Cháu tên Nguyễn Kim Minh Khánh. Cháu sinh ngày 06/01/2012. Hôm nay cháu tròn 10 tháng. Hi hi, hình này mẹ cháu chụp lúc cháu được hơn 8 tháng đấy ah. Giờ cháu 10 tháng nhưng chỉ được 8.6kg thôi, mẹ cháu buồn ghê lắm luôn vì cái cân nó chẳng chịu nhích qua con số 9. Hu hu, cháu đã cố gắng ăn lắm rồi mà... Ba ơi, sao con không đọc được biển số xe của Mẹ hả Ba? Ba nói sao ạ, ah tại con cầm ngược nên không đọc được, đúng không Ba?
Ðề: Tony chào các cô các chú ah. Hi, ngộ là thế nào hả mẹ nó. Cảm ơn mẹ nó nhé, mà mẹ nó là bạn của bác Ngọc ah. Bắt tay làm quen với bác nhé
Ðề: Tony chào các cô các chú ah. Hi, cảm ơn bác đã có nhời khen, nhìn thì iu thế đấy bác ah, chứ mà cháu khó tính lắm cơ, 2 tháng cháu đi đến 7 nhà trẻ rồi, chẳng ai chịu nổi cháu. Hi mắt cháu 2 mí đấy bác ạh, tại mẹ cháu ko biết chụp hình nên bác mới nhìn ra một mí. Hi hi
Ðề: Tony chào các cô các chú ah. Bé khỏe là vui rồi chị ạ. Không nhất thiết phải béo ú đâu. Đừng lo chị ạ
Ðề: Tony chào các cô các chú ah. Hi hi cháu cảm ơn cô nhé. Tặng cô này (u) Uh,chị cũng nghĩ thế, nhưng đôi lúc thấy con mình nhỏ quá nên cũng hơi sốt ruột. ^^ Chúc các cô buôn bán đắt hàng nhé
Ðề: Tony chào các cô các chú ah. Hi thế mà có cô khen cháu ngộ cơ cô ah, mà cháu chẳng biết phải hiểu ngộ như thế nào nữa. Tặng cô này (u). chúc cô đắt hàng nhé
Ðề: Tony chào các cô các chú ah. hi hi cháu cảm ơn 2 cô đã có lời khen ạ. chúc 2 cô cuối tuần vui vẻ nhé
Ðề: Tony chào các cô các chú ah. trộm vía, iu ghê cơ . Trông kháu khỉnh thế, cháu nó ngoan không mẹ nó?