 2017 thì m chưa dám mục tiêu gì nhiều, mong là tiết kiệm gấp đôi năm nay thôi, mua nhà đc thì tốt
2016 về tiền bạc thì mình k tiết kiệm đc nhiều. Nhưng bù lại đc 1 thiên thần 1 tháng tuổi đáng yêu. Vậy là OK rồi. Năm sau kiếm bù sau vậy.