Hình ảnh những toà nhà cao tầng rực rỡ ánh sáng, con kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè uốn lượn như tranh vẽ, hay chỉ là những khung cảnh hết sức giản dị của đời thường: người phụ nữ mưu sinh trên vỉa hè, cặp đôi hạnh phúc xuống phố lưu lại khoảnh khắc thiêng liêng...đã được các tác giả ghi lại và gửi về cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới". Cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" đã trở thành sân chơi nghệ thuật đầy cảm hứng, nơi những tay máy chuyên nghiệp lẫn không chuyên cùng nhau góp nhặt, chắt lọc những khoảnh khắc đời thường để kể câu chuyện về một thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ từng ngày. Bằng góc nhìn sáng tạo, cảm xúc chân thực và sự nhạy bén trong từng khuôn hình, các tác giả đã mang đến cho người xem một TP.HCM vừa quen thuộc vừa mới mẻ - nơi vẻ đẹp không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc cao tầng lung linh ánh đèn mà còn hiện hữu trong từng hơi thở của cuộc sống thường nhật. Hình ảnh dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè uốn lượn như nét cọ mềm mại, phía xa xa là những tòa nhà chọc trời minh chứng cho một đô thị hiện đại và phát triển không ngừng. Song song với đó, thành phố cũng hiện lên đầy dung dị và gần gũi qua những khoảnh khắc bình thường mà lay động lòng người: một người phụ nữ lặng lẽ mưu sinh trên vỉa hè; đôi bạn trẻ hạnh phúc tay trong tay xuống phố, lưu giữ phút giây thiêng liêng của tình yêu; hay tiếng cười giòn tan của những em nhỏ nô đùa trên phố đi bộ Nguyễn Huệ rực rỡ sắc màu... XEM TẠI ĐÂY Nguồn tin: Báo Pháp luật TP.HCM