Tâm sự Trả Cho Anh_người Chồng Em Đã Từng Yêu Hơn Cả Bản Thân Em

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi so10, 14/7/2013.

  1. mebabyhieu

    mebabyhieu TÚI, VÍ DA THẬT HANDMADE 0988612369

    Tham gia:
    5/7/2010
    Bài viết:
    6,354
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    173
  2. minhnguyet225

    minhnguyet225 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/9/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: trả cho anh_người chồng em đã từng yêu hơn cả bản thân em

    chị đã cho em thêm nghị lực, cảm ơn chị!
     
  3. binhminh412

    binhminh412 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: trả cho anh_người chồng em đã từng yêu hơn cả bản thân em

    Đây là bài chia sẻ cảnh thực hay bài sưu tầm trên mạng hả bạn?? Đọc mà rơi nước mắt, sao có người đủ bao dung để vẫn bình tĩnh viết ra những lời tử tế đến vậy dành cho kẻ không sứng đáng
     
    so10 thích bài này.
  4. nguyendat1990

    nguyendat1990 Thành viên mới

    Tham gia:
    11/8/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: trả cho anh_người chồng em đã từng yêu hơn cả bản thân em

    Chúc chị có những quyết định sáng xuất.
     
  5. nguyenhuonght

    nguyenhuonght Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    23/10/2014
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: trả cho anh_người chồng em đã từng yêu hơn cả bản thân em

    Đọc xong thấy thương quá! Như thế này chia tay là cách tốt nhất cho cả 2
     
  6. so10

    so10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/4/2013
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: trả cho anh_người chồng em đã từng yêu hơn cả bản thân em

    đây là bài viết 1 góc cuộc sống của mình. một ngày buồn .lang thang và cảm thấy cô quạnh và về nhà ngồi viết cho nhẹ lòng thôi. chứ mọi chuyện cũng qua hế rồi ạ
     
  7. thuylinh2589

    thuylinh2589 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2015
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: trả cho anh_người chồng em đã từng yêu hơn cả bản thân em

    chúc bạn sớm tìm đc hạnh phúc. Mình nghĩ đây là 1 quyết định đúng đắn
     
  8. shopbong68

    shopbong68 Thời trang trẻ em

    Tham gia:
    24/5/2014
    Bài viết:
    5,253
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: trả cho anh_người chồng em đã từng yêu hơn cả bản thân em

    Hãy cố lên em, đi đúng con đường mình đã chọn cho lòng nhẹ nhành và thanh thản. Cuộc sống tươi đẹp đang chờ em phía trước.
     
  9. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,991
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: trả cho anh_người chồng em đã từng yêu hơn cả bản thân em

    Chia sẻ với c.Cố lên chị nhé! Tương lai tuơi sáng vẫn đang chờ chị phía trước.
     
  10. sea031282

    sea031282 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/2/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: trả cho anh_người chồng em đã từng yêu hơn cả bản thân em

    Sao lúc yêu thì mặn nồng mà lúc lấy nhau sao lại mẫu thuẫn và thấy toàn điểm xấu của nhau vậy
     
  11. Lannguyen1991

    Lannguyen1991 Banned

    Tham gia:
    23/12/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: trả cho anh_người chồng em đã từng yêu hơn cả bản thân em

    Không biết chị đã bỏ người chồng đó chưa. Nếu chưa thì chị hãy dứt khoát mà thật sự thoát khỏi anh ta đi. Không phải chỉ là li thân mà làli hôn chị ạ. Con chị cần được chăm sóc tử tế, hay mang nó về nhà bố mẹ chị cùng với chị và mãi mãi rời xa người chồng đó chị nhé.
     
  12. so10

    so10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/4/2013
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: trả cho anh_người chồng em đã từng yêu hơn cả bản thân em

    cảm ơn bạn đã luôn chia sẻ.mình bỏ rồi và đã theo bao lâu mới được quyền nuôi con.giờ thì tạm ổn rồi .thank cả nhà.thank những người bạn không biết mặt và không biết tên đã chia sẻ và động viên tôi
     
  13. so10

    so10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/4/2013
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: trả cho anh_người chồng em đã từng yêu hơn cả bản thân em

    mình ổn rồi bạn à,toppic này mình lâpj từ lúc chưa ly hôn.giờ đã ly hôn xong,kháng cáo xong hết rồi,và cuộc sống bình thường rồi.cảm ơn e đã đọc và chia sẻ
     
  14. phongvenamphong

    phongvenamphong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2015
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    cố lên chị ạ, cuộc sống này còn dài lắm, hãy sống như chưa chưa từng được sống, hãy trân trọng lấy chính bản thân mình chị ạ
     
  15. so10

    so10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/4/2013
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Cảm ơn em. Giờ 2 mẹ con chị ra khỏi vũng bùn đó rồi. Chỉ mong con khỏe mẹ yên tâm đi dọn nhà thuê ngoài giờ là được rồi. Tất cả sẽ qua hết ý mà. Cứ tưởng khó. Nhưng kh khó đến mức mình kh thể vượt qua đc
     
  16. thientan88

    thientan88 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/11/2015
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    83
    chị đã có quyết định sáng suốt, chúc chị luôn hạnh phúc nhé
     
  17. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    haizz, mẹ nó thật là tài đó ạ. Như vậy mà còn có thể chịu được. Thời buổi này là thời buổi nào rồi chứ. Em toàn nói với ck là, anh chỉ cần động đến 1 sợi lông chân của e là ko xong đâui. Họ đánh mình thì mình cũng p biết tự vệ chứ. sao mà để thế đc
     
  18. so10

    so10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/4/2013
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    cũng chả hiểu lúc âÝ THẾ nào nữa cơ. chồng làm gì thid mình nghe thế
    mình cứ như con nô lệ thời cổ ý, giờ thì ổn rồi
     
  19. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    cố lên mẹ nó, mẹ nó phải nghĩ thoáng lên. Phụ nữ hiện đại, nhất là ở cái thời buổi này, càng phải chứng tỏ mình k phụ thuộc gì, để cho người đấy hết lên mặt đi. Con nhím còn biết sù lông chứ ko chỉ con người. Ai động đến mình mình cũng p tự vệ thôi
     
  20. so10

    so10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/4/2013
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Cảm ơn m nguoi .moij chuyebj qua hết rôi
     

Chia sẻ trang này