nhiều lúc bức xúc với xã quá mà không làm gì được lão......tức ơi là tưc. nên hôm nay em quyết tâm lập topic này để lấy nơi kể tội chồng mỗi khi làm em bức xúc.,các mẹ cũng vậy,ai có bức xúc gì cứ vào đây mà nả cho nó nhẹ người nhé. chả là cái lão nhà em mê game....đi đâu ko nhìn thấy thì thôi,chứ về đến nhà là lão ôm lấy cái máy tính, nào là đế chế,nào là cơn đường tơ luạ..v..v. và vân vân.....quên cả vợ con.ăn cũng chẳng nghĩ đến nữa Hôm nay cũng vậy,đấy......lão đang ngồi ôm cái máy cây chơi đế chế kia...bực mình quá em cũng ngồi ôm cái laptop nả tội lão. người gì mà thấy ghét.biết thế ứ lấy lão nưa cho lão ế....bực cả mình. kiểu gì tối nay em cũng cho ôm gối xuống đất nằm.he he.............
Ðề: topic kể tội chồng.:d Xã e cũng thế, quên cả ăn những e nhõng nhẽo bắt xã phải xuống nước nên cũng ko có gì đáng bức xúc lắm
Ðề: topic kể tội chồng.:d ôi.......mẹ nó còn may mắn đấy.mình nhỗng nhẽo ko được,cáu gắt không xong nên đành ôm cục tức đây.haizzzzzzzzzz
Ðề: topic kể tội chồng.:d Vợ chồng em đều còn trẻ, chồng em hơn em có 1 tuổi à, tốt nghiệp đại học xong là tụi em kết hôn ngay; nên anh ấy trẻ con lắm, ham vui, mà cũng chẳng biết nghĩ hay quan tâm chăm sóc vợ. Khi cưới em đã xác định tinh thần trước là lấy chồng trẻ không được chiều, nhưng có những việc mà nghĩ lại em vẫn buồn phát khóc. Như lúc em mang bầu 26 tuần thì có dấu hiệu dọa sảy thai, em sốt cao, đau bụng và ra huyết. Chồng em biết vậy mà cũng chỉ hỏi đc vài câu rồi thản nhiên ôm laptop chơi AOE, lại còn đi tham quan Nghệ An 2 ngày mà chẳng gọi điện về hỏi thăm, em nằm một mình ở nhà mà ứa nước mắt. Em tức quá, làm ầm lên thì anh ấy mới xin lỗi, tỏ ra lo lắng và chăm sóc em 1 chút. Em vừa mệt, vừa buồn, nhưng chẳng biết làm sao - tính anh ấy vô tâm thì từ khi yêu nhau em đã biết rõ (mà tụi em yêu nhau 5 năm mới cưới). Thế nên lúc đầu cứ nghe người khác kể về chồng họ là em tủi thân, muốn khóc. Giờ thì em cũng quen, không giữ buồn nữa, mà quyết tâm uốn nắn anh ấy, nhờ cả mọi người tác động để anh ấy biết nghĩ và lo lắng hơn. Vì em biết chồng em - dù vô tâm - nhưng cũng yêu vợ con lắm
Ðề: topic kể tội chồng.:d buồn cười thay cho mấy ông chồng...thương vợ con nhưng lại không biết quan tâm.thấy ghét...haizzzzzzzzzzzzz...nạn chung rồi thì phải
Ðề: topic kể tội chồng.:d lão chồng mình cũng vậy.mồm thì cứ leo lẻo.."anh không yêu vợ thương con anh thì anh yêu bà hàng xóm à.nhưng vẫn game là trên hết..lúc vợ nhắc lại thì lại "uh,anh biết rồi thưa vợ,vợ đọi anh chút,xong ván này anh thôi luôn phụ vợ nấu cơm". thế mà vợ nấu cơm xong,lên gọi xuống ăn vẫn thấy ômlấy cái máy tính.thế có điên không chứ?
Ðề: topic kể tội chồng.:d hehe... lần sau chị cứ kệ đi không phải gọi nhiều, mấy ông ấy càng gọi, càng giục thì càng nhờn á. Gọi 1,2 lần không xuống thì ăn trước. Như chồng em có vài bữa cứ ôm Lap chơi game đến nữa đêm, em giục hoài không đi ngủ thế là em bỏ mặc ông ấy, sang phòng khác ngủ - vài bữa thế ông ấy sợ, không dám chơi khuya quá, em kêu là ngủ liền à
Ðề: topic kể tội chồng.:d ôi trời...mình lại mắc bệnh nói nhiều mới khổ chứ..hihi.nhìu lúc cứ bảo mặc kệ ko thèm nói lại nhưng mắc bệnh nói nhiều nên ko imlặng đc
Ðề: topic kể tội chồng.:d Toàn thấy các mẹ kể tội chồng nghiện game, chứng tỏ bệnh vẫn nhẹ nhỉ? Chưa thấy mẹ nào kể chuyện chồng nghiện x x x hí hí, tiếp tục đi các mẹ để em học hỏi nào, hehe
Ðề: topic kể tội chồng.:d ối trời chồng mà nghiện xxx thì e cho ra đường lun, những chuyện khác còn chịu dc chứ ch đó thì k thể, đã hết tình hết nghĩa như vậy thì đường ai nấy đi.
