Nhà em mới thuê người giúp việc, bà ấy cũng được lắm nên em muốn đối xử công bằng cho cả 2 bên. Nhà em có 2 vc, 1 con gái 4t đi lớp, ngoan; 1 bé gái 6 tháng cũng rất ngoan, 2 vc thời gian cũng dễ sắp xếp. e đang trả 2,5t/tháng. Xin hỏi các mẹ đã có kinh nghiệm thuê NGV: 1. 1 năm nên cho NGV nghỉ bn ngày là vừa, làm mấy đợt? Những ngày nghỉ đó có trả công ko? 2. 1 năm nên có những gì nữa ngoài lương cho NGV?
Ðề: Trả công người giúp việc như thế nào? Như nhà tớ kinh nghiệm 3 năm nhé: 1. Mức 2.5tr như nhà bạn cũng là mức trung bình 2. Về số ngày nghỉ thì như nhà tớ thông thường cô ấy hay nghỉ vào các dịp lễ tết, VD 30-4, 1-05,02-09 và khi nào gia đình người ta có việc hẹ trong như hiéu hỷ thì mình vẫn cho nghỉ và gđình có việc như vậy mình cũng nên gửi một chút đê phùng viếng hoặc mừng 3. Họ làm đủ năm thì thưởng thêm tháng lương thứ 13 và khi họ về tết mua biếu 1 Túi quà tết Kinh nghiệm 3 năm người gviệc ở nhà tớ và hiện giờ vẫn 1 người đó
Ðề: Trả công người giúp việc như thế nào? Như thế cv của bác giúp việc nhà chị cũng tương đối - Đưa cháu 4 tuổi đi học, đón về - Ở nhà với cháu 6 tháng - Nấu cơm, dọn dẹp, quần áo : cả nhà Lương tháng 2.5 tr là bt chị ạ ( nhà chị em, trả 2.5 tr cho bác giúp việc là dọn dẹp, nấu cơm ạ) Các ngày nghỉ trong năm: 10/3 âm, 30/4- 1.5. 2/9. Tết ( Gần như đối với người đi làm ạ) và nếu nhà bác í có việc gì quan trọng thì nghỉ ạ. Lương vẫn trả đủ theo tháng. nếu bác ấy ở lại làm những dịp đó thì chị tặng thêm bác ấy cái gì đó 1 năm thì bác ấy 13 tháng lương + quà cáp về quê ạ. Em thấy nói chung nếu mình thoải mái với người ta một chút, thì cs sẽ thoải hơn chị ạ. Vì bây giờ tìm một người giúp việc ưng í thì rất khó. 8 bỏ làm 10 vậy ạ
Ðề: Trả công người giúp việc như thế nào? Nhà em cũng gần giống nhà chủ Top : 1 thằng anh hơn 4 tuổi (nghịch như giặc nhưng bác giúp việc ko phải liên quan gì), 1 em bé 8 tháng. CV hàng ngày của bác : Sáng : giặt + phơi quần áo : người lớn(máy giặt) - em bé ( giặt tay); lau nhà + quét nhà; nấu cháo + xay cháo cho em bé.... nói chung là những việc liên quan đến em bé trong lúc mẹ đi làm. Tối : cơm nước Chế độ của bác : - Lương trước Tết 2.7tr, ra Tết chắc phải lên 3tr ( mùng 10 tết mới ra) - Tết vừa rồi về : 1 tháng lương + 500 quần áo + 600 quần áo cho 2 con bác + quà Tết ( khoảng 200k) + tiền xe về quê 300k. Bác nhà em được cái quí em bé con, chỉ tội hay cãi em. Nhiều lúc tức gần chết. Nhưng thôi, đúng như các mẹ nói 8 bỏ làm 10
