Cám ơn bà Thủy vì đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp báo ảnh của nhà Tý nhá! hôm nào tôi mời bà Cf cám ơn riêng nhé, với điều kiện bà post nốt ảnh con gái tôi lên nữa! ok?
=> Kết luận: 1/ Liên thông minh thía mà ứ chịu hiểu Ánh. Máy công ty nhà Liên cần thanh lý thui. 2/ Thủy hiểu Ánh dã man nhưng hỏi nhỏ là của bảo chỉ bằng của Kem thui ah? :mrgreen: 3/ Nga xâm phạm đời tư hơi sâu ná, phúc nhà nào nhà nớ hưởng ná
eo ơi toàn ảnh các bà đẹp,cái ảnh của tui xấu thía nga ngố ơi chồng bà đẹp giai thế. Sony măm ơi tui đang ngơ ngác bảo ko bít có phải bà là cái đứa mà tui đưa rượu nếp ở ngoài HC ko?sao khác thế,ở HC bà để tóc dài mà,nhìn gầy và xinh hơn nhiều so với ảnh bà để tóc ngắn.Tui nhìn bà hôm HC giống mẹ Rùa lắm,cao ráo mảnh khảnh và rất xinh mẹ Mít tịt ơi,chính ra cái ảnh này bà ko cười tui lại thấy bà có nét duyên ngầm hơn nhá
hé hé! kém miếng khó chịu! đến lượt tôi tung hoành này! Chúng ta sẽ theo dõi mẹ con tớ bay vào quá khứ nhé! 1. Sinh nhật cu Min tròn 2t ( 07/12/2009), chụp gần đây nhất: 2. Chụp với bộ vest Tuxedo sành điệu này, trước hôm sinh nhật khoảng 1 - 2 tuần gì đấy! 3. Hè vừa rồi này: 4. Noel năm ngoái này: 5. "Thuở Bống còn thơ này", đây là thời kỳ cực thịnh của tớ - béo ú dễ thương: 6. Ngoài lề này: Cá sấu chúa này: 7.Đợt tháng 4 - Lễ hỗi hoa anh đào đây ạ: Hé hé!
hí hí! thì tớ phải tung chưởng đúng thời điểm mới ăn! ^_^. Nét ko bà Mít? nhưng hiện tại 2 mẹ con tôi te tua lắm! ko dám up tiếp! hix! con thì mặt mũi sứt sẹo do oánh nhau với các bạn trong lớp liên tục --> mấy tuần nay ko có phiếu bé ngoan vì hay đánh nhau và đi học muộn. Mẹ thì mặt nổi đầy mụn, gầy hom hem. hix! nhìn mất mặt ban đại diện lắm. hix!
đừng khen bà ơi,hôm nay tui gặp mụ này rùi,công nhận bi giờ xấu tệ hại,gầy hom hem trông chán lắm í. Con bà đẹp giai thía bà Trang ơi.mà này bà bảo giảm giá cho tui 20% mà ko thấy,hay free ship là thôi trừ tiền hàng hả bà?hehe
Em cũng tuổi chuột a, hix nhưng là con chuột kém may mắn 1 xíu 1...2...3 Hô to : Cho em gia nhập nhà mình với ah!
Well căm chuột mới đi cả nhà!Bà cho xin tí lí lịch đi nhé.Thắc mắc tí,sao bà lại nói là ''con chuột kém may mắn?''
hjhj, memit nhớ m ko? Kém nay mắn là mong mãi mà chưa thấy con chuột con nào tòi ra cả Lý lịch trích ngang : Họ tên : Lê Thị Quỳnh Liên Năm sinh : 1984 Nick yahoo: chip9284 Mail : lien.lequynh@gmail.com / chip9284@yahoo.com Đã lập gia đình và chưa có baby Công việc hiện tại : Thu ngân ( em làm tư nhân nên luôn thèm khát ngày t7, cn mà chỉ trong mơ còn k dám nghĩ đến) Địa chỉ : Phố Trung Kính, P. Yên Hòa - Cầu Giấy. Quê vợ : Thái Nguyên Quê chồng : Hải Dương Còn thiếu thông tin gì nữa thì e xin điền sau ah
hé hé! tôi giảm cho bà 20% + freeship+ free bọc quà thì chắc tôi lỗ vốn, lại bù tiền túi ra à? hix! bà thương tôi gầy còm hom hem thì cho tôi hưởng tí lãi. hí hí! ^_^. hè hè! dù gì thì tôi lại lấy cái hóa vàng nhà bà và có khi hứng lên lại đặt rượu nếp về măm ý. còn hàng đức xách tay nhà bà thì tôi ko ham rồi vì tôi cũng có hàng đức xách tay, hé hé. ^_^. @ bà mít: bà nghe bà tomy nói rồi đấy, tôi giờ xấu xí lắm. hu hu @ bà chuột mới: bà lấy chồng được nhiêu năm rồi mà chưa có baby? đã đi khám chưa? chị chồng tôi 7 năm rồi chưa có e bé này. cứ bình tĩnh bà ạ, càng sốt ruột càng khó có, cứ thoải mái, rủ nhau đi du lich ( cảnh đẹp - tình đẹp là ..... ngay mà ) ^_^.
hihi,hehe,thì tui thương bà mừ.mà lần sau bạn bè thì đừng nói chuyện ship ở đây nhá,mai tôi còn mang sang gia lâm cho mẹ uyển nhu kia.nhà mình cứ ai mua gì của tui là tui mang tới tận nơi bà có hứng thì mua rượu nếp đê để tôi còn mang hoá vàng tới luôn
M lấy dc 1 năm rùi, nhưng ob 2 bên mong cháu lắm. Nhắc m suốt làm m cứ cuống lên. Lần trước có hẹn bs đến khám , xong bận quá lại k đi dc. hjhj. mình thì chẳng nghj j , chỉ tại m làm dâu đích tôn, đích kẽm thôi
hic,bạn tớ cũng thế,lấy nhau được nửa năm ko có con,phải đi khám đấy.bây giờ thì có một nhóc rùi.kháu lắm.Nên đi khám đi càng sớm càng tốt,cả hai vc luôn,để 1 năm rùi là cũng có vấn đề đó