Hôm nay là ngày gần cuối năm 2013 Em ngồi tự tổng kết những gì đc và chưa đc cho năm 2013 ĐƯợc 1.hoàn thành việc mua xe. 2.Tính cách năm nay khá hơn năm trước, bắt đầu biết nhịn, biết nhẫn dù năm nay gặp rất nhiều điều bực mình 3.tham gia LCM và đã đạt mốc 10.000 bài, sắp lên kim cương trong vòng năm tới Chưa được 1.công việc chán và dậm chân tại chỗ 2.bản thân thụ động và hơi dựa dẫm vào người khác 3.Chưa đưa ra kế hoạch cho bản thân Năm sau em phải cố gắng hơn nữa thôi, chào 2014 mới nhiều điều may mắn
Ðề: Tổng kết cuối năm 2013, được và chưa được những gì các mẹ ơi không mẹ nào có chia sẻ cùng em ạ, buồn thiu quá
Ðề: Tổng kết cuối năm 2013, được và chưa được những gì các mẹ ơi tổng đây ạ cái được ---học hành xong --- lương cũng tăng --- công việc ổn định cái chưa được ----alone cái phấn đấu ---- muốn tìm trâu, tìm lợn cho năm 2014... nếu cưới trong năm 2014 cưới được càng tốt, 25 rồi (cả tuổi mụ) phải nhanh mới kịp.
Ðề: Tổng kết cuối năm 2013, được và chưa được những gì các mẹ ơi cũng tổng kết giống các mẹ ạ: Được: - Hoàn thành việc mua đất - một năm vui tươi thoải mái, k nhiều lo toan - Công việc: đã tiến triển nhàn hơn, lương tăng - Đã lấy xong bằng Th.s Chưa được: - Công việc vẫn chưa chuyển dc đến nơi mong muốn Mình sẽ cố gắng nhiều trong năm sau nữa ah
Ðề: Tổng kết cuối năm 2013, được và chưa được những gì các mẹ ơi năm 2013 em cũng hoàn thành 1 vài dự định, mong ước lớn nhất 2014 là sớm có ng rước đi, phụ giúp em rửa sạch tiếng ế ẩm đã 26 năm quá
Ðề: Tổng kết cuối năm 2013, được và chưa được những gì các mẹ ơi năm 2013: được: lấy xong bằng đh, kiếm được luôn 1 công việc hi vọng sang năm 2014 em sẽ có sự thăng tiến trg công việc, đổi xe, đổi đt,hehe
Ðề: Tổng kết cuối năm 2013, được và chưa được những gì các mẹ ơi Được: - Mang bầu (tình huống nằm ngoài kịch bản) - Thu nhập cao hơn 2012 1 tí, hic! Chưa được: - Tiết kiệm được ít quá, chẳng bõ để khoe và cũng chẳng bít có đủ cho 6 tháng nằm ổ không - Vẫn chưa chủ động tìm kiếm các công việc làm thêm để tăng thu nhập (sức ì lớn quá) - Lúc nào cũng lo lắng về tính ổn định của công việc (hic, nỗi lo chung của rất nhiều người làm cùng)! ... Hic, chán thế đấy!
Ðề: Tổng kết cuối năm 2013, được và chưa được những gì các mẹ ơi hic, em vẫn chưa tổng kết ah, phải cố gắng đến tết âm mới tổng kết
Ðề: Tổng kết cuối năm 2013, được và chưa được những gì các mẹ ơi em cũng xác địnhmình có thể thất nghiệp bất cứ lúc nào, không tìm ra đc định hương cho tương lai mình nữa
Ðề: Tổng kết cuối năm 2013, được và chưa được những gì các mẹ ơi Hjjjj mình đã hoàn thành xuất sắc 4 năm 2 nhóc cái đc lớn nhất hí hí... Chưa đc cũng vì cái đc là mải chăm ku e, ku anh thì cả năm ko lên lạng nào!
