TP.HCM: 2 bé trai bị đâm 11 nhát dao Hai bé trai tại TP.HCM đang chơi ở trước chung cư thì bất ngờ bị một thanh niên lao vào đâm liên tiếp 11 nhát dao chí mạng. Ngày 26/6, Cơ quan CSĐT Công an Q.5 (TP.HCM) cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Phan Xuân An (33 tuổi, ngụ P.6, Q.5) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Cháu Phụng đang cấp cứu trong cơn nguy kịch. Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 15h30 ngày 25/6, cháu Lê Thành Phụng (2 tuổi) và Lê Trung Lợi (6 tuổi, là anh em con chú bác) đang chơi trước nhà số 43F1 (chung cư 43 An Bình, đường An Bình, P.6, Q.5) thì bất ngờ An dùng dao rượt đuổi và đâm trọng thương 2 đứa trẻ. Người nhà của cháu Phụng cho biết, cháu bị đối tượng đâm tới 9 nhát dao vào người và đang hôn mê. Theo các bác sĩ, cháu Phụng chảy nhiều máu, có nhiều vết thương ở ngực, bụng, thủng dạ dày, rách gan trái. Ngoài ra, cháu còn bị cắt đứt gân ở 2 bàn tay. Cháu Lợi bị đâm 2 nhát từ bụng trái xuyên qua thận trái, thủng ruột già, toác thành bụng. Bé Lê Trung Lợi đang được bác sĩ chăm sóc. Sau khi gây án, An cầm dao chạy lên lầu 2 định nhảy xuống đất để tự tử nhưng bị người dân bắt được giao công an. Nhiều người cho rằng, An có biểu hiện thần kinh không bình thường. Cơ quan điều tra công an Q.5 đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân. (kenh14.vn)
Ðề: TP.HCM: 2 bé trai bị đâm 11 nhát dao hic, đọc mà lạnh hết cả người, Q5 thì gần ngay chỗ con mình đi học. mình cũng nghĩ hung thủ có vấn đề về thần kinh, chứ ai lại hành hung con trẻ như thế. cầu mong hai bé sớm bình phục (u)
Ðề: TP.HCM: 2 bé trai bị đâm 11 nhát dao Khổ thân 2 cháu bé quá,mới có 2 tuổi và 6 tuổi,chưa kịp j đã bị thằng thú tính đó hãm hại Đọc mà thương các con,hận thằng đó tận xương tủy,chỉ ước giết đc nó luôn và ngay Nó muốn chết,tìm ng chết chung sao ko có gan đi đâm bọn xã hội đen,bọn sâu bọ đục khoét xã hội mà đi đâm 2 đứa bé này! Trời ơi là trời,tôi phẫn nộ quá!!!!!!!!!!!!! Cầu mong là bé Phụng tai qua nạn khỏi,vì theo bài báo mới nhất của vnxpress bé vẫn còn đang hôn mê 2 tuổi mà bị thương nặng vậy,huhu Hơn con mình mấy tháng thui mà....
Vụ 2 bé trai bị đâm kinh hoàng: Lộ diện hung thủ Chị Ngọc Mai ( 30 tuổi ), bán cà phê phía đối diện chung cư 43 An Bình ( Quận 5 ) cho biết: "Hàng ngày trước giờ bán hàng, tôi thường gửi bé Phụng cho mẹ chồng ở lầu 1 trông giùm từ sáng đến khoảng 3h chiều tôi về đón con. Chiều 25/6, chồng tôi chở đứa lớn đi học, ăn cơm xong tôi đem Phụng xuống bà nội gửi như mọi khi. Nhưng đang bán thì bé lớn gọi thất thanh: "Mẹ ơi em bé bị hại rồi. Tôi hoảng hốt chạy về nhà thì thấy người Phụng bị đâm nhiều nhát, máu chảy đầm đìa".. Được biết, lúc Phụng cùng mấy anh em con anh chồng chị Mai chơi đùa ngoài hành lang thì Phan Xuân An là hàng xóm đối diện với nhà chị Mai ở chung cư cầm dao đi từ tầng trệt lên rượt đuổi theo mấy đứa trẻ. "Tưởng đâu nó ( tức An ) cầm dao rượt chơi thôi, ai ngờ hắn cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào Phụng. Con tôi 2 tuổi chưa biết gì nên không chạy được. Lúc đó bé Lợi, con của anh chồng chạy vào với em cũng bị An đâm cho mấy nhát", chị Mai nghẹn ngào kể lại câu chuyện thương tâm của con, cháu mình. Chưa hết, theo những người dân xung quanh chứng kiến vụ việc thì sau khi đâm 2 bé xong, An lạnh lùng đi lên nhà, khuôn mặt không mảy may cảm xúc sợ hãi, lo lắng gì cả. Sau đó, bé Phụng được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện An Bình và ngay lập tức các bác sĩ đã chuyển bé qua bệnh viện Nhi đồng 1 vì tình trạng nguy kịch. "Mới đầu chúng tôi tưởng mình bé Phụng bị đâm, ai