Em hoang mang quá các mẹ ơi, năm nay nhiều công ty thưởng Tết thấp quá. Công ty em làm phải ngày cuối cùng mới được thưởng mà nghe có vẻ thưởng năm nay thấp hơn năm ngoái. Mẹ nào nhận được thưởng Tết rồi chia sẻ đi ạ! Chị em có chồng lại càng lo nhiều hơn - quà bố mẹ chồng, quà nhà ngoại, cho anh em một ít. Đi xa về gần cũng phải biếu Ông Bà ít ít đón Tết. Các mẹ chia sẻ chút đi ạ!
Cty mình chưa có thông tin thưởng Tết. Nên cũng không biết có hay không nữa. Nay 23 rồi, nhưng chưa dám nghĩ gì đến Tết cả
Cty em cũng chưa ý kiến gì. Năm nay thưởng Tết chỗ nào cũng thấp, chắc cty em cũng không khá khẩm hơn được!
May quá công ty em năm nay tăng hơn 1 chút so vs năm ngoái. Hôm nay là được chuyển hết lương vs thưởng rồi nhưng mà vẫn sợ tết quá
Em xin thành thật khai báo: lúc đầu đc 4tr5. xong phải gọi sếp ra nói chuyện riêng và đc lên 9tr. Nhận thưởng mà muốn khóc các chị ạ. May quá khách ruột cho 10tr nữa. Tổng 19tr. cho bố mẹ chồng 3tr có ít không ạ . Chúng em mới cưới nên còn đang khó khăn ( nhà đi thuê...)
Ôi thích quá, chúc mừng mn. Cho bm chồng 3tr cũng tương đối nhưng cũng tùy thuộc vào bme chồng là ng ntn nữa mn ạ
Nhà mình cũng giống hoàn cảnh bạn, mình cũng biếu 3tr, mừng tuổi 500k vs mua sắm thêm 1 ít nữa thôi. Mẹ co mình kêu ít. Năm nay mình vẫn đúng mức như thế. Ông bà tháng hơn 10tr tiền lương mà ở quê, mình ở trên này thì phải lo ăn từng bữa chứ sung sướng gì đâu