Ðề: Trả công người giúp việc như thế nào? Nhà mình thì cũng thế, lương mình mới tăng lên 2, 5tr từ tháng 1 này. 1 năm nghỉ 3-4 lần, bình thường là 3 ngày, còn tết thì 8-9 ngày, như năm nay là 10 ngày. Tết thì 1 tháng lương thứ 13+1 gói quà. 8-3, 1-5, 2-9, 20-10, tết dương lịch đều biếu 100k-200k. Tết mừng tuổi cả nhà bác cùng mẹ bác ấy, mỗi người 100k. Thỉnh thoảng biếu thêm 100k nếu mình có lộc ngoài, hi hi. Các em mình và mẹ mình thỉnh thoảng cũng biếu bác ấy 100k Đi đâu du lịch xa về cũng có quà biếu bác ấy, lúc thì ít miến, măng nếu lên miền núi, lúc thì đôi dép, đôi tất Thái Lan nếu đi du lịch xa, lúc thì vài con mực nếu đi biển... Thỉnh thoảng nhờ bác ấy sang dọn nhà cho em mình, mỗi lần dọn 3 tiếng thì trả 80k, một tháng dọn khoảng 2 lần. Nhà mình ở tập thể, nhận thêm việc quét cầu thang cho bác ấy, 1 năm được thêm 400k nữa. Giấy vụn, phế liệu để bác ấy thu gom rồi bán, mỗi lần được 10k gì đó, hi hi. Một năm mua quần áo cho bác ấy 2 lần gì đó, có thể mua tặng con bác ấy cái áo len, quần bò hoặc áo sơ mi, không cố định. Bác ấy mỗi lần về lại mang cho nhà mình 30kg gạo gì đó, hôm vừa rồi ăn tết mang lên 4 cái bánh chưng va 40 quả trứng vịt to tướng, gạo ko mang được vì xe đông quá họ bắt người nhà đèo về. Thế nên việc mình biếu cái nọ, cái kia cho bác ấy cũng là điều nên làm. MỖi năm mình cố gắng tặng bác ấy một món gì đó to to, như năm vừa rồi thì tặng cái chăn 700k, năm trước đó thì tặng cái ti vi vẫn xem tốt, trước nữa thì biếu bác ấy 2 tr để trồng lại 18 cái răng vì bác ấy rụng hết răng rồi. Nói tóm lại là nhà mình coi bác ấy như người nhà, bác ấy cũng rất hết mình vì nhà mình. Con mình ngủ đêm với bác ấy từ 1,5 tháng, bây giờ bé 30 tháng rồi, bác ấy vẫn sẽ ở nhà mình, đợi đến khi em mình có con sẽ giúp cho cả 2 nhà vì nhà 2 chị em mình gần nhau. Mình sẽ giữ bác ấy đến khi nào bác ấy ko làm được nữa vì già yếu thì thôi. Trộm vía bác ấy trông con mình, bé rất lành mạnh, cả năm nay ko phải uống viên kháng sinh nào. Từ ngày đẻ ra đến giờ phải uống 2, 3 lần thuốc thì phải, kháng sinh thì 2 lần. Tính tình cẩn thận, sạch sẽ, thật thà, duy nhất một nhược điểm là hơi chậm, nhưng nhược điểm này có thể xí xóa.
Ðề: Trả công người giúp việc như thế nào? Mình cũng phải tham khảo để trả công cho người ta xứng đáng. Đọc ý kiến của các mẹ mới thấy mình vẫn đang "ki bo' quá! Cũng tại mình nghèo nên thế,hehe. Phải xem xét lại thôi. Nhưng bực cho ông chồng mình lắm cơ, tính toán chi li hơn cả vợ. Còn bảo các bạn ông ấy thuê NGV chỉ có 2tr, nào là chẳng mấy nhà có tháng 13, nào là đừng rộng rãi quá kẻo người ta lại đòi hỏi. Mà trời ơi, so với các mẹ trên đây thì em chưa cho được NGV gì nhiều. Tự nhiên thấy ghét chồng không chịu nổi.