dè lát sau về nhà thấy Lợi ôm bụng nên vội vàng đưa tiếp cháu đi cấp cứu. Sắp tới ngày 6/7 là sinh nhật của Phụng, anh Hai nó đã dành tiền mua đồ cho em, vậy mà..." Đau xót không kém chị Ngọc Mai, mẹ của bé Lợi tâm sự: "Gia đình tôi ông xã chạy xe ôm, tôi thì bán cafe sáng, kinh tế gia đình cũng không dư dả gì, giờ con lại nằm viện vì thương tích đầy người, đau xót lắm cô ơi". Bé Lợi là út trong gia đình và thông minh, nhanh nhẹ, em đang học lớp 2 và đang trong thời gian nghỉ hè. Các bác sĩ ở bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, bé Phụng bị đâm nhiều nhát làm ruột lòi ra ngoài, thủng cơ hoành, ruột già, rách gan, thủng dạ dày và đứt gân tay, tổn thương rất nặng. Còn bé Lợi thì bị thủng ruột già, ruột non, tiểu máu. Chồng chị Mai cho biết: "Qua nhiều giờ phẫu thuật, hiện con và cháu chúng tôi đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu nên bác sĩ đưa qua phòng hồi sức". Tuy nhiên, qua phòng hồi sức, gia đình chị Mai không được thăm con thường xuyên. Cụ thể, giờ thăm con cháu từ 5h - 6h sáng và từ 17h-18h chiều mỗi ngày. Mỗi khi vào phòng phải mặc áo khoác vàng, đi dép nhựa và rửa tay diệt khuẩn. Bác Ba, họ hàng với gia đình chị Mai cho biết: "Vào nó nhìn thấy người thân là trực khóc ah, dây nhợ đầy người, thương lắm mà không biết làm gì cho nó bớt đau". Hung thủ Phạm Xuân An: Từng công tác tại sở thương binh Quận 5 Trao đổi với chúng tôi về hung thủ ra tay đâm nhiều nhát 2 em bé Lê Trung Phụng và Lê Thành Lợi, gia đình chị Mai cho biết: "An sống đối diện với căn hộ chúng tôi ở chung cư An Bình, thi thoảng chúng tôi cũng chào hỏi nhau. Tôi được biết An có thời gian làm ở sở thương binh xã hội Quận 5, tính tình khá trầm, cũng biết 2 đứa nhỏ nhà tôi...Ai ngờ đâu An lại cầm dao đâm nhiều nhát như thế". Theo tìm hiểu của chúng tôi thì Phan Xuân An, tên thường gọi ở nhà là Sơn, sinh năm 1984, độc thân, đã từng làm tại sở lao động và thương binh xã hội Quận 5. Bà con hàng xóm nhận xét An là ngưới có tính cách trầm, ít giao tiếp. Đặc biệt, An được sinh trưởng trong gia đình nế nếp, cha mẹ đều là giáo viên và hiện đã về hưu, trên An còn có anh trai, kinh tế gia đình cũng không thiếu thốn. Theo nguồn tin của những người hàng xóm sống xung quanh, sau khi gây án An bảo với bố mẹ rằng "con vừa đâm người, bố mẹ kêu công an bắt con đi" và An còn có ý định tự tử nhưng đã bị mọi người bắt giữ lại giao cho công an. Chưa hết, hàng xóm của Xuân An là anh Kiệt tiết lộ thêm: "Thỉnh thoảng An đi ngoài đường hay ngẩng mặt lên trời và nói lảm nhảm một mình và rất ít khi giao tiếp nhiều với mọi người". Hung thủ Phạm Xuân An tại trại giam Và hiện tại, Phạm Xuân An đã được chuyển vào trại giam Chí Hòa, theo lời khai ban đầu, An bảo rằng mình buồn chuyện công việc nên có ý định tự tử và muốn tìm ai đó đi cùng nên mang dao đi đâm người. Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ. (afamily.vn)
Ðề: TP.HCM: 2 bé trai bị đâm 11 nhát dao em vừa đọc bài này bên nhà MẸ BÉO CON CÒI rồi, khổ thân bé Phụng mong con mau tỉnh lại
Ðề: TP.HCM: 2 bé trai bị đâm 11 nhát dao Ôi thương thằng bé quá, bằng tuổi con mình thôi. Đau xót quá
Ðề: TP.HCM: 2 bé trai bị đâm 11 nhát dao Tớ vừa đọc bài này sáng nay trên báo. Phải tùng xẻo cái thằng ác ôn này đi, không thể để nó chết đễ dàng được, trẻ con có làm gì nó đâu mà nó lại hành động độc ác thế.
Ðề: TP.HCM: 2 bé trai bị đâm 11 nhát dao Cầu trời cho 2 bé được bình an. Tại sao tai họa lại rơi xuống đầu 2 em bé vô tội, còn quá nhỏ thế này chứ?
Ðề: TP.HCM: 2 bé trai bị đâm 11 nhát dao SOck quá! Có còn tính người không vậy! Nỡ xuống tay dã man với 2 đứa bé ngây thơ