Tiết lộ người trả tiền bún chả cho Tổng thống Obama Thứ ba, 24/05/2016 06:22 Trong chuyến công du Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có bữa tối tại nhà hàng bún chả Hương Liên (ở phố Lê Văn Hưu, Hà Nội) vào tối 23.5 với một người đàn ông. Người ngồi chung bàn nhựa trong quán bún với ông Obama là ông Anthony Michael Bourdain, MC kiêm đạo diễn nổi tiếng các chương trình truyền hình thực tế Mỹ. Time cho biết toàn bộ nội dung bữa tối bún chả đã được thu hình và sẽ phát sóng trên kênh truyền hình này vào tháng 9 tới đây, như một phần trong mùa thứ 8 của chương trình khám phá du lịch và ẩm thực mang tên “Parts Unknown” (Những phần chưa biết) do chính ông Bourdain đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình (MC). Năm ngoái, ông Obama cũng tham gia chương trình truyền hình "Chạy cùng Bear Grylls" ở bang Alaska. Về cảm giác ngồi tại quán, ông Bourdain chê bàn ăn ở quán Hương Liên hơi thấp (điều này đúng với những người đàn ông cao to như ông Obama) nhưng khen đồ ăn rẻ, bún ngon và bia mát lạnh. Sau bữa ăn, Bourdain cũng chia sẻ bức ảnh cùng ăn tối với Tổng thống Obama trên trang Facebook cá nhân và tài khoản Instagram. Đặc biệt trên Instagram, ông Bourdain khẳng định số tiền bún và bia mà 2 người dùng là 6 USD và chính tay ông đã thanh toán bữa tối này. Ông Bourdain cũng dành những lời khen ngợi cho ông Obama về cách cầm đũa. Cách đây vài năm, trong một cuộc trả lời phỏng vấn cho tạp chí CNTraveler, ông Bourdain từng tâm sự rằng, “chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam đã làm thay đổi cuộc đời tôi”. Ông cho biết mình thực sự "phát cuồng" trước ẩm thực và nền văn hóa của những quốc gia Đông Nam Á, mà đặc biệt là Việt Nam. 21 giờ tối 23.5, Tổng thống Mỹ Obama rời quán bún chả. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, chủ quán bún chả khoe: “Vừa bước vào quán, Tổng thống Mỹ đã khen bằng tiếng Anh, người ta dịch ra cho tôi là “ngon quá ngon quá”. “Ở quán tôi có bún chả và nem. Ông đã gọi 2 suất bún chả và nem hải sản, nem cua cùng 2 chai bia. Ông Obama dùng hết cả 2 suất và khen rất ngon, cảm ơn chúng tôi, rồi ông còn mua thêm 4 suất mang về" - bà chủ quán chia sẻ. Bà cho biết thêm sau đó Tổng thống Obama đã tự lấy tiền Việt ra trả cho bà. Trong chương trình quay cho “Parts Unknown” , ông Obama là khách mời nên đương nhiên việc ăn bún chả phải do chủ chương trình là Bourdain trả tiền. Nhưng khi ông muốn mang thêm phần mang về ăn thêm ngoài chương trình thì phải bỏ tiền túi. Một điều cho thấy sự sòng phẳng của người Mỹ, cho dù bạn là ai. Một thế giới http://www.trithuccongluan.com.vn/x...oi-tra-tien-bun-cha-cho-tong-thong-obama.html
Sự sòng phẳng và tài chính minh bạch của người Mỹ là điều rất đáng để học hỏi. Áp dụng không dễ nhưng nhờ sự thể hiện của ông Obama mà chắc mọi người cũng muốn học theo.
Obama là sản phẩm của văn hoá Mỹ thôi, ngoài Obama có anh chàng nhặt rác cống ở Hà Nội mấy ngày trước cũng đáng yêu đấy chứ?
NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM TRẦM TRỌNG CỦA Đ/C OBAMA KHI ĐẾN VN ! ( Trích - Lê Quý Hiền) 1- Phát biểu trước hội trường không chịu kính thưa dài chứng tỏ khinh người ! 2- Tác phong thật tùy tiện. Là LĐ mà ngồi cái ghế nhựa không tựa bên cái bàn rất bình dân. Đi ăn bún chả thì cũng là Quốc khách trên đất nhà người ta mà đánh mỗi cái sơ mi, ko chịu comple cà vạt. Lại còn uống bia ko dùng cốc ! 3- Rất chủ quan : Trời mưa đứng dưới tán bàng bên người dân bình thường mà ko bảo đứa nào che ô cho. Sức khỏe của anh là tài sản quốc gia đấy ! 4- TT bận trăm công ngàn việc mà cho cá ăn lại thả thức ăn chứ không ném hoặc đổ cả xô cho nhanh để ngắm cá chăng. LĐ mà ham vui là không được. 5- Trồng cây lưu niệm lại chọn cây bé tẹo mà không chọn cây ti hoành tráng để thể hiện sức mạnh cường quốc. 6- Khuyết điểm trầm trọng nữa là can thiệp vào chuyện riêng của VN và bạn vàng TQ khi dẫn thơ của cụ Lý "sông núi nước Nam vua Nam ở" và bóng gió: Nước lớn ko đc bắt nạt nước nhỏ ! 7-Và trầm trọng nhất là gây bất ổn ở VN khi làm cho bao phụ nữ trẻ già mê mẩn ! Đề nghị khi đ/c Ô3ma về nước, Đảng Dân chủ phải yêu cầu đ/c này nghiêm khắc kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc. Bà con ai phát hiện thêm khuyết điểm Ô3ma xin bổ sung ! Người lãnh đạo quyền lực nhất nước Mỹ: Hình ảnh quá dân dã, uống bia không dùng cốc...! Trồng cây thế này thì bao giờ mới được lộc đây ? Học VN ấy cây trồng hôm trước hôm sau có thể lấy gỗ được rồi. Khuyết điểm vô cùng trầm trọng của O3ma là quá gần gũi , thân thiện , ân cần với người dân. Cái tội xoá mất khoảng cách giữa vua chúa với dân thường. Cần lên án lắm ạ ! ( uống trà đá xong lại hai tay bá vai bà chủ quán và khách uống trà đá ở trước cửa hàng trà đá...) Còn có một cái khinh thường chúng ta, là khi nói chuyện trước quần chúng hay diễn giải, không cầm giấy đọc như chúng ta đã làm. Ô3ma phát biểu cả 40 phút không cần "phao" tức ko đọc giấy đã viết sẵn do người khác chuẩn bị hộ. Bài phát biểu rất thuyết phục từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ. Lại hóm nữa khi nói thấy HN nhiều xe máy nhưng chưa thử qua đường và hy vọng lần sau các bạn dạy cách qua đường. Đến VN dẫn thơ, ca từ của VN thì thật là gần gũi. Lúc nào cũng tươi cười, tỏ ra thân thiện chứ mặt không khó đăm đăm hay cười gượng. Sống thật, là người quyền lực nhất TG nhưng giản dị bình dân, không tỏ ra cao đạo, quan trọng (uống bia tu chai, ko cần cốc, họp-hội đàm xong là đánh cái sơ mi ra quán bình dân) Dân ta yêu quý và ngưỡng mộ Ô3ma là tất nhiên. Giá các đ/c lãnh đại từ cấp phường xã , phòng ban trở lên cũng đc dân ngưỡng mộ như thế thì VN ta chả mấy chốc hóa Rồng !
Đừng trông chờ gì vào Obama, dù ông ấy có tài giỏi thì ông ấy cũng còn phải phục vụ gia đình và tổ quốc của ông ấy nữa.
Lãnh đạo thì họ lo việc riêng và muốn vơ vét riêng nếu không có áp lực của dư luận. Cho nên người dân VN cần phải có trách nhiệm hơn với chính mình, với lợi ích của mình chứ đừng trông chờ lãnh đạo nào.