Ðề: topic kể tội chồng.:d nghiện xxx cũng nhiều kiểu nghiện mà.ví dụ xã nhà mẹ nào mà nghiệ xxx với duy nhất vợ mình thì cũng có sao đâu. nhưng cũng thương cảm cho bà vợ nào có chồng nghiện xxx heeeeeeeee.
Ðề: topic kể tội chồng.:d Thì đang kể chuyện mà mẹ nó, em đang kêu gọi những mẹ nào có chồng như thế hãy xả đi cho dân tình cùng chia sẻ cùng ạ, hi hi,
Ðề: topic kể tội chồng.:d nói chung mình chưa thấy ai khen chồng hoàn thiện.heeeeee.moi kiểu gì các ông cũng có tật
Ðề: topic kể tội chồng.:d nịnh chồng tuừ tối qua đến giờ ;lai đi hội chợ chơi,lão bảo " ở nhà ngủ cho khoẻ".hix..bực thế.nịnh ko được,cáu ko xong.thôi đành đi chợ nấu aă rùi đến trưa tự đi vậy.ghét cái mặt lão thía)
Ðề: topic kể tội chồng.:d =))..........................................................................................................
Ðề: topic kể tội chồng.:d M chưa có chồng nhưng cũng thấy chán người yêu rồi! Chán toàn tập luôn! Yêu nhau bao nhiêu lâu rồi bây giờ tan tác đường ai nấy đi cũng thấy chán, nhưng thôi, ko thể cứ suốt ngày lấy mẹ a ấy ra mà quyết đinh moi chuyện đc! Bà này thì ko thích mình chỉ vì ko thích tuổi 86 và ko hợp tuổi! Chán toàn tập!
Ðề: topic kể tội chồng.:d Chồng mình mà thức đêm mình ko ngủ cứ đợi lão tới khi lão tắt máy đi ngủ mới thôi, nên lão sợ toàn tắt máy đi ngủ sợ vợ ko chịu ngủ
Ðề: topic kể tội chồng.:d Các ông ý ghét đi đến mấy chỗ mua bán đông đúc lắm mợ ạ, xã e thì chịu khó đưa vợ đi mua sắm lắm vì e đi xe yếu nên lão ko yên tâm nhưng nếu e rủ đc cô bạn nào đi cùng để lão ko phải đưa e đi thì lão mừng quýnh Em khuyên thật chị tiếc thì tiếc thật nhưng ctay nhanh còn kịp. Cái kiểu nhu nhược chỉ biết ỷ lại mẹ, mà bà mẹ lại ko ưa chị vì "ko hợp tuổi" thì có lấy nhau về chị cũng đến đứt máu não và chết vì mc và chồng thôi ^^ e ko ở hoàn cảnh của chị nhưng bạn bè e thì đủ các hoàn cảnh nên phần nào e cũng hình dung ra đc. Giờ thiếu gì zai hả chị, lúc này thì chị nghĩ bỏ hắn m ko gặp đc ai chứ bỏ rồi đời phơi phới ngay. Trc e yêu 1 ng 3 năm gđ e cấm cản đủ kiểu e mới quyết tâm dứt đc, sau đó cũng có vài ng đến tìm hiểu e nhưng dạng kiểu có mẽ bề ngoài chứ tính thì như shit, e cứ nghĩ đời mình chả ra gì, quen toàn loại dở hơi. Đùng cái e quen xã e như kiểu duyên số nó vồ vào nhau ý, quen đc 4 tháng thì bọn e qđịnh cưới, gđ e cứ sợ vội vàng quá ko đi đến đâu, thía mà bây giờ gần 2 năm rồi vẫn ngon lành cành đào khiến nhiều ng ghen tị (p/s: bmc và ac chồng e lại cực tốt nữa chứ). Em nói vậy để chị có dũng khí hơn nhé ^^
Ðề: topic kể tội chồng.:d chị dâu hụt của mình cũng sinh năm 86.nghĩ mà thương anh chị ấy,yêu nhau lắm,nhưng mà anh trai mình tuổi 83,nhà chị ấy bảo không hợp và không cho lấy.haizzzzz.. anh mình rất buồn và thất vọng. giờ chị ấy đã lấy chồng,còn anh trai mình trở thành tên bợm rượu và cá độ