Ðề: Tổng kết cuối năm 2013, được và chưa được những gì các mẹ ơi Hii chúc mừng chị nhà em thì mới có 1 nhóc thôi mà cũng vất vả lắm rồi ạ
Ðề: Tổng kết cuối năm 2013, được và chưa được những gì các mẹ ơi chủ top hoàn thế là cũng hoàn thành khơ khớ chỉ tiêu đề ra roài, mình năm roài cũng hem làm được gì ngoài việc chăm 2 ku tiền nong thất bát, cuối năm triển khai vài việc một lúc dưng cũng chưa thấy xiền đâu, ko biết đến tết âm có khớ khẩm hơn ko hị hị....Hy vọng năm 2014 sáng sủa hơn
Ðề: Tổng kết cuối năm 2013, được và chưa được những gì các mẹ ơi Nhìn lại năm 2013, được cũng nhiều mà mất cũng k ít. Được lớn nhất và có lẽ cũng hạnh phúc nhất là cả nhà sắp dc chào đón 1 thành viên mới. Công việc làm ăn cũng có lúc tương đối thuận lợi. Tuy nhiên sức khỏe của những người thân trong gia đình lại giảm sút. Kết lại là mất nhiều hơn được.
Ðề: Tổng kết cuối năm 2013, được và chưa được những gì các mẹ ơi còn em thì ... Nghỉ tết xong được kí hợp đồng chính thức 6 tháng với mức lương mong muốn đầu năm lên đời từ 6300 lên 4s sau mấy tháng cầy cuốc. giữa năm hết hợp đồng được kí tiếp hơp đồng 1 năm với mức lg mong muốn. tháng 10, kết thúc mối tình hơn 5 năm = 1 đám cưới + giấy đang kí kết hôn cuối năm được sếp và mọi ng tin tưởng hơn trong cviec Vẫn kiếm được ít tiền đều đều từ đồ handmade ạ. nhìn lại 1 năm thì e thấy đc nhất là trình độ cv ngày 1 nâng cao là e vui nhất ạ ^^! Chưa được: Mục tiêu lớn nhất là 1 cửa hàng nho nhỏ nhưng vẫn chưa làm được. chưa đào tạo được ông ck = tuổi còn đang mải chơi chưa nghĩ thông được. chưa để dành được đồng nào như mục tiêu đề ra trc khi lấy ck. hic tiết kiệm khó dã man ạ sang năm mới e sẽ cố chi tiêu tiết kiệm hơn để cũng ước mơ 1 ngôi nhà giống các bố các mẹ ạ . mục tiêu này phải là kế hoạch 5 năm lần thứ 1 thứ 2 thứ n .... nhưng ko ước mơ ko mục tiêu thì chẳng bao giờ thực hiện được ^^! HAPPY NEW YEAR! ngày này ox nhà e vẫn phải đi làm, tủi thân quá :'(
Ðề: Tổng kết cuối năm 2013, được và chưa được những gì các mẹ ơi chị ước mơ đc 1 phần như em mà mãi chưa đc, chuyện công việc chưa đâu vào đâu
Ðề: Tổng kết cuối năm 2013, được và chưa được những gì các mẹ ơi Mình tính hnay ngồi liẹt kê, mà nghỉ ở nhà, nhóc nó bám ghê quá chả làm đc gì
Ðề: Tổng kết cuối năm 2013, được và chưa được những gì các mẹ ơi Làm được: 1. Tốt nghiệp ngon nghẻ với tấm bằng cho cả nhà vui 2. Tìm được việc với mức lương mong muốn 3. Chia tay được người yêu thâm căn cố đế và thoát khỏi kíp nợ đời 4. Phấn đấu cho sự nghiệp Chưa làm được 1 Còn nóng tính 2. Chưa khốn khéo cho lắm 3. Chua quan tâm làm đpẹ cho bản thân nhiều 4. CHưa tìm được chàng trai như ý
Ðề: Tổng kết cuối năm 2013, được và chưa được những gì các mẹ ơi Hic cv của e cũng chưa đâu vào đâu đâu ạ, vì e làm cho cty tư nhân mà, lúc nào cũng phải cố gắng, cố gắng ..>"<.. Nhiều lúc cũng thấy mệt mỏi, tủi thân, stress, muốn nghỉ làm... nhưng đi làm sếp và mọi ng đều vui vẻ thân thiện nên cũng vui lắm ạ ^^. Giờ cho e nghỉ ở nhà chắc e ko nghỉ đâu
Ðề: Tổng kết cuối năm 2013, được và chưa được những gì các mẹ ơi mong là tổng kết của các mẹ ai cũng toàn niềm vui,mong năm sau em có thể tìm đc công việc ổn định nuôi sống bản thân
Ðề: Tổng kết cuối năm 2013, được và chưa được những gì các mẹ ơi 1 năm với sức khoẻ ổn và 1 mất mát to lớn không bù đắp được. Tài chính: mất tiền bạc, khó khăn Năm 2014: Đối diện với những khó khăn và thử thách.