Bà ăn ảnh phết nhở, nhìn sắc sảo hơn ở ngoài. Mà sao cái nào cũng ôm bụng thía? Quên chưa hỏi zai hay gái đấy?
Ở ngoài trông chán nhểy, hehe. Khổ, thợ ảnh cứ bắt phải ôm bụng cho đúng kiểu bà bầu. Theo bà bụng đấy thì trai hay gái ???
Rõ ràng là con gấy rượu rùi còn úp mở gì nữa. Đứa đầu làm con gấy rượu rồi đứa thứ hai làm chai bia nữa làm điẹp bà ợ.
Tranh thủ nói xấu đấy hở:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe: Trời ui ghen tỵ quá Mai ơi, tui cũng thích chụp ảnh lém nhưng péo quá nên ko dám đi chụp
bà Mai khác nhở,nhìn xinh thía.ko gầy mấy đâu mà sao hôm ọp bà gầy nhỉ.hic. mà các bà thấy ảnh bà bầu giải nhất đẹp ko?tui thấy sexy quá.hở gần hết,hic
Bà sao thế ảnh lù lù thế này mà cứ kêu k nhìn thấy là sao, back về trang 19 đi kéo xuống bên dưới là thấy. POtay với bà mất thôi
Bà ơi đợi mai tôi copy ảnh Ớt chụp hôm qua đi noel về rùi tôi gửi cho bà nhé. Hôm trước hẹn bà up lên đây nhưng mạng nhà tôi bị mất nên tôi đợi loạt ảnh mứi này rùi up lên lun
bà này mình thấy quen quen,hic,thấy sang đặt rượu nếp mà ko biết là ai. nhà bà ở gần đại la thì cũng gần nhà tui,khi nào có tôi mang qua cho bà nhé.pm sđt cho tôi
Chán cái bà này. Bạn bè sang mua ủng hộ mà không nhận ra. Tôi buôn với bà ở tầng 3 mãi còn j. Số DD của toi đây 0988833828 (Phượng nhé)
ớ, tôi k biết bà hỏi. Hix, đồng hương đây mà k nhận thì tôi chết vẫn cố ngáp ngáp 2 cái . Nhà tôi ở ngay chỗ ngã tư đồng quang ( đối diện ĐH Y Dược ý bà, gần cả bến xe nữa ). Thế bà ở chỗ nào ?
2 bà kia sang nhà chính 8 ngay, sếp lại cảnh cáo bi giờ, bà chip pm tui số đt với ngày sinh nhật khẩn trương
Hơ hơ, tôi với bà sang nhà kia đi, bị đuổi rồi kìa, bà sang bên kia trả lời tôi nhá! chỗ đó tôi quá biết, bà học ở Lương Ngọc QUyến à? A11 hay A12 đúng k?? Nhà tôi ở Rạp chiếu phim ,nhg có 1 cái ở ngay đằng sau nhà bà ấy, ở khu đồi phát hành sách ấy!
bà ý xấu quá nên nhìn mình mà ko nhận ra ý mà,hehe ừ,tôi hay quên lắm bà ạ,chỉ nhớ ảnh sao nhìn quen thía thui.hihi.Chủ nhật tôi mang sang cho bà nhé,thanks bà đã ủng hộ xấu quá nên đầu đọc thẻ nhớ ko chấp nhận í mà,hehe, may quá ko thì mình lại phải nhìn thấy ảnh bà